'Chiến dịch Quang Trung' (Kỳ 3): Nụ cười trong những căn nhà mới
Thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung', những căn nhà mới được xây dựng thần tốc đã giúp người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai yên tâm an cư, tái thiết đời sống.
Dựng lại sự bình yên, tạo nền tảng vững chắc
Ngày 17/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.
Theo báo cáo tại cuộc họp, đến 17h ngày 16/12, có 1.653 nhà sập đổ, bị lũ cuốn trôi cần phải xây dựng lại, trong đó: Quảng Trị 1 nhà, Huế 5 nhà, Đà Nẵng 104 nhà, Quảng Ngãi 47 nhà, Gia Lai 674 nhà, Đắk Lắk 655 nhà, Khánh Hòa 89 nhà, Lâm Đồng 40 nhà. Số nhà đã được khởi công xây dựng lại là 1.622 nhà, đạt 98,1%.
Ghi nhận thực tế của PV Báo Sức khỏe và Đời sống trong những ngày giữa tháng 12 cho thấy, tại các vùng bị mưa lũ tàn phá nặng nề ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai... hàng loạt căn nhà kiên cố đã xây dựng xong phần thô.
Đặc biệt, những gia đình có nhà bị đổ sập hoàn toàn, khi nhìn nhà mới đang được hoàn thiện khẩn trương, có lẽ không ít người sẽ trào dâng hy vọng và vững vàng niềm tin vào những ngày tươi sáng ở phía trước.
Việc thần tốc xây lại nhà mới không chỉ là dựng lại sự bình yên, ấm cúng cho những xóm làng có lũ dữ đi qua mà còn tạo sự an cư cho người dân ở hiện tại và tương lai. Từ đó, kiến thiết đời sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Từ khi Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai "Chiến dịch Quang Trung" (ngày 1/12), khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình ông Chamaleá Vượng (người dân tộc Raglai, thôn Tập Lá, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa), mọi người trong nhà ông đều chung niềm hạnh phúc khó diễn tả hết thành lời.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Chamaleá Vượng cho biết, nhiều thế hệ trong gia đình rất hạnh phúc khi được “Chiến dịch Quang Trung” xây tặng căn nhà mới.
Bản thân ông Vượng, mỗi lần từ rẫy về, lại đứng ngắm công trường xây nhà mới cho gia đình thật lâu rồi đưa tay vỗ lên bức tường, khung cửa sổ... để cảm nhận điều không dám mơ tới đã thành hiện thực. Gần 80 tuổi, quanh năm cần mẫn làm nông nghiệp, ông Vượng ít khi đi ra khỏi địa phương nên tiếng phổ thông nói chưa trôi chảy.
Trước đó, sau thời điểm mưa lũ lịch sử, ông Vượng từ rẫy lao về và chỉ biết thốt lên: "Nhà Vượng sập rồi". Vợ ông là bà Chamaleá Nghín đứng thất thần như chết lặng hồi lâu rồi trào nước mắt. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ như tối sầm trước mắt vợ chồng ông Vượng.

Căn nhà mới của gia đình ông Chamaleá Vượng đang được khẩn trương hoàn thiện.
Xưa nay, thôn Tập Lá cách quốc lộ hơn 12km, là ngôi làng nằm hút sâu giữa bốn bề cây xanh của xã Công Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa), nên ít người nghĩ mưa lũ lại tàn phá đến tan nát nhà cửa của ông Vượng như vậy.
Có lúc, vợ chồng ông Vượng vừa thu dọn quần áo cũ trong căn nhà đã sập, vừa nhìn nhau nghẹn ngào. Tài sản tạo dựng bao năm giờ chỉ còn là đống đổ nát, trong khi cả hai ông bà đều đã lớn tuổi, sức đâu để làm lại.
Ở nhà người thân, tâm trí ông Vượng và bà Nghín luôn bồn chồn không yên, đêm khó ngủ an giấc. Đúng lúc ấy, Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại nhà mới cho gia đình ông Vượng, mang theo bao sự kỳ diệu đến với gia đình ông.
