Chỉ vì 1 cơn ghen, chuyến du thuyền suýt hóa thảm họa
Một thanh niên 19 tuổi tại bang Michigan, Mỹ vừa bị kết án 8 tháng tù giam vì đã tạo ra một vụ báo động giả trên tàu du lịch quốc tế, với mục đích ngăn cản bạn gái đi nghỉ cùng gia đình mà không có anh ta.
Vụ việc xảy ra vào tháng 1/2024, ngay sau khi tàu Carnival Sunrise rời cảng Miami, Florida, khởi hành đến Jamaica. Một email nặc danh được gửi đến hãng du lịch Carnival Cruise Lines với nội dung đáng báo động: “Này, tôi nghĩ có người mang bom lên tàu Sunrise của các bạn.”
Thông điệp ngắn gọn ấy đã kích hoạt một chiến dịch an ninh quy mô lớn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và Jamaica ngay lập tức vào cuộc, tổ chức lục soát toàn bộ hơn 1.000 cabin trên tàu. Chuyến hành trình bị gián đoạn trong nhiều giờ, gây thiệt hại nghiêm trọng về thời gian và chi phí cho hãng tàu cũng như hành khách. Sau khi xác minh không có mối đe dọa thực sự nào, tàu được phép tiếp tục hành trình đến vùng biển Caribe.

Ảnh minh họa: Unsplash
Tuy nhiên, hậu quả pháp lý cho người đứng sau tin nhắn vẫn chưa dừng lại. Qua điều tra kỹ thuật số, cơ quan chức năng xác định chủ nhân email là Joshua Darrell Lowe II, cư trú tại thị trấn Bailey, bang Michigan. Trước các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Lowe thừa nhận mình là tác giả của vụ đe dọa giả, với động cơ cá nhân xuất phát từ việc bị bạn gái “bỏ rơi”.
Theo lời khai, bạn gái và gia đình cô đã lên kế hoạch đi du lịch trên du thuyền mà không rủ anh đi cùng, thay vào đó để anh ở nhà trông vật nuôi. Cảm thấy bị xem nhẹ và tổn thương, Lowe đã nghĩ ra cách “phá bĩnh” bằng việc tung tin có bom trên tàu, khiến cả chuyến đi bị gián đoạn.
“Lowe khai rằng anh ta làm vậy vì tức giận khi bị để lại phía sau để chăm thú cưng trong khi gia đình bạn gái tận hưởng kỳ nghỉ,” công tố viên liên bang Nils Kessler cho biết trong một văn bản gửi tòa án. “Bất kỳ ai đưa ra lời đe dọa đánh bom phải hiểu rằng điều đó sẽ được xem xét một cách nghiêm túc. May mắn thay, vụ việc lần này không gây tổn hại về người.”
Đặc vụ FBI phụ trách khu vực Michigan, ông Cheyvoryea Gibson, cũng đưa ra cảnh báo: “Những lời đe dọa như vậy không hề là trò đùa. Chúng gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực của các cơ quan chức năng và tạo ra sự hoang mang không cần thiết. FBI sẽ xử lý nghiêm khắc mọi hành vi đe dọa đến an toàn cộng đồng.”
Dù đối mặt với mức án tối đa lên tới 5 năm tù giam, Joshua Lowe cuối cùng chỉ bị tuyên án 8 tháng tù sau phiên xét xử do Thẩm phán Liên bang Paul Maloney chủ tọa. Theo tờ MLive, trước phiên tòa, bị cáo đã gửi thư tay bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Trong thư, Joshua thừa nhận hành động của mình là nông nổi và phi lý, được thực hiện trong cơn xúc động. Dù không gây hậu quả nghiêm trọng về người, vụ việc vẫn là minh chứng rõ ràng cho việc những cảm xúc bồng bột có thể đẩy con người vào vòng lao lý.