Trường Quân sự Quân đoàn 34 bàn giao nhà trong 'Chiến dịch Quang Trung'
Sáng 25-12, Trường Quân sự Quân đoàn 34 tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tặng hai hộ dân xã Ngô Mây (Gia Lai) trong 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Dự bàn giao có các đồng chí: Đại tá Bùi Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 34; Đại tá Nguyễn Trọng Hường, Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 34, cùng đại diện lãnh đạo địa phương và một số đơn vị trên địa bàn.
Trước yêu cầu cấp bách của địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Trường Quân sự Quân đoàn 34 được giao nhiệm vụ trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ 6 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, tổ chức xây dựng lại nhà mới, bảo đảm an toàn, ổn định cuộc sống cho bà con trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lãnh đạo Trường Quân sự Quân đoàn 34 và địa phương dự lễ bàn giao nhà tặng gia đình bà Lê Thị Hoa.
Đơn vị đã hoàn thành 2 căn nhà, bàn giao cho gia đình bà Lê Thị Hoa và gia đình ông Nguyễn Thế Kiên, đều thuộc thôn Chánh Hội (xã Ngô Mây). Mỗi căn nhà có diện tích hơn 60m², được khởi công đầu tháng 12-2025. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, các gia đình đã chủ động vay mượn thêm để bảo đảm chất lượng, tiến độ và công năng sử dụng của ngôi nhà.
Phát biểu khánh thành, bàn giao nhà, Đại tá Bùi Văn Khiêm nhấn mạnh: Nhà trường luôn nhận thức rõ trách nhiệm của đơn vị Quân đội đối với nhân dân, nhất là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn do thiên tai gây ra. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường quán triệt tinh thần quyết tâm cao, phân công cán bộ phụ trách cụ thể, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân; đồng thời thường xuyên động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thủ trưởng Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân đoàn 34 động viên bà Lê Thị Hoa.
“Việc hoàn thành, bàn giao nhà cho các gia đình trước thềm năm mới 2026 không chỉ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sinh hoạt, mà còn góp phần giữ vững và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân - nền tảng vững chắc của sức mạnh quốc phòng toàn dân”, Đại tá Bùi Văn Khiêm nhấn mạnh.
Trong niềm xúc động, bà Lê Thị Hoa chia sẻ: “Gia đình tôi bị mất nhà trong đợt bão lũ vừa qua, tưởng chừng không biết bao giờ mới dựng lại được. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm và tinh thần làm việc không quản vất vả, nắng mưa của cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 34, gia đình tôi đã có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi rất trân trọng khắc ghi tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ".

Đại tá Nguyễn Trọng Hường trao quà tặng gia đình ông Nguyễn Thế Kiên.
Tại lễ bàn giao, Nhà trường và cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng các gia đình một số vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày.