Thổ lộ những lời từ đáy lòng, ông Vượng cho biết: "Nhà cũ bị mưa lũ sập rồi, giờ được 'Chiến dịch Quang Trung' hỗ trợ xây nhà mới, tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã luôn chăm lo tốt cho nhân dân".

Mỗi ngày, vợ chồng ông Vượng đều đến ngắm căn nhà mới đang xây dựng trong niềm vui sướng, bởi đây không chỉ là nơi an cư của ông bà mà còn là nền tảng vun đắp ước mơ vươn lên học tập, lao động cho các thế hệ con cháu sau này.
Ông Vượng chia sẻ thêm rằng, căn nhà mới đang hoàn thiện là tài sản rất lớn mà tất cả thành viên trong gia đình ông không dám mơ tới. Tết 2026, đại gia đình ông sẽ được quây quần trong căn nhà ấm áp này. Căn nhà cũng sẽ là nơi vun đắp ước mơ vươn lên học tập, lao động cho các thế hệ con cháu của ông Vượng sau này.
Tại các địa điểm khác có nhà của người dân bị đổ sập do mưa lũ ở Khánh Hòa như Tây Khánh Sơn, Suối Hiệp, Diên Điền..., các lực lượng triển khai "Chiến dịch Quang Trung" cũng đang thần tốc hoàn thiện các căn nhà mới, tạo nền tảng vững chắc cho người dân tiếp tục an cư.
Mấy ngày qua, ông Cao Cà Yên (xã Tây Khánh Sơn, Khánh Hòa) gặp ai cũng hồ hởi chia sẻ: "'Chiến dịch Quang Trung' đã thực sự mang đến sự bình yên, ấm cúng cho gia đình tôi".
Theo ông Yên, sau đợt mưa lũ lịch sử, gia đình ông gần như mất hết, nhà cửa sập đổ, không biết rồi sẽ ở đâu để hằng ngày đi lao động, làm rẫy. Giữa lúc muôn vàn khó khăn ấy, 'Chiến dịch Quang Trung' được triển khai, lực lượng quân đội thần tốc đến xây nhà nên mọi lo lắng của gia đình ông Yên tan biến. "Có căn nhà kiên cố, gia đình tôi yên tâm làm ăn, sản xuất, không còn lo mỗi khi mưa bão về. Rồi từ đây, đời sống sẽ lại ấm no lên", ông Yên bộc bạch.
Vượt qua buồn lo, 'rũ bùn' vươn dậy
Trong số những trường hợp có nhà sập đổ do mưa lũ ở Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (hơn 60 tuổi, xã Diên Điền) là trường hợp khá đặc biệt.
Tuổi cao, sức yếu nhưng hằng ngày bà Châu vẫn phải cố hết sức vun vén, trồng rau, chạy chợ để lo toan cho gia đình vì chồng bà ốm nặng, phải nằm một chỗ suốt nhiều năm qua. Thương chồng, có lúc thấm mệt rã rời, bà Châu vẫn gắng gượng dùng đủ các dụng cụ che chắn căn nhà cũ mỗi khi mưa to, gió lớn.

Căn nhà do “Chiến dịch Quang Trung” xây tặng gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Châu đã hoàn thành phần thô.
Nhưng rồi, tình trạng bệnh của chồng bà Châu ngày càng nặng và qua đời. An táng chồng xong chưa đầy một tháng thì trận mưa lũ lịch sử xảy ra, làm ngôi nhà của gia đình bà sụp hỏng hoàn toàn. Lúc này, bà Châu chỉ nấc lên khóc nghẹn, không biết những ngày tiếp theo sẽ sống ra sao.
Khi được Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo triển khai "Chiến dịch Quang Trung", xây nhà mới cho gia đình, mọi buồn tiếc trong lòng bà dần nguôi ngoai.
