Chị Huệ rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng
Hơn 10 năm nay, cứ khoảng 6 giờ mỗi sáng, người dân chợ Thạnh Trị, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã quen thuộc với hình ảnh chị Huệ với nụ cười thân thiện mời mọi người mua vé số. Ít ai biết rằng phía sau những nụ cười đó là nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần…

Chị Huệ đang bán vé số cho khách.
Nhiều năm qua, chị Vũ Thị Ngọc Huệ, 56 tuổi, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho phải đối mặt với nhiều biến cố: Con thì thần kinh không ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang; chị thì bị tai nạn, chấn thương cột sống, nên việc đi lại khó khăn, cộng với nhiều bệnh lý khác, vì thế cuộc sống ngày càng khó khăn.
Trước đây, chị Huệ sống bằng nghề buôn bán ở chợ Thạnh Trị. Đến năm 31 tuổi, chị kết hôn và nghĩ rằng cuộc sống gia đình sẽ êm ấm khi đứa con trai chào. Nhưng rồi hôn nhân không hạnh phúc, chị và chồng phải ly hôn sau 3 năm sống chung.
Chị Huệ một mình nuôi con, lo cho con ăn học. Công việc buôn bán ngoài chợ ngày càng đi xuống, chị phải bán phần đất của gia đình cho để trả hết nợ. Từ đó, chị chuyển sang bán vé số và ở nhờ nhà người chị ruột.
Hằng ngày, chị dẫn con theo bán vé số, cuộc sống tưởng chừng cứ vậy trôi đi, nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn chỉ mới bắt đầu. Con chị 2 lần liên tục bị đuối nước, cũng may có người phát hiện và cứu kịp thời. Tuy nhiên, sau 2 lần đuối nước đó, sức khỏe tâm thần của cháu không ổn định, hay có những biểu hiện lạ và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang ngoài đường, có khi 10 ngày, nửa tháng, chị phải đi tìm về.
Rồi đến năm 2019, chị không may bị té gãy đốt xương D11, tiền dành dụm sau nhiều năm bán vé số lại đổ hết vào chạy chữa bệnh. Không dừng lại ở đó, năm 2024, trong lúc đi bán vé số, chị bị tai nạn do xe máy va quẹt, làm vết thương cũ ở cột sống trở nên nặng thêm.
Bác sĩ kết luận, chấn thương cột sống của chị phải được làm phẫu thuật mới điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, do không có điều kiện điều trị, chị phải cắn răng chịu đựng, cố nén những cơn đau để đạp xe đi bán vé số, kiếm ít đồng lời để 2 mẹ con lây lất qua từng ngày.
Chị Huệ chia sẻ, trước đây khi sức khỏe còn, mỗi ngày chị đạp xe khoảng 4 km từ nhà ở xã Mỹ Phong đến chợ Thạnh Trị rồi gửi xe ở đó, chị tiếp tục đi bộ nhiều nơi trong TP. Mỹ Tho để bán vé số. Cứ như thế, mỗi ngày chị bán khoảng 200 tờ vé số, thu nhập cũng được khoảng 200 ngàn đồng, cuộc sống cũng tạm ổn.
Từ khi chị bị tai nạn chấn thương cột sống lưng năm 2024 đến nay, cùng với những bệnh lý khác nên sức khỏe ngày càng đi xuống. Chị cố nén đau, dùng đai lưng để cố định cột sống, cố gắng đạp xe đi bán, nhưng cũng không còn sức để đi nhiều, từ đó số lượng vé số bán được ngày một ít dần.
Giờ thì cố gắng lắm cũng chỉ bán được 100 tờ vé số, tiền lời chỉ được từ vài chục ngàn đồng đến 100.000 đồng là nhiều, không thể kiếm được số tiền khoảng 25 triệu đồng để phẫu thuật chấn thương cột sống. Chị Huệ tâm sự, ngay cả số tiền hơn 1 triệu đồng để mua bảo hiểm y tế, chị còn chưa biết phải xoay xở đâu ra, dù thẻ bảo hiểm y tế của chị đã hết hạn từ tháng 11-2024.
Trước hoàn cảnh khó khăn đó, chị Huệ đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để giúp chị có cơ hội điều trị bệnh, cải thiện sức khỏe, có điều kiện chăm sóc cho con và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mong rằng, những tấm lòng nhân ái sẽ đến với gia đình chị, để 2 mẹ con chị có thể vượt qua được trong giai đoạn khó khăn này và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp chị Vũ Thị Ngọc Huệ (52/2 tổ 2, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho); hoặc Tổ Từ thiện xã hội Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; số điện thoại: 0273.3977.596, số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp chị Vũ Thị Ngọc Huệ).
Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202503/chi-hue-rat-can-su-giup-do-tu-cong-dong-1036787/