Chi bộ đặc biệt trên đỉnh Trường Sơn Bài 2: Những đảng viên 'hai trách nhiệm' nơi biên cương
Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ trong điều kiện đặc thù phù hợp với tình hình thực tiễn đã giúp cấp ủy Chi bộ trường Tiểu học Long Sơn kịp thời giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên giải quyết những việc 'nóng', việc khó trong điều kiện cách trở, chia cắt. Quá trình vận động con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường, các thầy cô giáo đã nắm bắt và giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trở thành những đảng viên đặc biệt nơi biên giới.
Được thành lập năm 2002, trường Tiểu học Long Sơn gồm nhiều điểm trường rải rác ở các bản làng cách biệt nằm sát biên giới Việt Lào như Dốc Mây, Chân Trôộng, Trung Sơn, Liêm Thượng, Đá Chát. Để chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên địa bàn rộng lớn, đặc thù biên giới và đông đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò chi bộ Đảng hết sức quan trọng, luôn là hạt nhân lãnh đạo, “dẫn đường chỉ lối” mỗi cán bộ, đảng viên nhà trường.
Trên đỉnh Trường Sơn gió lộng, những đảng viên không chỉ đứng trên bục giảng, mà còn đứng giữa lòng dân bản. Họ mang sứ mệnh kép, “gieo chữ” giữa đại ngàn và giữ vững niềm tin của đồng bào biên giới vào Đảng. Đó là những đảng viên đặc biệt của Chi bộ trường Tiểu học Long Sơn - những người thầy nơi biên cương Tổ quốc.
Sứ mệnh thứ hai của người thầy giáo
Những đảng viên đặc biệt của bản làng biên giới đã góp phần không nhỏ trong việc góp sức cùng cấp ủy, chính quyền nâng cao dân trí, nhận thức của con em đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, hỗ trợ và giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn để con em họ yên tâm bám trường lớp, qua đó củng cố và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
Chặng đường dài gần 9km với những khúc cua, đoạn đường lầy lội, qua ngầm ngập nước chảy xiết để lên bản Trung Sơn, xã Trường Sơn (Quảng Trị) không làm chùn bước thầy Nguyễn Văn Hiện, giáo viên phụ trách điểm trường Trung Sơn. Từng nếp nhà, vạt nương của các hộ gia đình trong bản không còn xa lạ với thầy Hiện, bởi từ khi được phân công giảng dạy tại đây, anh đã luôn coi mình là người con của bản.
“Thời gian đến thăm các gia đình, vận động con em đồng bào đến lớp, tôi đã kịp thời nắm bắt tình hình các hộ có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, con em phải bỏ học để lao động sớm, từ đó tham mưu cho cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ”, thầy Hiện chia sẻ.

Những thầy giáo cắm bản của trường Tiểu học Long Sơn. Ảnh: M.N
Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ bản Trung Sơn mới chỉ có hơn 20 đảng viên. Sự góp mặt của những đảng viên “đặc biệt”, những người thầy giáo mang trên mình hai sứ mệnh đã tiếp thêm sức mạnh cho chi bộ bản trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội và xóa mù chữ.
Không chỉ bản Trung Sơn mà ở xã Trường Sơn, tất cả các bản có điểm trường tiểu học Long Sơn đều có các thầy cô thường xuyên cắm bản, vận động các gia đình đưa con em đến trường và hỗ trợ những hộ còn nhiều khó khăn.
Điểm tựa cho những gia đình còn nhiều khó khăn
“Vào những dịp đặc biệt như đầu năm học mới hoặc sau Tết Nguyên đán, các em học sinh nghỉ học nhiều, cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường thường tổ chức sinh hoạt trực tiếp để giao nhiệm vụ cho giáo viên cắm bản như chúng tôi thực hiện những việc “nóng”, đến tận nhà để vận động phụ huynh học sinh đưa con em đến trường, gia đình nào hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi tham mưu với cấp ủy, ban giám hiệu để có biện pháp hỗ trợ”, thầy Phạm Thanh Tuấn, giáo viên cắm bản Dốc Mây cho hay. Anh coi đây là thử thách, và cũng là thước đo bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong của người đảng viên vùng biên giới.
Trường Tiểu học Long Sơn nằm giữa lưng đồi với những con đường bùn đất mùa nắng bụi mù, mùa mưa lầy lội. Chi bộ nhà trường chỉ với vài đảng viên, đa phần là giáo viên cắm bản vẫn duy trì nề nếp sinh hoạt, dạy học đều đặn, nghiêm túc. Mỗi buổi họp chi bộ là một hành trình vượt chặng đường dài, qua nhiều ngọn đồi, khe suối. Thời tiết ở vùng rẻo cao thất thường, lúc nắng, lúc mưa, các thầy cô có khi phải qua đêm ở bản nhưng chưa bao giờ bỏ sinh hoạt đảng. Những “đảng viên hai trách nhiệm” tụ họp bên nhau không chỉ để học tập nghị quyết mà còn để bàn chuyện dân, chuyện bản, chuyện làm sao để học sinh không bỏ trường, bỏ lớp, làm sao để đồng bào có thêm gạo, đồ dùng thiết yếu, bản làng yên vui.
Trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026, ngoài mang sách vở, bút, cặp sách, đồ dùng học tập đến cho con em đồng bào, các thầy cô trường Tiểu học Long Sơn còn mang vào bản Dốc Mây hơn 50 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm trích từ quỹ lương của các thầy cô giáo cùng với các nhà thiện nguyện gửi đến bà con. Bản làng ấm áp hơn, vui hơn trong những ngày đầu năm học mới.

Trường Tiểu học Long Sơn tặng quà hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn ảnh: NTCC
Với mong muốn trở thành điểm tựa cho những gia đình con em đồng bào, không để các em bỏ học, trường Tiểu học Long Sơn đã huy động nguồn lực xã hội để giúp đỡ các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức cho bà con về vai trò của giáo dục. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh nói chung và nâng cao chất lượng dạy học học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên cương nói riêng.
Cô giáo Trương Thị Vân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Cấp ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để kịp thời giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhà trường mong muốn giúp đỡ bà con Nhân dân, hộ nghèo; qua đó góp phần nâng cao nhận thức và động viên bà con đưa con em đến trường".
Cùng với việc kết hợp linh hoạt giữa sinh hoạt chi bộ trực tiếp với sinh hoạt trực tuyến trong từng hoàn cảnh nhất định, những thầy cô giáo “cắm bản”, những đảng viên “đặc biệt” nơi biên giới đã thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu trong “xắn tay” giải quyết những việc “nóng”, việc khó phát sinh từ cơ sở, trở thành những bờ vai với hai trách nhiệm trong sứ mệnh đặc biệt của mình, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền nâng cao nhận thức, dân trí nơi vùng biên, khẳng định vai trò của tổ chức Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Trong những lớp học trên đỉnh Trường Sơn, những người thầy, người đảng viên đang ngày đêm thắp lên ngọn lửa của tri thức, niềm tin. Họ là minh chứng sinh động cho sức sống của Đảng trong lòng dân, nơi mỗi con chữ, mỗi tấm lòng đều góp phần giữ vững biên cương và bồi đắp “phên dậu” lòng dân nơi Tổ quốc thiêng liêng.












