'Chiến dịch Quang Trung' (Kỳ 2): Dọn lũ, dựng nhà, xây hạnh phúc
Chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng phát động 'Chiến dịch Quang Trung', từng xóm làng, khu phố nơi mưa lũ lịch sử vừa đi qua đều bừng lên niềm hạnh phúc.
Hằng ngày, bước chân của các lực lượng về giúp người dân xây dựng lại những căn nhà bị đổ sập vì mưa lũ, chạy đua từng phút để bắt kịp tinh thần thần tốc của "Chiến dịch Quang Trung".
PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã có mặt ở những nơi ảnh hưởng nặng nề tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai để ghi nhận sự khẩn trương trong xây dựng nhà cho người dân.
Quyết tâm vượt nắng, thắng mưa để xây dựng
Tại phường Quy Nhơn Đông, xã Ngô Mây… (tỉnh Gia Lai), ngày 2/12, lực lượng vũ trang đang khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị xây dựng lại nhà bị sập cho người dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều đề ra quyết tâm hoàn thành ngôi nhà kiên cố sớm nhất để người dân vào ở và chuẩn bị đón Tết.
Tại xã Hòa Thịnh – địa phương thiệt hại nặng nề về người và tài sản của tỉnh Đắk Lắk đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đang tức tốc thu dọn bùn đất, xà bần… trong những căn nhà đổ sập để chuẩn bị mở móng.
Đứng trong căn nhà của bà Trần Thị Diệc (gần 90 tuổi) đã đổ sập vì mưa lũ, Trung tá Phạm Văn Tuyền – Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 (Quân khu 5) vừa lau vội mồ hôi vừa hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ thu dọn đát, đá. Ông được phân công chỉ huy đội thợ xây, thợ sắt, thợ điện – nước, quân y, hậu cần… về xã Hòa Thịnh xây dựng nhà cho người dân. Ngay khi nhận nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã xác định tranh thủ từng phút để hoàn thành công việc một cách thần tốc nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 khẩn trương thu dọn mặt bằng, chuẩn bị xây dựng nhà cho người dân xã Hòa Thịnh.
Theo ông Tuyền, ngày 1/12, các cán bộ, chiến sĩ vừa gom xà bần trong nhà bà Diệc vừa dọn lượng lớn bùn đất ở căn nhà bên cạnh - của con bà Diệc. Tối đến, tất cả sử dụng chăn màn mang theo, cơ động ngủ ngay tại sân nhà con bà Diệc để tiết kiệm thời gian.
Thường buổi sáng gần 6 giờ, tất cả ăn sáng rồi lập tức bắt tay vào công việc. Do ngày 2/12, máy múc gặp chút sự cố nên các cán bộ, chiến sĩ chia nhau đi giúp người dân Hòa Thịnh lợp lại mái ngói, gom lúa bị ẩm ướt phơi…

Trung tá Phạm Văn Tuyền – Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 (Quân khu 5) cho biết, cán bộ, chiến sĩ sẽ xây dựng nhà cho người dân một cách thần tốc nhất.
"Khi giải phóng xong mặt bằng và dọn hết xà bần của căn nhà đổ sập, quân đội sẽ phối hợp với một số cơ quan đưa ra 3 mẫu nhà để người dân lựa chọn, rồi mới tiến hành làm móng. Chỗ nhà con bà Diệc có sân trống nên chúng tôi xin ở lại luôn để tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, thuận tiện tăng ca, tập trung toàn lực xây dựng nhà cho bà Diệc. Tất cả đều hướng đến mục tiêu hoàn thành nhà nhanh nhất (trước 20/1/2026) theo tinh thần thần tốc của 'Chiến dịch Quang Trung'. Mọi khó khăn đều phải khắc phục. Ví dụ làm xong khung nhà mà trời mưa thì hoàn thiện bên trong…", Trung tá Tuyền nhấn mạnh.

