Chelsea vô địch FIFA Club World Cup: 10 năm cho lần đầu tiên

Chelsea vô địch FIFA Club World Cup sau 10 năm lỡ hẹn

Sau 10 năm lỡ hẹn, Chelsea cuối cùng cũng vô địch FIFA Club World Cup (hay còn gọi là Cúp Liên lục địa). Đáng mừng hơn cả là ở giải đấu này, Lukaku, tiền đạo được The Blues mang về với cái giá 98 triệu bảng đang cho thấy sự hồi sinh.

Chiến thắng này giúp Chelsea lần đầu tiên vô địch FIFA Club World Cup, và hoàn tất bộ sưu tập các danh hiệu vô địch ở cấp CLB sau lần thất bại ở năm 2012 khi để thua CLB Corinthians của Brazil trong trận chung kết với tỉ số 0-1.

Chelsea hoàn tất danh hiệu

Còn nhớ vào ngày 16/12/2012, Chelsea đá trận chung kết Cúp Liên lục địa với Corinthians trên sân vận động Yokohama. Tưởng chừng đại diện nước Anh sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ nhưng rốt cuộc, sau 90 phút thi đấu, họ phải nhận thất bại đau đớn khi chơi thiếu hiệu quả. Còn có nhiều thông tin cho rằng, đội bóng thành London bị lộ chiến thuật.

Tuy nhiên, Chelsea ở thời điểm hiện tại là câu chuyện khác. Họ được dẫn dắt bởi HLV Thomas Tuchel, người rất có duyên trong những trận chung kết. The Blues vẫn đang trong khoảng thời gian thăng hoa kể từ sau chức vô địch Champions League mùa giải trước. Và người được lựa chọn tiếp tục lại là Kai Havertz, khi anh sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 117, giúp Chelsea lần đầu tiên đoạt chức vô địch FIFA Club World Cup.

Trở lại trận chung kết với Palmeiras (CLB của Brazil và là nhà vô địch giải Copa Libertadores của Nam Mỹ), Chelsea khởi đầu ấn tượng khi kiểm soát cục diện trận đấu, tạo nhiều cơ hội mở tỉ số. Nhưng từ khi ngôi sao Mason Mount phải rời sân vì chấn thương ở phút 31 (Christian Pulisic vào thay), The Blues đánh mất nhịp độ.

Sau hiệp 1 hòa 0-0, ở hiệp 2, thế công của Chelsea thay đổi khi tốc độ các đợt lên bóng được tăng lên và triển khai nhiều ở hai biên. Nhờ sự thay đổi này, đội quân của HLV Thomas Tuchel lập tức tạo bước ngoặt trận đấu với bàn mở tỉ số 1-0 của tiền đạo Romelu Lukaku ghi sau cú đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt của Hudson-Odoi ở phút 55.

Chỉ vài phút sau đó Chelsea để mất ưu thế dẫn bàn vì pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của trung vệ Thiago Silva bị VAR kiểm tra và trọng tài Chris Beath (người Úc) sau khi xem lại đã quyết định thổi quả phạt đền cho Palmeiras. Từ chấm 11m, tiền đạo Raphael Veiga sút chính xác hạ thủ môn Mendy gỡ hòa 1-1 cho đại diện Brazil ở phút 64. Bàn gỡ giúp Palmeiras lên tinh thần thi đấu chặt chẽ khiến Chelsea bế tắc ở khâu ghi bàn cho đến hết thời gian thi đấu chính thức.

Sang 2 hiệp phụ, Chelsea vẫn nắm ưu thế, nhưng phải đến phút 117, nhờ pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Luan Garcia, Kai Havertz lập công trên chấm 11m, giúp đội bóng nước Anh đăng quang giải FIFA Club World Cup.

Với chức vô địch này, đội chủ sân Stamford Bridge hoàn tất bộ sưu tập dưới triều đại Roman Abramovich. Cụ thể, từ khi tỉ phú người Nga mua lại CLB vào năm 2003 thì Cúp Liên lục địa là danh hiệu duy nhất mà Chelsea chưa giành được. Song, điều này đã hoàn toàn chấm dứt vào rạng sáng 13/2. Nó không chỉ mang ý nghĩa hoàn tất danh hiệu mà còn tạo bước đà cho The Blues ở các đấu trường còn lại ở mùa giải năm nay.

Lukaku đang hồi sinh?

FIFA Club World Cup dường như là giải đấu thích hợp để Romelu Lukaku tìm lại bản năng săn bàn. Tiền đạo người Bỉ từng nhận nhiều chỉ trích bởi trong khoảng thời gian ngắn, anh bất ngờ từ “hổ dữ” hóa “mèo ngoan” khi liên tục tịt ngòi. Để rồi, ở 2 trận đấu gặp Al Hilal và Palmeiras, chính chân sút sinh năm 1993 là người duy nhất ghi bàn cho Chelsea trong 90 phút thi đấu chính thức.

Dễ dàng nhận thấy Lukaku đang mẫn cảm trở lại với bàn thắng. Nếu pha lập công ở trận bán kết là một món quà nhận được từ tình huống phá bóng hỏng của hậu vệ đối phương, thì bàn mở tỉ số trận chung kết lại cho thấy kỹ năng dứt điểm bằng đầu tới từ bản hợp đồng trị giá 98 triệu bảng tốt đến nhường nào. Quan trọng hơn cả, cầu thủ này biết cách lên tiếng trong bối cảnh hàng công đội bóng áo xanh gặp phải bế tắc.

Đây là thời điểm mà sự nghiệp của tuyển thủ người Bỉ đứng trước thử thách chưa từng có. Lukaku đến Stamford Bridge kèm theo kỳ vọng khổng lồ, nhưng sau nửa năm, mọi việc xấu đi nhanh chóng. Hình ảnh của tay săn bàn khét tiếng tại Serie A đang trở nên nhạt nhòa ở Ngoại hạng Anh, đi kèm với những phát ngôn khiến chân sút 28 tuổi trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ.

Thật may mắn khi Lukaku còn giữ được niềm tin của Tuchel cùng các đồng đội. Cúp Liên lục địa rõ ràng mang đến tia sáng quan trọng để tiền đạo khoác áo số 9 mở lối trở lại, đáp ứng niềm hy vọng của tất cả trong phần còn lại của mùa giải, khi Chelsea còn 4 mặt trận phải tranh tài.

VIỆT AN (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/270863/chelsea-vo-dich-fifa-club-world-cup--10-nam-cho-lan-dau-tien.html