Nhìn căn nhà mới chuẩn bị hoàn thiện, bà Châu xúc động chia sẻ, nếu không có "Chiến dịch Quang Trung", bà và người thân chưa biết bao giờ mới có được căn nhà kiên cố để ở và an tâm lao động trong những ngày sắp tới. Căn nhà được xây dựng nhanh tới mức nhiều lúc bà Châu nghĩ như mình đang nằm mơ vậy. Có nơi ở kiên cố, khang trang, bà Châu sẽ cùng người thân quyết tâm từng ngày tái thiết lại đời sống.

Có căn nhà mới, bà Châu cho biết gia đình hoàn toàn yên tâm an cư, lao động tái thiết đời sống.
Tại các xã Ngô Mây, Phù Cát, Tuy Phước Tây... (Gia Lai), việc hoàn thiện nhà mới cho người dân có nhà bị sụp đổ do thiên tai cũng đang được khẩn trương thực hiện. Với tiến độ thần tốc, người dân hoàn toàn an tâm được đón Tết 2026 trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp.
Khi mưa lũ vừa đi qua, ngay từ những ngày đầu tháng 12, "Chiến dịch Quang Trung" cũng đã thần tốc lan tỏa đến từng xóm làng bị ảnh hưởng nặng nề ở Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 khẩn trương chuẩn bị sắt thép để đổ mê cho những căn nhà mới của người dân Hòa Thịnh (Đắk Lắk).
Trên những con đường còn nhòe nhoẹt bùn đất, các đoàn quân khẩn trương kéo về, chạy đua từng phút để bắt tay xây dựng lại nhà mới cho người dân. Không những thế, các lực lượng thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" còn tranh thủ giúp nhân dân dọn dẹp bùn đất, cổ vũ, động viên tinh thần... Từ đó, ai cũng cảm thấy sự ấm áp được thắp lên trong lòng.
Đặc biệt, khi nhìn những căn nhà mới đang được ngày đêm hoàn thiện, nhiều người xúc động trào nước mắt vì sự quan tâm sát sao, kịp thời của Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 xây nhà mới cho người dân xã Hòa Thịnh tranh thủ làm cả ban đêm để các căn nhà mới sớm hoàn thành.
Ông Võ Trọng Đàng, ở thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) – nơi mất mát nặng nề nhất bởi mưa lũ ở Đắk Lắk chia sẻ, "Chiến dịch Quang Trung" đã tạo nên giá trị to lớn cho người dân xã Hòa Thịnh, giúp xóa tan những buồn lo. Những căn nhà kiên cố sẽ là nền tảng vững chắc để người dân an cư, tái thiết đời sống.
"Gia đình tôi tích cóp mãi mới xây được căn nhà, mẹ tôi thì đã lớn tuổi nên khi căn nhà bị nước lũ làm sập, tôi lo lắng đứng ngồi không yên, trong lòng cứ nghĩ sẽ phải đón xuân 2026 trong lều bạt. Nhưng khi bộ đội về triển khai 'Chiến dịch Quang Trung', sự kỳ diệu đã đến với chúng tôi. Chỉ hơn 2 tuần, căn nhà kiên cố, khang trang đã chuẩn bị lợp mái. Giờ đây, chúng tôi đang rất tự tin lập kế hoạch lao động, sản xuất trong vụ hoa màu sắp tới".
Nhiều người dân khác bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, có nhà bị sập ở xã Hòa Thịnh cũng đã bừng lên khát vọng tái thiết đời sống, an tâm đón xuân 2026 trong nhà mới do Nhà nước xây tặng.

Nhiều căn nhà mới do “Chiến dịch Quang Trung” xây tặng người dân có nhà bị sập đổ do mưa lũ đang được tức tốc hoàn thiện.
