Chiến dịch không tiếng súng và mệnh lệnh từ Người đứng đầu Chính phủ

Giữa thời bình, một chiến dịch không tiếng súng được phát động từ Người đứng đầu Chính phủ - 'Chiến dịch Quang Trung' - với yêu cầu thần tốc trong 62 ngày, huy động mọi lực lượng để xây lại hàng nghìn ngôi nhà cho người dân vùng lũ. Chiến dịch ấy không chỉ là mệnh lệnh hành chính, mà còn là thông điệp chính trị mạnh mẽ của Nhà nước hành động vì dân, đặt quyền được sống an toàn của người dân lên trên hết, trước hết.

Thi công nhà ở cho người dân vùng lũ. Ảnh: ST

Thi công nhà ở cho người dân vùng lũ. Ảnh: ST

Mệnh lệnh từ trái tim

Cách đây hơn nửa tháng, ngay sau khi trở về Việt Nam từ chuyến công tác Algeria, ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm hỏi, động viên bà con và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại “rốn lũ” Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Ngày hôm sau (30/11), Thủ tướng đã ký Công điện số 234/CĐ-TTg phát động “Chiến dịch Quang Trung”, với mục tiêu khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho người dân, bảo đảm mỗi gia đình có nơi ở ổn định, có điều kiện thờ cúng tổ tiên và đón Tết Nguyên đán 2026.

Đặc biệt, mệnh lệnh từ Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ: Các địa phương phải huy động tổng lực để thần tốc hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025, đồng thời hoàn thành tái định cư và xây dựng lại nhà bị sập, trôi trước ngày 31/01/2026.

Như vậy, kể từ ngày phát động đến khi kết thúc, Chiến dịch chỉ vỏn vẹn 62 ngày với khối lượng công việc rất lớn: Xây mới 2.000 ngôi nhà, sửa chữa 40.000 ngôi nhà bị hư hại. Theo đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, việc đặt tên “Chiến dịch Quang Trung” cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn khi khơi gợi lại một chiến dịch thần tốc, táo bạo của dân tộc cách đây 236 năm - mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung - Nguyễn Huệ hành quân thần tốc ra Bắc, đại phá quân Thanh. Chiến dịch này mang theo kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về sự thần tốc, táo bạo để hoàn thành mục tiêu dựng lại nhà cho người dân vùng lũ ngay trước thềm năm mới 2026.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã điều động 5.627 cán bộ, chiến sĩ, 254 phương tiện các loại để triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, với mục tiêu hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà cho người dân trước Tết Nguyên đán.

Để hiện thực hóa quyết tâm ấy, Thủ tướng đã chủ trì nhiều cuộc họp với các thành viên Chính phủ và các địa phương để kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Trong các cuộc họp, Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh: Mỗi ngày chậm trễ là thêm một ngày người dân chịu thiệt thòi. Bởi vậy, dựng nhà cho người dân trước Tết là yêu cầu bắt buộc, phải làm ngay, không bàn lùi, không chờ đủ điều kiện mới làm.

Tại Thông báo số 679/TB-VPCP ngày 09/12, Thủ tướng quả quyết: “Đây là “Chiến dịch” không có tiếng súng, nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã, phải quyết tâm hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho Nhân dân”. Thậm chí, tại cuộc họp trưa 17/12 mới đây, Người đứng đầu Chính phủ dứt khoát: “Không còn lý do để trì hoãn, để không hoàn thành nhiệm vụ này và nếu không hoàn thành thì phải kiểm điểm trách nhiệm”.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý: “Thời gian không còn nhiều, yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với số lượng nhà lớn, phải nỗ lực nhiều hơn nữa; cấp ủy, chính quyền phải bám sát tình hình để chỉ đạo sát sao” và quán triệt rõ: “Tất cả các chủ thể liên quan phải bắt tay ngay vào cuộc với tinh thần tất cả vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, với tình cảm của trái tim với đồng bào, với những người gặp khó khăn; làm như công việc của nhà mình, của bản thân mình”.

