'Chia lửa' cùng Bắc Giang

Đợt bùng phát dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang 'nóng' đang hơn bao giờ hết. Với tinh thần 'chống dịch như chống giặc', 84 y, bác sĩ tinh nhuệ Đất Tổ đã lên đường 'chia lửa' cùng các đồng nghiệp với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Chỉ một ngày sau khi Sở Y tế Phú Thọ phát động phong trào tình nguyện đăng ký tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, 84 y, bác sĩ tinh nhuệ trong số 142 cán bộ y tế đăng ký tham gia đã được lựa chọn đến “điểm nóng”.

Đoàn công tác gồm 18 bác sĩ thuộc các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đa khoa, ngoại, nhi, y học cổ truyền và 66 điều dưỡng dược sĩ, kỹ thuật viên. Tất cả đều là những y, bác sĩ nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh của các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thị.

Trong màu áo trắng, tất cả mọi người đều mong muốn đến tuyến đầu chống dịch, ai cũng khao khát được cống hiến sức lực của bản thân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ths.Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - Trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19 cho biết: Đoàn hỗ trợ Bắc Giang ở thời điểm mùa hè nóng nực song chúng tôi mang theo niềm tin chiến thắng. Phía sau chúng tôi là toàn bộ các nhân viên y tế, nhân dân tỉnh Phú Thọ đã gửi gắm niềm tin, chúng tôi sẽ “chiến đấu” hết mình, tin tưởng cùng nhân dân Bắc Giang sớm dập tắt dịch bệnh.

“Mặc dù biến thể mới rất mạnh, có khả năng lây lan nhanh nhưng với hành trang kiến thức, kỹ năng phòng, chống và điều trị dịch bệnh COVID-19, chúng tôi tin rằng mình sẽ thành công” - Bác sĩ Sơn thể hiện quyết tâm.

Là cán bộ y tế trẻ nhất trong đoàn công tác tham gia chống dịch lần này, Nguyễn Thị Hiên sinh năm 1999, hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba. Ngay khi Sở Y tế phát động, Hiên đã xung phong đăng kí chống dịch. Hành trang của cô điều dưỡng trẻ đến tâm dịch thật giản đơn, một chiếc va li nhỏ với 2 chiếc áo blu trắng, vài bộ quần áo mặc hằng ngày và một ít đồ dùng cá nhân.

Hiên nói với chúng tôi: “Tôi mong đến ngày có lệnh điều động để bản thân có thể thực hiện được lý tưởng của tuổi trẻ, được cống hiến sức mình cho cuộc chiến chống đại dịch, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Trong câu chuyện về cảm xúc lên đường, anh Đỗ Đức Tiến, Bệnh viện Mắt tâm sự: Lúc đầu tôi khá lo lắng, nhưng với tinh thần xung kích của thanh niên, tôi nghĩ rằng người khác làm được, mình cũng sẽ làm được.

Những ngày qua theo dõi hình ảnh những bác sỹ ở Bắc Giang và các tỉnh, thành khác chi viện cho Bắc Giang, đôi mắt Tiến tràn đầy nhiệt huyết: Các đồng nghiệp đang mệt lắm rồi, chúng tôi sẽ đến để tăng thêm sức mạnh, cùng họ chiến thắng “giặc COVID”.

Chị Trần Thị Thu Hiền bế trên tay bé gái chỉ gần 2 tuổi đứng trong góc sân dõi theo chồng cùng các đồng nghiệp. Chị xúc động, nghẹn ngào cho biết: Có chồng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch đợt này, bản thân tôi và gia đình cảm thấy rất tự hào. Tôi muốn gửi tới chồng tôi và các nhân viên y tế hãy luôn tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiến thắng dịch bệnh để sớm trở về với gia đình.

Chúng tôi nhớ mãi hình ảnh 2 chuyến xe rời đi trong sự bịn rịn. Sẽ là những tháng ngày xa cách dài lâu, nhưng còn đó là sự tự hào, tin tưởng, một mai này trở về, chúng ta hẹn nhau toàn thắng!

Nhóm PV điện tử

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/suc-khoe-doi-song/202106/chia-lua-cung-bac-giang-177465