Chelsea và Man City cùng sụp đổ ở Champions League
Champions League tiếp tục chứng kiến một đêm đầy cảm xúc, khi hai đại diện lớn của bóng đá Anh là Man City và Chelsea cùng chịu kết cục cay đắng: bị loại khỏi vòng 1/8 bởi sự áp đảo của Real Madrid và PSG.
Rạng sáng 18-3, tại Etihad, nơi Man City từng được xem là pháo đài bất khả xâm phạm, đội bóng của HLV Pep Guardiola bước vào trận lượt về với hy vọng tạo nên màn lội ngược dòng sau khi thua 0-3 ở lượt đi trước Real Madrid. Nhưng thực tế trên sân lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. Sự hoàn hảo mà HLV Pep Guardiola mong chờ đã không bao giờ xuất hiện, thay vào đó là một trận đấu đầy rẫy bất lợi và sai lầm.


Man City không cưỡng được đẳng cấp của Real Madrid
Ngay từ những phút đầu, nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên cao với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Tuy nhiên, bước ngoặt đến sớm khi Bernardo Silva bị truất quyền thi đấu sau tình huống dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Quyết định sau khi tham khảo VAR không chỉ khiến Man City mất người, mà còn trao cho Real cơ hội vàng để mở tỉ số. Trên chấm 11m, Vinícius lạnh lùng đánh bại Gianluigi Donnarumma, đưa đội khách vượt lên ở phút 22.
Trong thế thiếu người, Man City vẫn cho thấy bản lĩnh khi tìm được bàn gỡ nhờ công Erling Haaland ở cuối hiệp một. Dẫu vậy, đó cũng là tất cả những gì đội chủ sân Etihad làm được. Hiệp hai chứng kiến thế trận giằng co nghẹt thở, nhưng Real Madrid mới là đội tận dụng tốt hơn. Ở phút bù giờ cuối cùng, Vinícius hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành sắc lẹm, khép lại chiến thắng 2-1 và ấn định tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận.
Thất bại này tiếp tục nối dài cái duyên đối đầu nghiệt ngã của Pep Guardiola trước Real Madrid, khi ông đã 4 lần trong sự nghiệp thua cả hai lượt ở vòng knock-out, trong đó 3 lần diễn ra trước chính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Nếu Etihad chìm trong sự im lặng nặng nề, thì tại Stamford Bridge, bầu không khí còn u ám hơn với các CĐV Chelsea. Sau thất bại 2-5 ở lượt đi, đội bóng thành London bước vào trận lượt về với hy vọng mong manh, nhưng mọi thứ nhanh chóng sụp đổ chỉ trong ít phút đầu trận.
Ngay phút thứ 6, sai lầm nơi hàng thủ đã tạo điều kiện để Khvicha Kvaratskhelia mở tỉ số cho PSG bằng cú dứt điểm chéo góc lạnh lùng. Chưa kịp trấn tĩnh, Chelsea tiếp tục nhận thêm đòn đau khi Bradley Barcola nhân đôi cách biệt chỉ sau 14 phút thi đấu. Hai bàn thua chóng vánh không chỉ làm vỡ kế hoạch chiến thuật, mà còn đánh sập tinh thần thi đấu của đội chủ nhà.
PSG hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với lối đá tốc độ và chính xác. Trong khi đó, Chelsea tỏ ra rời rạc, thiếu ý tưởng và gần như không tạo được sức ép đáng kể. Sang hiệp hai, dấu hiệu buông xuôi hiện rõ khi HLV Liam Rosenior rút hàng loạt trụ cột. Và chỉ ít phút sau, Senny Mayulu ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha dứt điểm gọn gàng, khép lại màn trình diễn áp đảo của đội bóng nước Pháp.


Chelsea hoàn toàn lép vế trước sức mạnh hủy diệt của PSG
Tổng tỉ số 8-2 sau hai lượt trận không chỉ là một thất bại, mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho Chelsea. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ để thủng lưới tới 8 bàn ở một cặp đấu knock-out, một thống kê phản ánh rõ sự mong manh của đội bóng dưới triều đại mới.
Trong cùng một đêm, hai sân vận động biểu tượng của bóng đá Anh đều chìm trong nỗi thất vọng. Man City bất lực trước bản lĩnh và đẳng cấp của Real Madrid, còn Chelsea hoàn toàn lép vế trước sức mạnh hủy diệt của PSG.
Ở những diễn biến khác, đại diện khác của Anh là Arsenal thắng nhẹ Leverkusen 2-0 để có vé tứ kết. Còn hiện tượng Bodo/Glimt cũng kết thúc chuỗi ngày bay bổng khi nhận thất bại 0-5 để chia tay giải đấu với tổng tỉ số 3-5 trước Sporting Lisbon.














