Chiếc loa phát thanh

Trong thời điểm mà cả nước đang căng mình chống dịch, tin giả xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, những chiếc loa phát thanh lại phát huy hiệu quả rất tốt- nhất là trong việc truyền tải tin tức chính thống đến người dân.

Những ngày này, phố phường im ắng đến lạ. Không còn còi xe inh ỏi, không còn những bước chân hối hả và tiếng nói cười rộn rã trên vỉa hè. Cả những anh bạn bốn chân cũng nằm thở dài phơi nắng trước cửa vì không nghe động tĩnh gì để sủa.

Vậy nên người ta có thể nghe rất rõ âm thanh phát ra từ chiếc ti vi nhà đối diện, tiếng kêu meo meo của những chú mèo hàng xóm nũng nịu đòi ăn, tiếng lũ chim se sẻ ríu rít gọi bầy trên cành cây sau nhà, tiếng chổi tre xào xạc của chị lao công quét đường… hay văng vẳng là âm thanh từ chiếc loa phát thanh của phường.

Ðúng rồi, cũng lâu lắm tôi mới đứng trên ban công lắng tai nghe tiếng loa phát thanh. Phải chăng sự tất bật ngày thường làm tôi không còn chú ý đến, hoặc chỉ đơn giản là chúng bị những âm thanh khác lấn át? Có lẽ là cả hai.

Bởi trong thời đại mà con người có rất nhiều cách để tiếp cận thông tin thì hệ thống loa phát thanh dường như đã chìm dần vào quên lãng. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra khó chịu với những chiếc loa ấy vì cho rằng cuộc sống đã quá đủ ồn ào.

Trong thời điểm mà cả nước đang căng mình chống dịch, tin giả xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, những chiếc loa phát thanh lại phát huy hiệu quả rất tốt- nhất là trong việc truyền tải tin tức chính thống đến người dân. Hay nói cách khác, đó chính là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với chính quyền, là kênh thông tin đáng tin cậy, giúp người dân nắm bắt chính xác, kịp thời những quy định, thông báo mới nhất của địa phương mình.

Những thông tin về việc tiêm vaccine phòng Covid-19, lịch phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm hay chuyên mục đọc báo, ca nhạc… đã phần nào xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng của phố phường, giúp mọi người đỡ buồn chán trong những ngày chỉ quanh quẩn ở nhà.

Và rồi, tôi chợt nhớ đến ông ngoại. Trước đây, ông tôi chỉ cập nhật tin thời sự qua thính giác, bằng cách nghe loa đài. Vì mắt kém nên ông không thể cầm điện thoại lướt internet hay đọc báo, người bạn thân nhất của ông chính là chiếc radio.

Có thể thấy, trong giai đoạn khó khăn, những giá trị truyền thống đang được hồi sinh. Những điều tưởng chừng như không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại lại trở nên vô cùng cần thiết và hết sức ý nghĩa. Cũng giống như chưa bao giờ tôi thấy chiếc loa phát thanh hữu ích đến thế, đặc biệt là đối với người già, người khiếm thị.

Anh Thư

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chiec-loa-phat-thanh-a136051.html