Chia sẻ điều tốt đẹp đến cộng đồng
Có những người rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tật nguyền, nhưng bằng nghị lực phi thường đã vượt lên nghịch cảnh, góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống.

Ông Huỳnh Văn Bé tại buổi nói chuyện, truyền cảm hứng cho học sinh Đồng Tháp.
Giờ đây, chính họ lại tiếp tục lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, nâng đỡ và tiếp thêm niềm tin cho những người yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên sống tích cực.
Vươn lên bằng nghị lực phi thường
Ông Huỳnh Văn Bé, thường gọi là ông Ba Bé (77 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vốn là một nông dân chịu khó lao động sản xuất (trồng lúa, chăn nuôi vịt, nuôi chim cút) nhưng lại thất bại liên tục. Do việc làm ăn thua lỗ, năm 1998, ông phải bán đất, bán nhà để trả nợ, nhưng vẫn còn nợ 80 triệu đồng. Khi ấy, ông được Nhà nước cấp sổ hộ nghèo. Ông vay nợ nhiều, người thân cũng không thể giúp đỡ và khó khăn chồng chất khó khăn khi vợ chồng ông phải nuôi bốn đứa con...
Không bằng lòng với nghịch cảnh khó khăn, năm 2000, ông Ba Bé học được nghề làm muối sấy từ người chị ở tỉnh Tây Ninh. Nhờ sự quyết tâm, sáng kiến thay đổi công thức chế biến nên ông đã cho ra sản phẩm đặc trưng riêng. Những ngày đầu tiên có thu nhập từ nghề làm muối sấy, ông Ba Bé đã liên hệ chính quyền địa phương xin “trả lại” sổ hộ nghèo.
Với số vốn ban đầu 500.000 đồng, gia đình ông đã cho sản xuất những gói muối ớt rang bằng chảo đầu tiên đi chào bán dạo ở các hẻm nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chợ quê ở Đồng Tháp. Vượt qua muôn vàn khó khăn trong kinh doanh từ đồng vốn ít ỏi, năm 2006, ông thành lập cơ sở chế biến Muối sấy Ngọc Yến. Những năm gần đây, cơ sở sản xuất muối sấy cho ra thị trường hơn 2.000 tấn muối các loại mỗi năm, thu lợi nhuận hàng chục tỷ đồng. Hiện, ông Ba Bé là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến.
“Quá trình miệt mài lao động, tôi luôn nhớ đến lời hứa của bản thân là sau này nếu có thành công, mình sẽ hết sức giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó như chính quyền đã quan tâm, giúp đỡ mình trong những ngày tháng khó khăn nhất”, ông Ba Bé chia sẻ. Do đó, ngay khi cơ sở đi vào hoạt động ổn định, năm 2007, ông đã tham gia làm công tác nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, ông đã tham gia công tác nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Riêng số tiền ông tài trợ từ năm 2021 đến cuối tháng 8/2025 là hơn 21,6 tỷ đồng, tất cả đều là số tiền cá nhân của ông. Chỉ riêng trong tám tháng đầu năm 2025, ông đã chi cho công tác xã hội, từ thiện với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, trong đó có tiền hỗ trợ hằng tháng cho hơn 1.900 người mù, khuyết tật, người già yếu có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên nghèo.
Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Minh Tâm, 39 tuổi, giáo viên dạy bộ môn Toán, Trường trung học phổ thông Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, là người phụ nữ đã viết nên hành trình đặc biệt bằng nghị lực phi thường.
Sinh ra và lớn lên với tuổi thơ nhiều bất hạnh, thiếu thốn, nhưng cô Tâm đã nỗ lực học tập xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô về công tác tại một ngôi trường vùng sâu của tỉnh. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì biến cố ập đến. Trên đường đi vận động học sinh ra lớp, cô gặp tai nạn giao thông, khiến cô bị mất hoàn toàn chân trái.
“Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc bác sĩ nói với tôi rằng “Con bé bị nặng lắm, phải tháo khớp gối”. Trong sự mê man ấy, tôi biết rằng cuộc đời mình đã bắt đầu một trang mới”, cô Tâm xúc động kể lại.
