Chị lấy chồng xa, bố mẹ không ở với nhau: Em trai một mình bên mâm cơm khiến mạng xã hội nghẹn ngào
Qua màn hình camera, người chị không thể kìm được nước mắt khi thấy em trai lớp 8 ngồi lặng lẽ ăn cơm một mình. Bữa cơm vắng bóng cha mẹ, vắng cả vòng tay của chị gái vừa sinh con nơi xa, khiến ai nhìn cũng chạnh lòng.
Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cậu bé học lớp 8 ngồi ăn cơm một mình trong căn bếp vắng lặng được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.
Người chị gái – đã lập gia đình và mới sinh con – chia sẻ rằng cô mở camera từ xa để nhìn em mà bật khóc. Trong hoàn cảnh gia đình không còn đủ đầy: bố mẹ không còn sống chung, mẹ đi làm ăn xa, chị gái lấy chồng xa không thể về… cậu bé trở nên lặng lẽ và tự lập hơn bao giờ hết.

Hình ảnh mâm cơm đơn sơ, chỉ một mình em ngồi ăn giữa không gian trống trải đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là những ai từng trải qua cảm giác "một mình lớn lên" trong sự yêu thương bất lực từ xa của người thân.
Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cảm thông sâu sắc, cho rằng không phải vì em còn nhỏ hay thiếu ăn, mà vì "ăn cơm một mình là điều buồn nhất". Một số người viết:
"Chỉ ai từng trải qua cảnh này mới hiểu. Không đói cơm, đói áo… mà đói tình cảm, đói hơi ấm gia đình mới là nỗi buồn lớn nhất."
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng đây là điều rất bình thường trong xã hội hiện đại. Nhiều bạn trẻ ngày nay phải tập làm quen với việc tự lập sớm, và "14 tuổi cũng không còn quá nhỏ để ăn cơm một mình, tự lo cho bản thân".
"Con mình lớp 5 đã tự nấu cơm ăn trưa. Đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh. Dạy con tự lập từ nhỏ là tốt."
Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng, việc tự lập là cần thiết, nhưng điều đáng nói ở đây là cảm xúc. Cảm xúc của một người chị không thể ở bên em trai lúc này. Và cả cảm xúc âm thầm của một cậu bé ngồi ăn giữa căn nhà thiếu hơi ấm người thân.