'Check in' mùa thu Hà Nội giữa lòng Bình Phước

Những chiếc xe hoa như mang cả mùa thu Hà Nội đến với Bình Phước. Dù thời tiết miền Nam nhiều nắng, nhưng các bạn trẻ vẫn háo hức rủ nhau xếp hàng, đợi chụp ảnh cạnh những chiếc xe hoa.

Nhắc đến mùa thu, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều nghĩ tới hình ảnh lá vàng rơi xào xạc, những cơn gió heo may thổi nhẹ, thiên nhiên đầy thơ mộng, trữ tình.

Miền Nam chỉ có 2 mùa mưa - nắng. Thế nhưng vào độ cuối tháng 8, trên các con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài lại xuất hiện những chiếc xe chở đầy hoa như mang trọn hương vị mùa thu Hà Nội đến với người dân Bình Phước.

Em Đặng Ngọc Tú (15 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài) cho biết, đã hẹn với bạn học cùng lớp là hôm nay cùng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai để chụp ảnh, sau khi liên tục xem được những hình ảnh xe hoa, nắng xiên thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Em Đặng Ngọc Tú (15 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài) cho biết, đã hẹn với bạn học cùng lớp là hôm nay cùng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai để chụp ảnh, sau khi liên tục xem được những hình ảnh xe hoa, nắng xiên thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Ngọc Tú cho biết hôm nay không có gió, hơi nóng từ lòng đường phả lên khiến mồ hôi từ đầu chảy xuống làm trôi gần hết lớp trang điểm và tóc bết dính, khiến Tú liên tục lấy giấy thấm mồ hôi, cố lựa các góc chụp để có ảnh đẹp.

Ngọc Tú cho biết hôm nay không có gió, hơi nóng từ lòng đường phả lên khiến mồ hôi từ đầu chảy xuống làm trôi gần hết lớp trang điểm và tóc bết dính, khiến Tú liên tục lấy giấy thấm mồ hôi, cố lựa các góc chụp để có ảnh đẹp.

Muốn có bộ ảnh "nàng thơ trong nắng đầu thu", Nguyễn Thùy Tiên (15 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành) cũng ghé đường Nguyễn Thị Minh Khai chụp ảnh. Để đúng concept (ý tưởng), cô chủ đích mặc áo 2 dây màu hồng kết hợp với chiếc váy màu trăng, tóc xõa sang một bên tạo kiểu. "Nay em có thời gian rảnh lên em nảy ý định đi chụp bộ ảnh đón thu Hà Nội giữa lòng Bình Phước, vì vậy em rủ bạn trở em qua đây để chụp ảnh, lấy những bức ảnh này làm kỷ niệm, anh chụp lên rất giống mùa thu Hà Nội".

Muốn có bộ ảnh "nàng thơ trong nắng đầu thu", Nguyễn Thùy Tiên (15 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành) cũng ghé đường Nguyễn Thị Minh Khai chụp ảnh. Để đúng concept (ý tưởng), cô chủ đích mặc áo 2 dây màu hồng kết hợp với chiếc váy màu trăng, tóc xõa sang một bên tạo kiểu. "Nay em có thời gian rảnh lên em nảy ý định đi chụp bộ ảnh đón thu Hà Nội giữa lòng Bình Phước, vì vậy em rủ bạn trở em qua đây để chụp ảnh, lấy những bức ảnh này làm kỷ niệm, anh chụp lên rất giống mùa thu Hà Nội".

Nguyễn Thị Trúc Ly (22 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) giải thích lý do chấp nhận đứng giữa nắng chụp ảnh bởi muốn bắt kịp xu hướng trên mạng xã hội. Thấy bạn bè khoe các bức ảnh chụp theo phong cách thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn có nét thu Hà Nội nên em tìm đến.

Nguyễn Thị Trúc Ly (22 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) giải thích lý do chấp nhận đứng giữa nắng chụp ảnh bởi muốn bắt kịp xu hướng trên mạng xã hội. Thấy bạn bè khoe các bức ảnh chụp theo phong cách thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn có nét thu Hà Nội nên em tìm đến.

"Dù có nắng gắt, xếp hàng chờ cả tiếng hay người nhễ nhại mồ hôi, có ảnh đẹp thì công sức tôi bỏ ra là xứng đáng", Ly nói.

"Dù có nắng gắt, xếp hàng chờ cả tiếng hay người nhễ nhại mồ hôi, có ảnh đẹp thì công sức tôi bỏ ra là xứng đáng", Ly nói.

Không những các anh chị nam thanh nữ tú đi chụp ảnh mù thu, ngay cả những em nhỏ cũng được mẹ đưa đến đây để chụp hình làm kỳ niệm

Không những các anh chị nam thanh nữ tú đi chụp ảnh mù thu, ngay cả những em nhỏ cũng được mẹ đưa đến đây để chụp hình làm kỳ niệm

2 em rất vui vẻ và thích thú khi được mẹ đưa đến đây để chụp hình.

