Chiếc bát nứt bất ngờ được bán với giá gần 4 tỷ đồng

Một chiếc bát nứt đã được bán với giá lên tới 120.000 bảng Anh (gần 4 tỷ đồng) tại Norfolk, Anh sau một cuộc đấu giá gay gắt.

Di vật từ thế kỷ 12 của Trung Quốc này đến từ Norfolk và được bán với giá gấp 200 lần mức ước tính trước khi bán là 600 bảng Anh (19 triệu đồng).

Tác phẩm này có niên đại từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 13 dưới thời nhà Nam Tống. Nó chủ yếu được sử dụng như một bát nước để rửa cọ vẽ và thư pháp .

Trong số bốn món đồ thời nhà Tống được rao bán, chiếc bát này là món đồ duy nhất có giá bán vượt xa giá dự kiến tại nhà đấu giá Keys.

Các nhà sưu tập từ khắp nơi trên thế giới đã tranh giành món đồ cổ này, cuối cùng nó đã thuộc về một người mua đến từ Ý

Các nhà sưu tập từ khắp nơi trên thế giới đã tranh giành món đồ cổ này, cuối cùng nó đã thuộc về một người mua đến từ Ý

Chuyên gia gốm sứ David Broom cho biết, nhờ lớp men đặc trưng của thời nhà Tống, ông biết rằng đồ gốm này sẽ được ưa chuộng.

Ông nói: "Mặc dù chiếc bát có một vết nứt nhỏ ở miệng, nhưng điều này không làm nản lòng một nhóm người mua. Không ai có thể dự đoán được cuộc chiến đấu giá dữ dội sẽ xảy ra khi cuộc mua bán bắt đầu".

Những người tham gia đã trả giá qua 237 lần trước khi đưa ra mức giá chốt là 120.000 bảng Anh.

Các nhà sưu tập từ khắp nơi trên thế giới đã tranh giành món đồ cổ này nhưng cuối cùng nó đã thuộc về một người mua đến từ Ý.

Nhà đấu giá Keys không còn xa lạ với những đợt bán hàng bất ngờ và có rất nhiều mặt hàng được rao bán.

Hải Vân (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chiec-bat-nut-bat-ngo-duoc-ban-voi-gia-gan-4-ty-dong-204240724093111741.htm