Sự hồi sinh mạnh mẽ giữa đại ngàn Trà Tân
Sau đợt bão lũ cuối năm 2025, với sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền, Mặt trận và các lực lượng chức năng, những ngôi nhà bị lũ cuốn, sạt lở đất vùi lấp hay hư hỏng đã nhanh chóng được xây dựng lại. Giờ đây, xã Trà Tân (Đà Nẵng) bình yên với những ngôi nhà mới kiên cố giữa đại ngàn xanh thẳm.

Bà Trần Thị Mai, thôn 1 (xã Trà Tân, Đà Nẵng) được hỗ trợ xây nhà và cấp bò giống. Ảnh: Tấn Thành.
Nỗi đau bão lũ và sức mạnh đoàn kết
Tại xã Trà Tân cuối năm 2025 là tâm điểm của những lo âu khi thiên tai trút xuống dữ dội. Những trận mưa xối xả kéo dài đã gây ra thảm họa sạt lở đất và lũ quét kinh hoàng. Chị Nguyễn Thị Nhật Mai - trú tại thôn Ngọc Tu vẫn chưa thể nguôi ngoai khi nhớ lại đêm 26/10 định mệnh. Trong ánh đèn pin nhập nhoạng và tiếng gầm thét của gió bão, chị chỉ kịp vớ lấy vài bộ quần áo cũ, ôm chặt con nhỏ tháo chạy theo tiếng loa thông báo khẩn cấp của cán bộ xã.
Sáng hôm sau, khi mặt trời ló rạng, trở về nhà chị lại chứng kiến cảnh ngọn núi sau nhà sạt lở đổ xuống hàng nghìn khối đất đá vùi lấp nhiều ngôi nhà ở đây. Thế là ngôi nhà tích góp bao năm của chị giờ chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Toàn bộ tài sản, vốn liếng của gia đình chị cũng bị đất đá vùi lấp.
Tuy nhiên, trong lúc khốn khó nhất, người dân Trà Tân không hề đơn độc. Tinh thần “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng và sự quyết liệt của hệ thống chính trị đã tạo nên một mạng lưới an sinh tức thời. Chính quyền xã Trà Tân cùng Mặt trận và các lực lượng chức năng đã xuyên đêm sơ tán dân, điều động máy móc giải phóng mặt bằng và quan trọng hơn cả là lập tức lên phương án tái định cư, xây dựng lại nhà cửa cho bà con.
Thành quả của sự nỗ lực không mệt mỏi ấy là những cụm dân cư mới khang trang tại thôn Ngọc Tu, Ngọc Giác dần hiện hữu. Với sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn ngân sách nhà nước và các nhà hảo tâm, gia đình chị Nhật Mai đã kịp dọn về tổ ấm mới trước Tết Nguyên đán vừa rồi. Đứng trong căn nhà tường gạch kiên cố, chị Mai xúc động: “Có nhà mới đón Tết, chúng tôi vui như được sinh ra lần thứ hai. Nỗi lo mất ngủ mỗi khi trời mưa to giờ đã lùi vào quá khứ”.
Cách đó không xa, tại thôn Ngọc Giác, ông Nguyễn Hồng Tâm, lão nông 68 tuổi, người Xơ Đăng, không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc. Ông Tâm cũng là người mất nhà do sạt lở, tưởng chừng tuổi già phải sống trong cảnh tạm bợ. Thế nhưng, căn nhà mới vững chãi được dựng trên nền đất an toàn đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho ông.
Không chỉ những hộ bị thiên tai, niềm vui an cư còn lan tỏa đến cả những gia đình nghèo khó lâu năm như chị Hồ Thị Thương ở thôn 4. Nhờ lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chị Thương đã hiện thực hóa được giấc mơ về một mái nhà “mưa không tới mặt, nắng không tới đầu”. Chị chia sẻ rằng, khi cái bụng đã yên, mái nhà đã vững, vợ chồng chị mới dám mơ đến việc làm ăn lớn hơn để nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn.
Để bền vững giữa đại ngàn
Ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, địa phương đã xác định rằng, việc hỗ trợ nhà chỉ là bước đầu để ổn định chỗ ở kiên cố cho người dân. Đảng ủy và UBND xã đã tập trung mạnh mẽ vào chiến lược “Chắp cánh sinh kế”. Quan điểm của địa phương là không chỉ trao bà con “con cá” giải quyết cái đói tức thời, mà phải trao tặng “cần câu”, hướng dẫn cách câu hiệu quả nhất.
Gia đình chị Hồ Thị Phương ở thôn 3 là một trong những hộ tiêu biểu được hỗ trợ sinh kế. Sau khi ổn định chỗ ở, vợ chồng chị được cấp một cặp bò giống. Với đồng bào vùng cao, con bò là tài sản quý, là nguồn tích lũy để vươn lên thoát nghèo. Mỗi ngày nhìn đàn bò gặm cỏ trên đồi, chị Phương thêm vững tin vào cuộc sống phía trước.
Tại thôn 1, bà Trần Thị Mai, 75 tuổi, khoe với chúng tôi dàn bóng đèn mới lắp sáng trưng trong ngôi nhà kiên cố. Ở cái tuổi xế chiều, lại sống neo đơn, bà từng nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn chặt với mái chòi nương rẫy dột nát. Giờ đây, không chỉ có nhà đẹp, bà còn được hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò.
Quả thật, những ánh mắt lấp lánh niềm vui của bà con chính là thước đo chính xác nhất cho sự thành công của các chương trình giảm nghèo tại đây.
Trao đổi về lộ trình phát triển của địa phương, ông Nguyễn Hồng Lai cho biết, từ năm 2022 đến nay, đã có hơn 500 lượt hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về nhà ở, cây giống và con giống. Điều đó đã thể hiện sự quyết tâm lớn trong việc thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.
Tuy nhiên, Trà Tân không dừng lại ở chăn nuôi truyền thống. Tầm nhìn của xã trong những năm tới là chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, có giá trị kinh tế cao. Các loại cây đặc sản như bưởi da xanh, thanh trà, quế và đặc biệt là sầu riêng đang được quy hoạch phát triển rộng rãi. Những mô hình này không chỉ giúp bà con thoát nghèo mà còn hướng tới làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Bí thư Nguyễn Hồng Lai khẳng định: “Chúng tôi nhất định không bỏ sót hộ dân nào còn sống trong nhà tạm. Song song đó, việc chuyển giao kỹ thuật canh tác, tìm đầu ra cho nông sản sẽ là ưu tiên hàng đầu để tạo ra chuỗi giá trị bền vững, giúp người dân Xơ Đăng thực sự làm chủ cuộc sống của mình”.
Trà Tân hôm nay đã thực sự thay da đổi thịt. Đó không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng, vật chất mà sâu sắc hơn là sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của bà con, từ chỗ trông chờ, ỷ lại sang chủ động, tự tin vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Một bình minh mới đang rạng rỡ giữa đại ngàn Trà Tân.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/su-hoi-sinh-manh-me-giua-dai-ngan-tra-tan.html











