Lần đầu tiên tìm được vị trí chính xác nhà của Shakespeare
Một phát hiện tình cờ trong kho lưu trữ tại London (Anh) đã giúp một nhà nghiên cứu lần đầu tiên xác định chính xác vị trí ngôi nhà của đại thi hào William Shakespeare tại London.

Ngôi nhà của William Shakespeare tại London đã được xác định trong một bản đồ khu vực Blackfriars có niên đại năm 1668. Ảnh: The London Archives
Theo kênh CNN ngày 16/4, từ lâu, người ta đã biết Shakespeare có một ngôi nhà ở Blackfriars (một tu viện dòng Đa Minh từ thế kỷ 13) và cho rằng vị trí ngôi nhà nằm gần cổng vào.
Nhưng theo bà Lucy Munro, Giáo sư về Shakespeare và văn học cận đại đầu thời kỳ hiện đại tại King’s College London, phát hiện mới cho thấy hiện nay chúng ta đã biết chính xác vị trí, quy mô và bố cục của ngôi nhà, cũng như loại công trình bao quanh.
“Đó thực sự là một bất ngờ thú vị”, bà nói và giải thích rằng thông tin này được phát hiện khi bà tìm thấy một bản đồ khu vực có niên đại năm 1668 tại London Archives trong quá trình nghiên cứu cho một dự án về các nhà hát địa phương.
Sau khi đối chiếu bản đồ với các mô tả về ngôi nhà trong các nghiên cứu hiện có, bà Munro nhận ra rằng bà đã tình cờ tìm được bằng chứng xác thực về vị trí và bố cục của ngôi nhà.

William Shakespeare đã chọn mua một ngôi nhà gần nhà hát Globe, nơi các tác phẩm của ông được biểu diễn. Ảnh: Stock Montage
Bà nói: “Ngôi nhà có dạng hình chữ L, có một phần nằm đè lên vị trí cổng vào”. Bản đồ cho thấy ngôi nhà này nằm trên khu vực cổng, cũng như các công trình lân cận như quán rượu Sign of the Cock Tavern.
Bà nói thêm: “Không quá lớn, nhưng tương đối rộng. Nhà đủ lớn để vào một thời điểm nào đó có thể được chia thành hai ngôi nhà”.
Khi Shakespeare mua ngôi nhà này vào năm 1613 khi Blackfriars là một khu vực danh giá dù theo thời gian, nơi này ngày càng trở nên đa dạng về tầng lớp xã hội.
Bà Munro nói: “Có nhiều tầng lớp quý tộc nhỏ sinh sống trong khu vực, nhưng cũng ngày càng có nhiều người làm nghề buôn bán và thủ công đến ở”.
Phát hiện này cũng làm sáng tỏ thêm về những năm cuối đời của Shakespeare, trước khi ông qua đời năm 1616 ở tuổi 52. Thông tin này đặt ra nghi vấn đối với quan điểm phổ biến rằng ông đã lui về quê nhà Stratford-upon-Avon sau khi nhà hát Globe bị cháy vào tháng 6/1613. Đây là nơi phần lớn các vở kịch của ông lần đầu được biểu diễn.
Bà Munro nói: “Đôi khi người ta suy đoán rằng ông rút lui vào thời điểm Globe bị cháy, nhưng chúng ta biết rằng ông vẫn tiếp tục viết kịch trong giai đoạn sau vụ hỏa hoạn”. Bà Munro nhắc đến việc ông hợp tác với nhà viết kịch mới nổi John Fletcher trong vở “The Two Noble Kinsmen”.
Bà Munro cũng đặt câu hỏi về giả thuyết cho rằng Shakespeare mua nhà ở Blackfriars chỉ vì mục đích tài chính. “Nếu ông chỉ mua tài sản để làm khoản đầu tư, thì có rất nhiều nơi khác ở London mà ông có thể lựa chọn. Việc ông mua ở Blackfriars, nơi chỉ cách nhà hát Globe chưa đầy năm phút đi bộ, cho thấy ông vẫn gắn bó với công việc tại London vào năm 1613. Ông không phải là một thiên tài cô lập ngồi trên gác mái. Ông là người hợp tác với các nhà viết kịch khác. Ông là người sở hữu cổ phần trong các nhà hát. Ông là người mua bất động sản tại Blackfriars. Vì vậy, tôi nghĩ phát hiện này mang lại một góc nhìn hơi khác so với cách nhìn truyền thống”.
Ở phạm vi rộng hơn, bà Munro cho rằng phát hiện này cho thấy vẫn còn nhiều điều cần khám phá về nhà viết kịch nổi tiếng nhất của Anh. Bà nói: “Tôi nghĩ đôi khi có giả định rằng mọi thứ liên quan đến tiểu sử Shakespeare đã được nghiên cứu đi nghiên cứu lại và không còn gì để tìm kiếm, nhưng thực tế vẫn còn những mảnh ghép chưa được hoàn thiện”. Nghiên cứu của bà sẽ được công bố trên phụ trương văn học của báo The Times vào ngày 17/4.
Ông Will Tosh, Giám đốc giáo dục tại Shakespeare’s Globe (nhà hát hiện đại và là trung tâm giáo dục nằm trên địa điểm của nhà hát lịch sử), cho rằng bà Munro đã có một phát hiện tuyệt vời. Ông nói: “Phần thưởng cho nỗ lực của bà là một góc nhìn mới đầy ấn tượng về Shakespeare với tư cách là một nhà văn tại London. Bà đã giúp chúng ta hiểu rõ thành phố này có ý nghĩa lớn như thế nào đối với nhà soạn kịch vĩ đại nhất của chúng ta, cả về mặt nghề nghiệp lẫn đời sống cá nhân”.











