'Chiến binh tí hon': Nghị lực phi thường của trẻ sinh cực non

Hành trình giành giật sự sống đầy cảm động của một cháu bé sinh ra chỉ với 600 gram tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Hôm nay (17.11) - Ngày Quốc tế sinh non (World Prematurity Day), không chỉ là dịp để nâng cao nhận thức cộng đồng về những thách thức mà trẻ sinh non phải đối mặt, mà còn là một ngày để chúng ta cùng nhau tôn vinh. Tôn vinh những em bé đã chiến đấu phi thường để giành lấy sự sống, tôn vinh những người cha, người mẹ đã kiên cường đồng hành, và tôn vinh những người thầy thuốc đã tận tâm, thầm lặng chở che, nuôi dưỡng những mầm sống mong manh.

Ranh giới mong manh của những "mầm non" sớm nở

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 15 triệu trẻ em trên toàn cầu được sinh ra non tháng, tương đương với cứ 10 trẻ thì có 1 trẻ sinh non. Tại Việt Nam, con số này cũng không hề nhỏ. Trẻ sinh non được định nghĩa là trẻ chào đời trước 37 tuần tuổi thai, nhưng trong y học, thách thức lớn nhất lại nằm ở nhóm trẻ sinh cực non (extremely preterm), tức là chào đời trước 28 tuần.

Nhiều trẻ sinh non tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM)- Ảnh: minh họa

Nhiều trẻ sinh non tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM)- Ảnh: minh họa

Trong số hàng ngàn câu chuyện đầy cảm hứng ấy, câu chuyện của một "chiến binh tí hon" chào đời chỉ mới 25 tuần thai được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) là một minh chứng sống động cho nghị lực phi thường và sự tiến bộ không ngừng của y học sơ sinh.

TS-BS Phạm Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, một trong những chuyên gia hàng đầu về nhi khoa tại TP.HCM, đã lý giải: “Đối với một em bé sơ sinh, việc rời khỏi bụng mẹ và thích nghi với thế giới bên ngoài đã là một thử thách lớn. Nhưng hành trình ấy càng trở nên đầy khó khăn và khắc nghiệt hơn đối với những ‘chiến binh’ sinh non. Đặc biệt với các bé cực non, hầu hết các cơ quan như phổi, não, tim, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch đều chưa phát triển hoàn chỉnh. Chính sự non nớt ấy khiến các bé đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm ngay từ những giờ phút đầu tiên của cuộc đời”.

Những biến chứng phổ biến ở trẻ sinh cực non bao gồm: suy hô hấp cấp (do phổi chưa đủ trưởng thành), xuất huyết não, viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Việc cứu sống và chăm sóc một em bé sinh cực non đòi hỏi một hệ thống y tế chuyên sâu, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại và một phác đồ điều trị vô cùng phức tạp, tỉ mỉ. Mỗi ngày trôi qua với các em là một cuộc chiến, và mỗi bước tiến y học đều là một tia hy vọng.

Hành trình "khởi đầu mong manh" – Cuộc chiến không cân sức

Câu chuyện của bé X., "chiến binh tí hon" tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bắt đầu từ một niềm hy vọng lớn lao. Bé là kết quả của nhiều năm tìm kiếm, mong mỏi của một cặp vợ chồng hiếm muộn. Niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi lo ập đến: bé chào đời khi tuổi thai chỉ mới 25 tuần.

Ở tuần thai này, bé X. chỉ nặng vỏn vẹn 600 gram. Kích thước cơ thể bé quá nhỏ, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay người mẹ. Sự sống của bé đã được đặt vào tình trạng báo động đỏ ngay từ khi lọt lòng. Phổi của bé chưa thể tự hoạt động, nên ngay lập tức bé được đặt nội khí quản, thở máy và bơm thuốc Surfactant – một loại thuốc đặc biệt giúp phổi non nớt của bé có thể trao đổi oxy. Đó là những ngày đầu tiên đầy căng thẳng và lo lắng, nhưng ít ai ngờ rằng, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.