Các chiến sĩ Quân khu 5 đến Hòa Thịnh xây dựng nhà giúp dân đều xác định sẽ làm hết sức mình.
Tạm nghỉ tay sau thời gian đi lợp ngói giúp dân và bốc xà bần trong căn nhà đổ sập ở xã Hòa Thịnh, quân nhân chuyên nghiệp Bạch Phi Trường thổ lộ, anh rất vinh dự khi được tham gia xây nhà thần tốc cho người dân. Anh quyết tâm cao độ, trong hoàn cảnh nào cũng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ anh Trường, nhiều cán bộ, chiến sĩ khác của Quân khu 5 đang thần tốc xây nhà cho người dân Hòa Thịnh cũng chung niềm hạnh phúc khi được tham gia chiến dịch lớn.

Tranh thủ khi chưa thần tốc mở móng nhà mới, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân Hòa Thịnh lợp lại mái ngói của những căn nhà cũ.
Ngày 2/12, chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống tại vị trí chuẩn bị xây nhà mới cho bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (61 tuổi, có nhà bị sập ở xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa), Trung tá Nguyễn Minh Hoàng – Trưởng Công an xã Diên Điền cho biết, lực lượng công an xã thay nhau túc trực tại công trình để giám sát và đốc thúc nhà thầu. Sau khi nâng mặt bằng sẽ đào móng, xây móng, xây tường.
Theo ông Hoàng, trời nắng có thể tô trát bên ngoài, trời mưa thì làm bên trong; thậm chí có thể làm ngày đêm để công trình hoàn thành sớm nhất (trong 1 tháng). Tuy nhiên, làm nhanh nhưng phải tuyệt đối đảm bảo từ móng đến mái đều chắc chắn.

Ông Trần Ngọc Minh – thầu thi công căn nhà mới cho bà Nguyễn Thị Mỹ Châu ở xã Diên Điền (Khánh Hòa) cho biết sẽ xây dựng một cách nhanh nhất.
Ông Trần Ngọc Minh – thầu thi công xây dựng căn nhà mới cho bà Châu chia sẻ bản thân rất tự hào khi được làm một công trình trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung". Đây là chiến dịch đặc biệt nên ông sẽ nỗ lực hoàn thiện căn nhà sớm nhất cho bà Châu.
Chiến dịch mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho người dân vùng lũ
Xuyên suốt ngày 1 – 2/12, đi qua từng ngõ xóm ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), không khí buồn tiếc vì mất mát đã nhường chỗ cho quyết tâm tái thiết cuộc sống khi "Chiến dịch Quang Trung" như luồng mát lành lan tỏa khắp xã.
Ông Lê Chí Hoại – Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các gia đình an táng 25 người chết, túc trực ngày đêm hỗ trợ tinh thần và vật chất cho hàng loạt gia đình bị sập nhà.
Với sự quan tâm sâu sát của Trung ương và địa phương, người dân Hòa Thịnh dần nén nỗi buồn để vươn lên – đặc biệt từ khi có "Chiến dịch Quang Trung".
Ông Hoại khẳng định bà con xã Hòa Thịnh đã nắm rất kỹ tinh thần của chiến dịch. Khi các lực lượng về triển khai, người dân phối hợp rất tốt. Nhiều gia đình có con cháu đi làm xa còn gọi điện về báo tin về "Chiến dịch Quang Trung". Hiện nay, bà con phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự chăm lo của Đảng, Nhà nước.
Đứng giữa căn nhà của mẹ ruột giờ chỉ còn đống đổ nát, ông Võ Trọng Đàn (xã Hòa Thịnh) cũng không còn tiếc nuối nhiều như trước.
Ông kể, hơn 10 ngày trước khi nước lũ dâng cao, ông chạy về để cõng mẹ đi tránh lũ. Khi nước rút, nhà mẹ ông bị sập hoàn toàn. Nhìn căn nhà kiên cố hai mẹ con tích cóp nhiều năm mới xây được mà loáng cái chỉ còn đống đổ nát, ông rất buồn đau.
Nhưng ngay khi biết về "Chiến dịch Quang Trung" – với sự quan tâm kịp thời, sâu sắc của Chính phủ – nỗi buồn của gia đình vơi hơn 90%. Đến nay, quân đội đang thần tốc xây nhà cho mẹ ông, đó là hạnh phúc quá lớn lao.