2 em rất vui vẻ và thích thú khi được mẹ đưa đến đây để chụp hình.

Kiều Thị Bích Ngọc (16 tuổi, ngụ huyện Kroong Bông, tỉnh Đắk Lắk) vui vẻ cho biết, nghỉ hè em xuống nhà người quen chơi, mấy ngày nay em thấy trên trang Facebook mọi người đưa hình chụp với xe hoa rất đẹp, nên em chạy xe 5km và đợi gần một tiếng để đến lượt chụp ảnh với xe hoa và mâm cốm xanh, nhớ về không khí miền Bắc.

Kiều Thị Bích Ngọc (16 tuổi, ngụ huyện Kroong Bông, tỉnh Đắk Lắk) vui vẻ cho biết, nghỉ hè em xuống nhà người quen chơi, mấy ngày nay em thấy trên trang Facebook mọi người đưa hình chụp với xe hoa rất đẹp, nên em chạy xe 5km và đợi gần một tiếng để đến lượt chụp ảnh với xe hoa và mâm cốm xanh, nhớ về không khí miền Bắc.

Ngô Thị Bảo Trâm (15 tuổi) dậy sớm để trang điểm mất gần 2 tiếng để chụp ảnh với gánh hoa. 2 ngày trước, em tình cờ đi ngang thấy đông các bạn trẻ đến check-in nên đã rủ bạn học cùng lớp quay lại để chụp ảnh.

Ngô Thị Bảo Trâm (15 tuổi) dậy sớm để trang điểm mất gần 2 tiếng để chụp ảnh với gánh hoa. 2 ngày trước, em tình cờ đi ngang thấy đông các bạn trẻ đến check-in nên đã rủ bạn học cùng lớp quay lại để chụp ảnh.

Chiếc xe hoa rực rỡ sắc màu thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh kỷ niệm

Chiếc xe hoa rực rỡ sắc màu thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh kỷ niệm

Những chiếc xe chở đầy hoa như mang trọn hương vị mùa thu Hà Nội đến với tỉnh Bình Phước.

Những chiếc xe chở đầy hoa như mang trọn hương vị mùa thu Hà Nội đến với tỉnh Bình Phước.

Nguyễn Thị Anh Thư thích thú khi chọn cho mình những góc chụp đẹp để lưu giữ làm kỷ niệm.

Nguyễn Thị Anh Thư thích thú khi chọn cho mình những góc chụp đẹp để lưu giữ làm kỷ niệm.

“Dạo này, em thấy thời tiết Bình Phước khá mát mẻ, với sự lan truyền hình ảnh rộng rãi trên Facebook, em biết tới những xe hoa ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Em cũng muốn đến trải nghiệm mùa thu Hà Nội giữa lòng Bình Phước và chụp vài tấm hình lưu lại kỷ niệm. Những chiếc xe hoa này như báo hiệu mùa thu đã về, không chỉ ở Hà Nội mà Bình Phước cũng có. Đây là nét văn hóa rất hay và mới mẻ”, Nguyễn Thị Anh Thư (19 tuổi, ở phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) thích thú chia sẻ.

“Dạo này, em thấy thời tiết Bình Phước khá mát mẻ, với sự lan truyền hình ảnh rộng rãi trên Facebook, em biết tới những xe hoa ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Em cũng muốn đến trải nghiệm mùa thu Hà Nội giữa lòng Bình Phước và chụp vài tấm hình lưu lại kỷ niệm. Những chiếc xe hoa này như báo hiệu mùa thu đã về, không chỉ ở Hà Nội mà Bình Phước cũng có. Đây là nét văn hóa rất hay và mới mẻ”, Nguyễn Thị Anh Thư (19 tuổi, ở phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) thích thú chia sẻ.

Nhóm khách ngồi đợi chụp ảnh bên xe hoa.

Nhóm khách ngồi đợi chụp ảnh bên xe hoa.

Cao Thị Quỳnh Anh, 22 tuổi ở thành phố Đồng Xoài cùng bạn đến chụp hình.

Cao Thị Quỳnh Anh, 22 tuổi ở thành phố Đồng Xoài cùng bạn đến chụp hình.

Xôi cốm xanh, bánh cốm, nước xấu những món ăn đặc trưng của Hà Nội cũng được bày bán tại đây.

Xôi cốm xanh, bánh cốm, nước xấu những món ăn đặc trưng của Hà Nội cũng được bày bán tại đây.

Em Nguyễn Ngọc Gia Hân (7 tuổi, ở ấp 3 Tân Thành, thành phố Đồng Xoài) cũng được mẹ đưa đến để chụp hình trước khi vào năm học mới.

Em Nguyễn Ngọc Gia Hân (7 tuổi, ở ấp 3 Tân Thành, thành phố Đồng Xoài) cũng được mẹ đưa đến để chụp hình trước khi vào năm học mới.

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/check-in-mua-thu-ha-noi-giua-long-binh-phuoc-204240823122414012.htm