Chi hơn 100 triệu đồng để hẹn hò cùng thần tượng, người đàn ông giật mình khi phát hiện 'vệ sĩ' chính là chồng cô ấy

Một người đàn ông Nhật Bản đã trả 600.000 yên (tương đương khoảng 4.000 USD, tức khoảng 105 triệu đồng) để có một buổi hẹn hò với thần tượng yêu thích, nhưng rồi phát hiện 'vệ sĩ' đi cùng người này thực ra là chồng của thần tượng, khiến anh cảm thấy 'bị lừa dối về mặt cảm xúc'.

Theo thông tin đăng tải, nhân vật chính là Touka Toozuki, một thần tượng ngầm (underground idol) tại tỉnh Tochigi Prefecture, phía bắc Tokyo. Cô nổi tiếng với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương và phong cách thân thiện.

Khác với các ngôi sao thần tượng quảng bá rộng rãi, những idol ngầm như Toozuki thường tự quản lý, biểu diễn tại các sân khấu nhỏ và có lượng fan trung thành tương tác trực tiếp. Cô hiện có hơn 80.000 người theo dõi trên mạng xã hội, nơi cô giới thiệu bản thân là “người sống cùng hai chú mèo”.

Vào tháng 4, Toozuki giới thiệu gói trải nghiệm đặc biệt mang tên “Ngày hẹn hò tại Disneyland”, hứa hẹn mang lại cảm giác “y như một buổi hẹn thật sự”.

Touka Toozuki. Ảnh: SCMP

Touka Toozuki. Ảnh: SCMP

Một fan lâu năm tên là Nino đã đăng ký trải nghiệm này và bỏ ra 600.000 yên để chi trả vé, ăn uống, chụp ảnh và cả phí cho “vệ sĩ đi cùng” nhằm đảm bảo an toàn cho thần tượng.

Họ cùng nhau đi chơi tại Disneyland: chơi trò, ăn uống, tạo dáng chụp ảnh. Nino sau đó mô tả sự kiện là “một ngày kỳ diệu, như giấc mơ có thật”.

Chỉ vài ngày sau buổi hẹn, Nino phát hiện người được giới thiệu là vệ sĩ thực chất là chồng của Toozuki. Cách anh phát hiện vẫn chưa được rõ.

Anh viết: “Thần tượng tôi yêu quý không chỉ giấu chuyện kết hôn, mà chồng cô ấy còn đi cùng buổi hẹn và tôi đã thanh toán cho cả ba người.”
Anh cho biết cảm thấy mình bị “lừa dối về mặt cảm xúc”.

Đoạn đăng tải nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Nhật Bản, nhận về hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và nhiều phản ứng.

Một bình luận: “Thật tội nghiệp Nino, chắc anh mất hết niềm tin rồi.”
Bình luận khác: “Cô ta đã thiếu tôn trọng fan. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không nên giấu chuyện kết hôn.”
Một bình luận mỉa mai: “Nếu họ thực sự có quan hệ thì thịt đã phải miễn phí chứ sao còn giảm giá?”

Một fan lâu năm tên là Nino đã đăng ký trải nghiệm này và bỏ ra 600.000 yên để chi trả vé, ăn uống, chụp ảnh và cả phí cho “vệ sĩ đi cùng” nhằm đảm bảo an toàn cho thần tượng. Ảnh: SCMP

Một fan lâu năm tên là Nino đã đăng ký trải nghiệm này và bỏ ra 600.000 yên để chi trả vé, ăn uống, chụp ảnh và cả phí cho “vệ sĩ đi cùng” nhằm đảm bảo an toàn cho thần tượng. Ảnh: SCMP

Ngày 12/10, Toozuki phát đi thông báo rằng cô đang “hợp tác với cảnh sát và luật sư” để giải quyết vụ việc. Cô cho biết buổi hẹn diễn ra sau khi cô rời khỏi ngành idol và đang hoạt động với tư cách người có ảnh hưởng (influencer). Cô xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng.

Tuy nhiên, cô vẫn chưa chính thức xác nhận chuyện kết hôn. Trong khi đó, Nino đã chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ riêng tư và khẳng định anh không có ý định tung tin đồn hay gây tổn hại ai.

Tại Nhật Bản, nhiều idol, đặc biệt là những quá trình biểu diễn nhỏ lẻ, bị ràng buộc bởi “quy tắc không hẹn hò / không kết hôn” nhằm giữ hình ảnh trong sáng và thu hút người hâm mộ.

Ngành công nghiệp này vận hành dựa trên cảm giác lý tưởng hóa mà người hâm mộ dành cho thần tượng. Việc thần tượng bị lộ hẹn hò hoặc kết hôn khiến danh tiếng và sự nghiệp của họ có thể bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, nữ thần tượng Momoka Tojo bị công ty quản lý yêu cầu đăng ảnh selfie chúc ngủ ngon mỗi tối suốt một năm để chứng minh rằng cô vẫn độc thân, sau khi bị rò rỉ ảnh hẹn hò bạn trai.

Phương Anh (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chi-hon-100-trieu-dong-de-hen-ho-cung-than-tuong-nguoi-dan-ong-giat-minh-khi-phat-hien-ve-si-chinh-la-chong-co-ay-26799.html