Những ngày đầu với cuộc sống mới, cô Tâm gặp vô vàn chướng ngại từ việc tập đi lại, sinh hoạt hằng ngày đến công việc, tham gia các hoạt động... Sau đó, cô lại dặn lòng phải bước tiếp. Việc bước tiếp của cô, đó là thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, vào ngày 8/3/2015. Từ đây, cô bước vào hành trình tìm kiếm cách cho đi, yêu thương, giúp đỡ mọi người.
Chia sẻ giá trị đến cộng đồng
Không chỉ thành công trong việc kinh doanh và tích cực trong công tác từ thiện, gần đây, ông Ba Bé được ví là người truyền cảm hứng, là người “thắp lửa” âm thầm trong lòng học trò. Ông chính là “diễn giả không công” cho hơn 20.000 học sinh, sinh viên tại các trường từ phổ thông đến đại học. Ông truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ qua những câu chuyện đời chân thật, những trải nghiệm thực tế, nghị lực vươn lên của ông và những tấm gương khác, đã chạm đến trái tim của các học trò.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ, cho biết: “Chú Ba Bé có nhiều hoạt động hỗ trợ cho địa phương. Thời gian qua, chú đến tận nhà để thăm hỏi, động viên và tặng quà người khó khăn, bệnh tật. Chú đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn xã để động viên, truyền cảm hứng cho giáo viên và học sinh về nghị lực vượt khó để vươn lên trong học tập, cuộc sống. Chú còn hướng dẫn các bí quyết thành công trong cuộc sống và làm người sao có ích cho gia đình và xã hội”.
Theo ông Nguyễn Thành Hiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình, các buổi họp trên địa bàn, ông Ba Bé có những ý kiến đóng góp rất hay, tạo thêm nghị lực cho cán bộ, công chức trên địa bàn sinh sống. Việc làm của ông đã giúp rất nhiều cho địa phương trong công tác an sinh xã hội, tuyên truyền giáo dục, giúp người dân tự tin vào bản thân, nghị lực phấn đấu, nhất định sẽ thành công, sống có nghĩa, có tình và trách nhiệm đối với xã hội.

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, trao quà, sách tặng học sinh.
Còn với cô Tâm, dù biến cố ập đến ở độ tuổi đẹp cùng bao ước mơ, nhưng cô vẫn chọn cho mình lối sống tích cực và trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, cũng như những người kém may mắn trong cuộc sống. Cô chia sẻ: “Tôi luôn nỗ lực trong từng giây phút để tạo ra một cuộc đời thật ý nghĩa, để sau này khi hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi không còn gì phải hối tiếc. Tôi mong mọi người, khi nhớ đến tôi, nhìn thấy hình ảnh hay đọc câu chuyện của tôi, sẽ cảm nhận được tinh thần và năng lượng tích cực”.
Là Trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, cô Tâm tạo ra nhiều hoạt động, cùng giúp nhiều người và cùng lan tỏa điều tử tếđến cộng đồng. Ngoài ra, là một Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật, cô đã dành nhiều tâm huyết, truyền cảm hứng cho các bạn đồng cảnh.
Em Nguyễn Thùy Trang, lớp 10A5 Trường trung học phổ thông Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh tâm sự: “Có lúc gia đình em rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, chính cô đã vận động để có tiền đóng bảo hiểm, nhờ vậy mà em đã được phẫu thuật và trở lại học tập. Em còn học được ở cô năng lượng tích cực, vượt qua mọi đau buồn của cuộc sống”.
Trong hoạt động thiện nguyện, cô Tâm đã tổ chức nhiều hoạt động “truyền lửa” cho thế hệ trẻ. Kể từ khi thành lập đến nay, cô cùng Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã vận động các nhà hảo tâm hơn 7 tỷ đồng, tổ chức nhiều hoạt động và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cô cùng nhóm đến các trường trong tỉnh để chia sẻ, động viên, tặng quà cho học sinh; trò chuyện truyền tinh thần cho các em; thăm, vui chơi, dạy kỹ năng cho trẻ em mồ côi tại các nơi thờ tự, trung tâm bảo trợ xã hội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chia-se-dieu-tot-dep-den-cong-dong-post922129.html