Đích đến của niềm tin

Chỉ sau 3 tuần phát động Chiến dịch, nhiều căn nhà, khu tái định cư an toàn đã dần hình thành nhờ sự vào cuộc thần tốc của các đơn vị, địa phương.

Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk - chia sẻ, trong tuần đầu tháng 12, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành sửa chữa 6.132 nhà bị hư hỏng. Với 653 nhà xây mới, hiện 100% căn nhà đã khởi công; tỉnh phấn đấu bàn giao nhà mới cho người dân trước ngày 15/01/2026 - sớm hơn 15 ngày so với mục tiêu chung của Chính phủ.

Tại Gia Lai, báo cáo của UBND tỉnh cho hay, đến ngày 18/11, tỉnh đã cơ bản hoàn thành 454/674 căn xây mới (chiếm hơn 67%), đồng thời hoàn thành sửa chữa 26.120/28.472 nhà bị hư hỏng (chiếm gần 92%). Tiến độ thần tốc này đến từ chủ trương táo bạo của tỉnh: “Làm trước, báo cáo sau”. Tỉnh áp dụng cơ chế, chính sách từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; đồng thời chủ động cân đối ngân sách dự phòng và huy động nguồn xã hội hóa, không đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Tỉnh kiên định quan điểm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả” trong giao nhiệm vụ…

Chính nhờ sự quyết tâm, linh hoạt trong thực hiện, báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, tính đến hết ngày 19/12, đã có 480 nhà được xây dựng hoàn thành, tăng 11 nhà so với báo cáo ngày 12/12; số nhà đã khởi công, chưa hoàn thành là 1.172 nhà; số nhà đã sửa chữa xong là 33.272/34.781 nhà, tăng 1.265 nhà so với báo cáo ngày 12/12.

Thời gian gần đây, nhiều chiến dịch lớn, có tác động sâu rộng đến kinh tế - xã hội đã được Chính phủ phát động và hoàn thành với tiến độ thần tốc, trong đó Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã “về đích” sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu. Tiếp nối Chương trình ấy, “Chiến dịch Quang Trung” đang được triển khai thần tốc, táo bạo với đích đến không chỉ là dựng lại nhà trước Tết, mà còn là bước đi khẩn trương trong mạch chủ trương lớn, quyết tâm xóa nhà tạm, bảo đảm an cư bền vững cho đồng bào vùng thiên tai.

Nói như PGS,TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, “Chiến dịch Quang Trung” gửi đi một thông điệp lớn trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Đây không chỉ là câu chuyện khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là biểu tượng cho tinh thần mới của Việt Nam - dám nghĩ lớn, làm lớn, làm đến nơi đến chốn, đem lại sự thay đổi mà người dân cảm nhận được.

“Đi giữa những ngôi nhà mới đang được xây cất, cái được lớn nhất của Chiến dịch không chỉ là số nhà dựng lên mà là niềm tin được dựng lên. Niềm tin ấy có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cụ già khi được trao chìa khóa căn nhà mới; trong nụ cười của đứa trẻ chạy chân trần trên nền xi măng mới; trong lời cảm ơn mộc mạc dành cho những người lính đã ăn ngủ tại chỗ nhiều tuần liền để kịp tiến độ” - ông Sơn bình luận.

Chẳng bao lâu nữa, bà con vùng lũ chắc hẳn sẽ không khỏi rưng rưng khi được thắp nén nhang thơm trong những ngôi nhà mới ngay trước thềm Xuân mới. Có thể nói, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ hàn gắn những vết thương xóm làng sau lũ, mà còn mở ra cơ hội an cư bền vững và khơi dậy niềm tin cho người dân vùng lũ. Được khởi nguồn từ trách nhiệm với Nhân dân, được triển khai bằng mệnh lệnh từ trái tim, Chiến dịch ấy đang đi đến một “chiến thắng giòn giã, vẻ vang” - một chiến dịch không tiếng súng nhưng vang vọng mãi trong lòng dân./.

HỒNG NHUNG

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/chien-dich-khong-tieng-sung-va-menh-lenh-tu-nguoi-dung-dau-chinh-phu-45344.html