Chiến dịch của nghĩa tình
Từng viên gạch được đặt xuống, từng ngôi nhà mới kiên cố vững chãi được dựng lên như vá lại những 'vết thương' của bản làng. Trong những mái ấm của tình quân dân, niềm vui hiện rõ trên gương mặt những người từng trắng tay sau mưa bão. 'Chiến dịch Quang Trung' khép lại đã tỏ sáng nghĩa tình, mang lại niềm tin cho biết bao gia đình trong mùa Xuân mới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã chung tay, góp sức giúp đồng bào có mái ấm kiên cố, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Tiêu Dao
Những bản làng sáng lên màu ngói mới
Nắng xen mưa, nhọc nhằn xen lẫn niềm vui, niềm tin song hành cùng gian truân, nhưng nghĩa thì cứ đầy lên, tình lại càng khăng khít. Quân với dân chan hòa trong khát vọng đổi thay, khi mùa Xuân mới đang đến gần. Sau mùa mưa bão xé toạc núi rừng, xô đổ nhiều nhà cửa ở khắp miền Trung và Tây Nguyên, một cuộc chạy đua “thần tốc” dựng lại nhà ở cho nhân dân được triển khai nhanh gọn, quyết liệt.
Không lễ nghi ồn ào, không phô trương hình thức, chỉ có tiếng cuốc, tiếng xẻng vang lên giữa sương núi và những bước chân cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên đêm, không ngơi nghỉ. Trong “Chiến dịch Quang Trung”, mỗi ngôi nhà được dựng lên không chỉ để che nắng, che mưa, mà còn khẳng định một điều giản dị mà thiêng liêng: Tình quân dân bền chặt. Bàn tay của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc chung nhịp khẩn trương.
Nhà bị vùi lấp trong trận sạt lở cuối tháng 11/2025, chị B’linh Thị Bưởi (xã A Vương, thành phố Đà Nẵng) có mơ cũng không dám nghĩ rằng, chỉ hơn một tháng sau, gia đình chị đã có một ngôi nhà mới khang trang. Ngày nhận nhà, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ từng trắng tay sau bão lũ. “Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và bộ đội đã quan tâm giúp gia đình có một ngôi nhà kiên cố mà cả đời mơ ước. Có nhà mới, gia đình tôi có một cái Tết đầy ý nghĩa” - chị B’linh Thị Bưởi bộc bạch.
Cũng như người phụ nữ Cơ Tu ấy, hàng chục nghìn gia đình khác đã có nhà mới đón Tết. Chỉ sau 45 ngày triển khai, 34.759 nhà ở bị hư hỏng được sửa chữa để người dân trở về sinh sống; toàn bộ 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi được xây dựng lại, giúp các hộ dân có mái nhà kiên cố đón Xuân mới.
Có đi mới thấy, có đến tận nơi mới hiểu, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ở khắp các địa phương đã “vượt nắng, thắng mưa” để đổ móng, xây nhà, lợp mái cho đồng bào sớm ổn định cuộc sống. Đây chính là giá trị nhân văn sâu sắc trong chủ trương của Đảng, Nhà nước với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Sự hùng cường của đất nước không chỉ được đo bằng những công trình vươn cao, mà còn bằng sự vững chãi của từng mái nhà nơi biên cương, hải đảo, nơi rốn lũ hay tâm bão.
Trong mùa mưa bão cuối năm 2025, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng cùng Hải đoàn Biên phòng 48, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã điều động 17.712 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.988 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ di dời 5.800 hộ với 18.682 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, tham gia sửa chữa, dọn vệ sinh 60 điểm trường học, 8 cơ sở y tế, 921 nhà dân; phối hợp tổ chức tiếp nhận, vận chuyển hơn 1.250 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và cấp phát trên 85.000 suất quà cho các hộ dân bị thiệt hại.
Từ ngày 7/12/2025 đến ngày 8/1/2026, Chiến dịch Quang Trung được triển khai với tinh thần “mưa không nghỉ, việc không dừng”. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đồng loạt thành lập 25 tổ thợ xây, thợ mộc với 239 lượt cán bộ, chiến sĩ, huy động 5.382 ngày công tham gia xây dựng mới và sửa chữa 35 căn nhà.
Một chiến dịch vì nhân dân
Hàng nghìn ngày công, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm chính trị vững vàng, bền bỉ bám dân, tận tụy trong từng nhiệm vụ. Mỗi ngôi nhà hoàn thành đồng nghĩa với thêm một gia đình có chỗ ở an toàn trong mùa mưa bão, thêm một điểm tựa vững chắc để nhân dân yên tâm gắn bó với biên cương.

Đồng bào luôn trân quý việc làm nhân văn của những người lính quân hàm xanh. Ảnh: Tiêu Dao
Các hộ dân được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đều thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, trong quá trình xây dựng phát sinh nhiều chi phí. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch đã tự nguyện đóng góp kinh phí, mua thêm vật liệu xây dựng, chia sẻ khó khăn với các gia đình.
Không dừng lại ở việc xây dựng nhà, Bộ đội Biên phòng còn giúp dân kê dọn đồ đạc, nạo vét giếng nước, sửa chữa vật dụng hư hỏng; phối hợp với lực lượng quân y Biên phòng tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phun thuốc khử trùng môi trường sau lũ để phòng, chống dịch bệnh. Nhiều đơn vị tặng các vật dụng thiết yếu như bàn ghế, giường, nồi cơm điện, tivi, tủ lạnh, giúp bà con ổn định sinh hoạt trong những ngôi nhà mới.
Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và chính quyền các cấp, cùng sự vào cuộc thần tốc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, “Chiến dịch Quang Trung” đã biến những công việc tưởng chừng bất khả thi thành hiện thực. Đó là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ, thắp sáng niềm tin, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua hậu quả thiên tai, cùng cả nước bước vào mùa Xuân mới với khí thế và khát vọng mới.
“Chiến dịch Quang Trung” được đánh giá là hình mẫu trong triển khai nhiệm vụ khẩn cấp, đồng thời đặt nền móng cho chiến lược dài hạn ứng phó với thiên tai; thể hiện sự linh hoạt của bộ máy chính trị, sự đồng lòng của xã hội và sự gắn kết bền chặt giữa Nhà nước với nhân dân. Sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân chính là cội nguồn sức mạnh để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiến tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.
Bằng những việc làm cụ thể, nghĩa tình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn là điểm tựa tin cậy của nhân dân. Những ngôi nhà mới vừa vững chãi bởi bê tông cốt thép, vừa ấm áp tình quân dân, được kết tinh từ mồ hôi, công sức và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Khi đồng bào vào ở trong những ngôi nhà mới khang trang, cũng là lúc “Chiến dịch Quang Trung” khép lại. Đó là món quà đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành dành tặng nhân dân, thắp nên niềm tin và khát vọng trong mùa Xuân mới.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chien-dich-cua-nghia-tinh-post500924.html