Ông Võ Trọng Đàn cho biết, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà bị sập cho người dân vùng lũ đã mang lại niềm hạnh phúc rất lớn lao cho ông và nhiều gia đình.
"Lúc trước, tôi nghĩ dọn hết đống đổ nát chắc mất cả tháng, dọn xong cũng chỉ căng bạt ở tạm chứ sao dám mơ nhà mới. Bây giờ thì yên tâm sẽ được đón Tết 2026 trong căn nhà mới do Nhà nước xây dựng. Bộ đội về xã Hòa Thịnh thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung' rất tận tình, hết lòng với nhân dân. Bà con ai cũng thầm cảm ơn Chính phủ và các lực lượng đang thần tốc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", ông Võ Trọng Đàn bộc bạch.
Anh Võ Kế Đồng và nhiều người khác ở Hòa Thịnh có người thân bị sập nhà do mưa lũ cũng bày tỏ hạnh phúc lớn và lòng biết ơn khi Thủ tướng Chính phủ phát động "Chiến dịch Quang Trung".
"Ngôi nhà mới là mong mỏi và hạnh phúc lớn nhất của người dân vùng lũ có nhà bị sập. Nhà nước hỗ trợ thần tốc xây dựng lại nhà, chúng tôi rất vui và xúc động khó diễn tả", anh Đồng tâm tình.

Ba mẫu nhà kiên cố được đưa ra để người dân Hòa Thịnh lựa chọn để được Nhà nước xây dựng miễn phí.
Đến tối 2/12, một số xe chở vật liệu xây dựng bắt đầu lăn bánh vào xã Hòa Thịnh. Trung tá Phạm Văn Tuyền – Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 (Quân khu 5) và nhiều chiến sĩ tin tưởng rằng, rất nhanh thôi, "Chiến dịch Quang Trung" sẽ khiến những căn nhà kiên cố, khang trang, sạch đẹp mọc lên để người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, đủ đầy.
Tại Khánh Hòa, sau khi triển khai "Chiến dịch Quang Trung", khởi công xây dựng 8 căn nhà cho người bị ảnh hưởng thiên tai (đợt I) vào ngày 1/12, thì trong ngày 3/12, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khởi công xây tặng nhà cho 15 hộ dân có nhà bị sập do mưa lũ.
15 hộ dân được xây tặng nhà trong đợt II này sinh sống tại các địa phương của tỉnh Khánh Hòa gồm: Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Diên Lạc, Vạn Thắng, Hòa Trí, Tân Định, Ba Ngòi, Ninh Hải và Ninh Phước.

Trong ngày 3/12, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khởi công xây dựng 15 căn nhà tặng người dân có nhà bị sập do thiên tai.
Chỉ đạo triển khai việc xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị tổ chức lực lượng chặt chẽ, thi công khoa học, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn trong mọi khâu, bàn giao nhà cho người dân trước ngày 31/12.
Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định, việc xây dựng nhà mới cho người dân không chỉ là xây dựng công trình vật chất mà còn là xây dựng niềm tin, tạo nền tảng để bà con vươn lên sau thiên tai.
Thời gian qua, mưa lũ gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho người dân ở Khánh Hòa. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thủ tướng, sự nỗ lực của các địa phương và tinh thần tận tâm "Vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân, những mái nhà mới ấm áp sẽ sớm được dựng lên.
Ông Lê Chí Hoại – Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh.












