'Chị Hằng' lộng lẫy choáng ngợp ở Việt Nam
Tháng 4-2026 chứng kiến mùa trăng rằm rực rỡ được các tay máy ở Việt Nam thi nhau săn được ảnh đẹp lung linh, trong bối cảnh hiệu ứng những ảnh chụp mặt trăng từ phi hành đoàn Artemis II trên tàu vũ trụ Orion gây cảm xúc trên thế giới.

Trăng rằm soi cửa Chương Đức (Hoàng cung Huế). Ảnh: Lương Nam Nhật Long
Nếu như các nhiếp ảnh gia, bạn trẻ đam mê chụp ảnh kể từ Tết Nguyên đán Bính Ngọ đến nay rộ lên phong trào săn “trứng muối” (chụp mặt trời có độ to cùng màu sắc vàng cam tuyệt đẹp trong thời khắc hoàng hôn mỗi buổi chiều) thì ở tuần đầu tháng 4 mới đây, các nhiếp ảnh gia lại thi nhau săn ảnh “chị Hằng” lộng lẫy đến choáng ngợp. Lý do là họ tận dụng mùa trăng rằm vừa tròn đều, vừa nằm ở điểm gần trái đất nhất trên quỹ đạo nên xuất hiện lớn và sáng hơn.
Rạng sáng đi săn ảnh “chị Hằng”
Đầu tháng 4-2026 là kỳ trăng to tròn cực đại nhất của mùa xuân năm nay với hiện tượng “trăng hồng” (pink moon). Những bức ảnh chụp mặt trăng thời điểm này ấn tượng rực rỡ hơn và là niềm cảm hứng cho cộng đồng yêu thiên văn, các tay máy sáng tác ảnh ở phương Đông lẫn phương Tây.
Anh Phúc Lê - cựu du học sinh New Zealand, hiện là chuyên viên tư vấn thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ý tưởng chuẩn bị chụp ảnh là sự kết hợp giữa mặt trăng và các tòa nhà cao tầng mang tính biểu tượng. Vào đầu buổi sớm khi bình minh chưa lên và cả thành phố còn “ngái ngủ”, ấy là thời khắc các nhiếp ảnh gia như Phúc Lê thức dậy xách máy, đồ nghề đi ra phố để chụp cảnh mặt trăng lặn.
“Ít ai có cơ hội để chiêm ngưỡng khoảnh khắc thế này nên tôi chủ động tìm góc chụp bằng cách dùng các ứng dụng (apps) tìm kiếm vị trí trăng hạ sao cho gần với các công trình kiến trúc. Không gian còn tối, không đủ ánh sáng tự nhiên nên vẫn cần chân máy, dây bấm mềm để chụp tốc độ chậm tầm 1/3-1/5s, kết hợp khẩu độ mở nhiều nhất có thể” - anh Phúc Lê kể.

3 khoảnh khắc di chuyển của trăng tròn như quả bóng trên “dĩa” (phần sân đỗ trực thăng) ở tòa nhà Bitexco - Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Lê
Ngoài việc chọn được vị trí lý tưởng thì săn trăng lặn cần ống kính (lens) tiêu cự dài 400-800mm để chụp cận mặt trăng tròn, hoặc lấy toàn bộ cao ốc, công trình thì ống kính 100-400mm. Anh Phúc Lê chia sẻ kinh nghiệm: “Mặt trăng di chuyển rất nhanh khi lặn, thời gian chụp đẹp chỉ khoảng 45 phút nên bạn cần có sự chuẩn bị và di chuyển vị trí đứng phù hợp với quỹ đạo “tạm biệt” của trăng sao cho bắt kịp khoảnh khắc vàng là mặt trăng “chạm” với chủ thể kiến trúc dưới mặt đất”.
Chụp được nét đẹp “chị Hằng” với tòa nhà Bitexco 68 tầng (từng là tòa nhà cao nhất Việt Nam khi khánh thành năm 2010), anh Phúc Lê cho biết khi xử lý hậu kỳ hình ảnh sẽ cân chỉnh ánh sáng tổng thể, ưu tiên lấy thêm chi tiết cho mặt trăng nổi bật hơn, xử lý denoise (khử nhiễu) giúp hình ảnh giảm hạt, trở nên rõ nét, mượt mà và sạch hơn.
Các tay máy chụp ảnh cho biết ngoài việc chờ đợi mùa trăng rằm hàng tháng thì thử thách với họ là phải tìm được thông số phù hợp trên máy ảnh với tốc độ chậm chụp sao cho đủ sáng mà lại không bị nhòe nét! Có khi chụp cả buổi đêm chỉ chọn lọc được 1, 2 tấm đẹp nhất căng nét mà không thiếu sáng hay nhiễu hạt.
Trăng tròn chiếu sáng di sản Việt
Anh Lương Nam Nhật Long, sinh năm 1994, hiện là nhiếp ảnh gia tự do (freelance) ở Huế cho biết: Anh ra đường chụp ảnh mặt trăng rằm vào tuần đầu tháng 4-2026. Trước tiên, anh cần tìm hiểu thông tin về chu kỳ trăng trên các hội nhóm thiên văn học, sử dụng ứng dụng PhotoPills để xác định vị trí trăng trong đêm, sau đó lên kế hoạch cho buổi chụp. Ý tưởng tâm huyết của anh Nhật Long là chụp ảnh trăng với những kiến trúc cổ kính ở cố đô Huế vốn xưa nay ít ai chụp.
Anh Nhật Long kể: “Vào độ ngày rằm, khi trăng non vừa lên khỏi chân trời sẽ có màu đỏ và chuyển dần sang cam rất đẹp. Trăng lên lúc 20h nhưng chờ đến nửa tiếng sau tôi mới thấy trăng đúng vị trí cần chụp. Ống kính rất cơ động tiêu cự Tamron 150-500mm giúp tôi chụp với bố cục cận - xa tùy ý”. Kỷ niệm đáng nhớ là khi đã có mặt tại cửa Chương Đức (được xây dựng năm 1804 theo kiểu tam quan ở phía Tây Hoàng cung Huế), anh Nhật Long đo vị trí trăng lên, chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh rồi mà… chờ mãi không thấy cửa bật đèn để làm nổi bật đường nét kiến trúc cũng như độ rực rỡ sắc màu cho ảnh. Mãi đến khi anh Long “buồn quá thu dọn đồ đi về” thì tự nhiên cửa lại… sáng đèn, trăng cũng sáng đẹp ở vị trí lý tưởng, xem như “ý trời” ban thưởng giờ cuối, không phụ lòng người chụp ảnh.
Anh Phúc Lê bày tỏ cảm giác rất hạnh phúc khi chụp được bức ảnh “chị Hằng” quý giá vì trăng tròn thường chỉ có một lần/tháng, mỗi tháng trong năm vị trí mọc - lặn lại rất khác nhau, lại còn phụ thuộc yếu tố thời tiết rõ hay mù mịt… “Tôi rất vui vì ghi lại được khoảnh khắc trăng lộng lẫy tuyệt đẹp và sẵn sàng chia sẻ vị trí chụp để các nhiếp ảnh gia, tay máy khác có thể cùng nhau chụp được tương tự, góp phần thúc đẩy phong trào và trình làng với mọi người nét đẹp quê hương” - anh Phúc Lê bày tỏ.
Còn tay máy Nhật Long cho biết: sẽ tiếp tục dành tâm sức chụp kiến trúc di sản cổ kính quê hương với ánh trăng chiếu sáng những giá trị truyền thống Việt Nam cần gìn giữ, tôn vinh trường tồn.











