Chiêm ngưỡng cuộc diễu hành hiếm gặp của các hành tinh
Vào các buổi sáng sớm từ nay đến 20/4, người yêu thiên văn có thể quan sát được cuộc diễu hành hiếm gặp của các hành tinh vào thời điểm ngay trước khi Mặt Trời ló rạng.
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), Sao Thổ, Sao Hỏa, Sao Thủy và Sao Hải Vương đang tụ hợp với nhau trong chòm sao Pisces (Song Ngư) ở ngay phía trên đường chân trời Đông khi bình minh dần ló rạng. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi, khi bốn thế giới cách nhau hàng triệu km này lại trông gần đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay khi bạn đưa ra trước mắt.

Quan sát cuộc diễu hành của các hành tinh vào thời điểm trước khi Mặt Trời mọc mỗi ngày.
Sao Thủy (độ sáng biểu kiến 0.0) là mục tiêu sáng nhất và dễ nhận ra nhất khi vẫn còn "dư âm" của lần đạt ly giác cực đại hồi đầu tháng. Sao Thổ (đọ sáng biểu kiến 0.9) vừa trở lại bầu trời buổi sáng sau khi đi qua phía sau Mặt Trời. Sao Hỏa (độ sáng biểu kiến 1.2), mờ nhất trong số ba hành tinh có thể thấy bằng mắt thường và đang dần thoát khỏi ánh chói sau nhiều tháng gần như biến mất. Và nếu có kính thiên văn, bạn có thể "bắt gặp" Sao Hải Vương (độ sáng biểu kiến 7.0 - một chấm xanh nhạt xa xôi cách chúng ta khoảng 4,5 tỷ km - ẩn mình ngay phía trên bộ ba quen thuộc trên.
HAS cho biết, đây không phải là một quan sát dễ dàng. Bạn chỉ có khoảng 30 phút trước khi Mặt Trời mọc. Một đường chân trời phía Đông thật thoáng là điều bắt buộc. Ống nhòm sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tách Sao Thủy, Sao Hỏa và Sao Thổ khỏi nền trời chạng vạng đang dần sáng lên.
Trong vài buổi sáng tiếp theo, Sao Thủy, Sao Hỏa và Sao Thổ sẽ tiến lại gần nhau hơn. Đến ngày 20/4, cả ba hành tinh sẽ nằm gọn trong khoảng ~1° - đủ để xuất hiện cùng lúc trong cùng trường nhìn kính thiên văn. Đây là một cuộc "diễu hành" nhỏ, hiếm và thoáng qua - nhưng hoàn toàn xứng đáng cho buổi sáng thức dậy sớm của bạn.











