'Chiến dịch Quang Trung 2' ở Tây Giang
Giữa cái nắng bỏng rát của miền Trung, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân) lại ngược dốc, băng rừng lên xã biên giới Tây Giang (TP Đà Nẵng). Không chỉ xây nhà tình nghĩa, dựng trường học cho học sinh vùng cao, những người lính còn mang theo tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình quân dân, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nơi phên giậu Tổ quốc.
Những mái ấm nghĩa tình
Con đường lên Tây Giang quanh co giữa núi rừng. Trên chuyến xe của đoàn công tác Sư đoàn Phòng không 375 do Đại tá Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn dẫn đầu, ai cũng chung một quyết tâm: Mang sức người, sức của góp phần giúp đồng bào vùng biên ổn định cuộc sống. Đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm nay, Sư đoàn 375 đảm nhận nhiều phần việc ý nghĩa. Trọng tâm là xây dựng các hạng mục của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tây Giang để thầy và trò kịp đón năm học mới.

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Chính ủy Sư đoàn Phòng không 375 thăm, trao quà tặng lực lượng làm nhiệm vụ tham gia xây dựng trường học tại xã Tây Giang.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 tham gia các hạng mục công trình bất kể thời tiết nắng, mưa.
Cùng với đó là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và thực hiện nhiều hoạt động dân vận trên địa bàn.
Đoàn công tác đến thăm hai gia đình tại thôn A Hồ gồm ông Rơ Zâm Vinh, thương binh, nạn nhân chất độc da cam và bà A Lăng Thị Hưng, người có công với cách mạng. Những ngôi nhà mới đang dần hình thành từ từng viên gạch, bao xi măng và những giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ.
Ân cần thăm hỏi các gia đình, Đại tá Nguyễn Minh Đức động viên các gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Những ngôi nhà tình nghĩa không chỉ giúp người dân an cư mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm quân dân gắn bó. Dịp này, đoàn công tác cũng trao quà tặng 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7).

Đoàn công tác của Sư đoàn Phòng không 375 trao quà tặng các gia đình chính sách ở xã Tây Giang.
“Chiến dịch Quang Trung 2”
Rời thôn A Hồ, đoàn công tác đến công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tây Giang. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ đang miệt mài thi công dưới cái nắng gay gắt của vùng biên.
Đáng chú ý, nhiều cán bộ, chiến sĩ từng tham gia xây dựng nhà ở trong Chiến dịch Quang Trung tại Đắk Lắk tiếp tục có mặt ở Tây Giang. Với họ, đây là một “Chiến dịch Quang Trung 2”, đòi hỏi tinh thần thần tốc để công trình hoàn thành trước ngày khai giảng. Trên công trường, các cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ hướng dẫn đồng đội từng công đoạn xây dựng.

Cô giáo Hồ Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường nội trú liên cấp xã Tây Giang cùng lực lượng xây dựng của Sư đoàn Phòng không 375 tại công trình.
Chứng kiến sự khẩn trương ấy, cô giáo Hồ Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: “Ngày nào chúng tôi cũng ra công trường theo dõi tiến độ. Thật ngạc nhiên khi thấy các anh bộ đội có tay nghề xây dựng rất bài bản, chẳng khác gì những người thợ chuyên nghiệp”.
Động viên cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh: “Mỗi viên gạch các đồng chí đặt xuống hôm nay là một viên gạch xây dựng tương lai cho con em đồng bào Tây Giang. Dù khó khăn đến đâu cũng phải hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để các em kịp bước vào năm học mới”.
Theo kế hoạch, công trình trường học sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 8. Để bảo đảm tiến độ, toàn bộ lực lượng thi công chia ca, làm việc liên tục từ sáng đến đêm. Thượng tá Từ Dương Trung, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn khẳng định: “Chúng tôi xác định thực hiện 60 ngày đêm thần tốc. Toàn đơn vị chủ động chia ca, chia kíp, tranh thủ từng giờ nắng, từng khoảng thời gian thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ".
Ánh sáng giữa đại ngàn
Bên cạnh những công trình dân sinh, Sư đoàn Phòng không 375 còn mang đến cho đồng bào Cơ Tu một món quà tinh thần đặc biệt: Đêm chiếu phim lưu động. Khi màn đêm buông xuống, sân trung tâm xã rộn ràng tiếng nói cười. Đông đảo người dân, từ các cụ già đến các em nhỏ trong trang phục truyền thống, quây quần bên màn chiếu. Những thước phim về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân và Sư đoàn Phòng không 375 cùng các bộ phim cách mạng đã mang đến không khí ấm áp giữa đại ngàn.

Đội Điện ảnh Sư đoàn Phòng không 375 chiếu phim tài liệu.
Thiếu tá QNCN Hoàng Trung Dũng, Đội trưởng Điện ảnh Sư đoàn 375 chia sẻ: “Tôi từng nhiều lần chiếu phim phục vụ bộ đội và nhân dân, nhưng lần này rất đặc biệt. Ngay từ sớm, nhiều cựu chiến binh và bà con đã đề nghị chiếu thêm phim về đề tài chiến tranh để cùng ôn lại ký ức một thời".
Rời Tây Giang khi những ngôi nhà tình nghĩa đã thành hình, ngôi trường mới đang gấp rút hoàn thiện và tiếng cười của bà con vẫn còn vang vọng sau đêm chiếu phim lưu động, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 mang theo niềm tin về một mùa khai giảng đủ đầy nơi vùng cao biên giới. Những viên gạch, nhịp cuốc và giọt mồ hôi của người lính hôm nay không chỉ dựng xây những công trình mới mà còn tiếp tục bồi đắp tình quân dân gắn bó, tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.



![[Chuỗi video] Tháng Bảy tri ân: Những kỷ vật biết 'nói'…](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_22_423_55673019/fb4ae02cae6747391e76.jpg)