Chỉ 4 ngày sau, tình trạng của bé chuyển biến xấu đột ngột. Bụng bé chướng căng bất thường, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ nhanh chóng chẩn đoán bé bị thủng tạng rỗng và phải chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2 để phẫu thuật khẩn cấp. Lúc này, niềm tin của cha mẹ và cả các bác sĩ đều trở nên mong manh hơn bao giờ hết. TS-BS Thạch cho biết: “Thời điểm đó, thậm chí chúng tôi còn không chắc liệu bé có vượt qua được cuộc phẫu thuật này không. Một sinh linh chỉ nặng 600gram, phải trải qua một cuộc mổ phức tạp, là điều mà không phải ai cũng dám nghĩ tới. Chúng tôi đã phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng vẫn quyết tâm làm tất cả những gì có thể.”

Bé X. được xác định bị viêm phúc mạc do vỡ dạ dày. Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật khâu chỗ vỡ, dẫn lưu ổ bụng. Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng giai đoạn hồi sức sau mổ lại là một thử thách khủng khiếp hơn gấp bội. Với cơ thể cực non, bé phải chiến đấu với hàng loạt biến cố y khoa cùng một lúc:

Hô hấp - bé phải thở máy liên tục, đòi hỏi sự theo dõi và điều chỉnh chính xác từng giây phút; tuần hoàn - bé rơi vào tình trạng sốc, hạ huyết áp, cần hỗ trợ thuốc vận mạch liều cao để duy trì chức năng tim mạch; nhiễm trùng -hệ miễn dịch yếu ớt của bé khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên nặng nề, đòi hỏi phác đồ điều trị kháng sinh truyền tĩnh mạch đặc biệt; dinh dưỡng - hệ tiêu hóa chưa phát triển, bé phải được nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch, với liều lượng dinh dưỡng được tính toán tỉ mỉ để vừa đảm bảo năng lượng, vừa tránh gây tổn thương.

Đó là những ngày tháng căng thẳng đến nghẹt thở. Từng miligam thuốc, từng nhịp thở của bé đều được đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng các khoa Hồi sức sơ sinh và Sơ sinh theo dõi sát sao, 24/7. Họ chính là những người đã cùng bé X. viết nên câu chuyện về lòng can đảm, về sự kiên cường vượt qua ranh giới mong manh của sự sống.

Nghị lực sống mãnh liệt và thành quả của khoa học

Với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế, cùng với một nghị lực sống mạnh mẽ đến khó tin, bé X. đã dần vượt qua những thử thách lớn nhất. Tình trạng hô hấp của bé dần thích nghi, huyết áp ổn định, chỗ vỡ dạ dày được khâu đã lành, và tình trạng nhiễm trùng được cải thiện đáng kể.

“Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là nghị lực của bé X.”, bác sĩ Thạch chia sẻ. “Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều thấy một chút tiến bộ. Bé tăng cân dần, ăn sữa được, đáp ứng tốt với điều trị kháng sinh. Đặc biệt, bé đã cai được máy thở và không còn cần đến các phương tiện hỗ trợ hô hấp. Những tiến bộ nhỏ bé ấy chính là động lực lớn nhất cho toàn bộ đội ngũ y bác sĩ”.

Để đạt được những thành quả này, bé X. đã trải qua 10 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2, một hành trình mà không phải em bé nào cũng có đủ sức mạnh để vượt qua. Suốt thời gian đó, bé được truyền máu, truyền thuốc, nuôi ăn tĩnh mạch... mọi can thiệp đều được thực hiện với sự cẩn trọng cao độ.

Câu chuyện của bé X. là một ví dụ điển hình cho sự phát triển của y học sơ sinh tại Việt Nam. Nó cho thấy, với những tiến bộ về kỹ thuật hồi sức, phương pháp điều trị, và đặc biệt là sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, những em bé sinh cực non hoàn toàn có cơ hội sống sót và phát triển khỏe mạnh.

Hành trình của bé X. vẫn còn tiếp diễn. Bé vẫn cần được chăm sóc và theo dõi sát sao để đảm bảo sự phát triển toàn diện. Nhưng giờ đây, những bước chân đầu đời của bé đã vững chãi hơn rất nhiều. Với nghị lực sống mạnh mẽ của bé, cùng sự hỗ trợ của gia đình và các bác sĩ, hy vọng bé sẽ lớn lên khỏe mạnh, trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.

Hãy cùng nhau lan tỏa sự quan tâm và ủng hộ, để không một "chiến binh tí hon" nào phải chiến đấu một mình.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/chien-binh-ti-hon-nghi-luc-phi-thuong-cua-tre-sinh-cuc-non-241162.html