Chiều 17/12, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Lê Chí Hoại – Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", xã Hòa Thịnh đã phối hợp với các lực lượng khởi công xây dựng 113 căn nhà mới cho người dân có nhà bị sập đổ do mưa lũ. Trong số này, nhiều căn nhà đã đổ sàn xong, sắp hoàn thiện. Với tốc độ xây dựng như hiện nay, trước ngày 31/1/2026 sẽ bàn giao xong nhà cho người dân.
Theo ông Hoại, các gia đình có nhà bị sập do mưa lũ được 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng nhà mới nên tinh thần rất phấn khởi. Nhiều gia đình nhiệt tình phụ giúp các lực lượng để nhà nhanh hoàn thành, sớm ổn định đời sống và bắt tay vào sản xuất vụ đông xuân.
Người dân sớm ổn định đời sống trong nhà mới
Đến nay, việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" tại Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk… đang được các lực lượng, cơ quan triển khai một cách thần tốc. Mỗi cơ quan, đơn vị đều thể hiện quyết tâm cao, không để bất cứ khó khăn nào làm chậm tiến độ xây dựng nhà mới cho người dân có nhà bị sập do mưa lũ.
Đại tá Lã Tuấn Quang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101 (Vùng 4 Hải quân) khẳng định: "'Chiến dịch Quang Trung' không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là trách nhiệm chính trị và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đối với nhân dân. Chúng tôi xác định phải làm việc với tinh thần khẩn trương, chất lượng và an toàn, để mỗi căn nhà khi bàn giao thực sự là nơi người dân yên tâm sinh sống lâu dài".
Trung úy Nguyễn Quốc Dũng (Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân) cũng chia sẻ: "Đối với chúng tôi, mỗi căn nhà không chỉ là một công trình xây dựng, mà là thành quả của trách nhiệm và tình cảm. Anh em trong đơn vị luôn động viên nhau làm hết sức mình, tranh thủ từng ngày, từng giờ để sớm bàn giao nhà cho bà con, giúp họ ổn định cuộc sống trước Tết".
Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", Vùng 4 Hải quân đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ xây dựng 13 căn nhà cho người dân có nhà bị sập đổ do mưa lũ tại Tây Khánh Sơn, Suối Hiệp (Khánh Hòa) và xã Hòa Xuân (Đắk Lắk). Những căn nhà này dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân khẩn trương xây dựng các căn nhà mới cho người dân có nhà bị sập đổ do mưa lũ. Ảnh: Vùng 4.
Ngày 18/12, Trung tá Phạm Văn Tuyền – Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 (Quân khu 5) vui mừng chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống rằng, thực hiện đúng tinh thần thần tốc của "Chiến dịch Quang Trung", tiến độ xây dựng nhà mới cho người dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đang diễn ra hết sức khẩn trương.
Hơn hai tuần qua, Trung tá Tuyền túc trực tại xã Hòa Thịnh để chỉ huy đội thợ xây, thợ sắt, thợ điện – nước… thi công nhà mới cho người dân có nhà bị sập do mưa lũ. Trong những ngày thời tiết thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ làm việc cả buổi tối. Đồng thời, nhiệm vụ, kế hoạch được xác định rõ: trời mưa bên ngoài thì hoàn thiện nhà bên trong, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ.
Chạy đua với thời gian, thi công nhanh nhưng theo Trung tá Tuyền, tất cả các hạng mục của căn nhà xây mới cho người dân đều phải bảo đảm vững chắc, đúng kỹ thuật.

Phối cảnh mẫu nhà chống lũ do “Chiến dịch Quang Trung” xây tặng người dân có nhà bị sập do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh.
"Nhà mới được xây cho người dân xã Hòa Thịnh là nhà chống lũ, rất đẹp và kiên cố. Hiện chúng tôi đang tập trung thi công gấp rút căn nhà cho bà Trần Thị Diệc (người cao tuổi ở xã Hòa Thịnh có nhà bị sập do mưa lũ). Căn nhà có diện tích gần 50 m² nhưng sử dụng tới 1,6 tấn sắt thép nên sau này dù sóng lớn hay bão cũng không lo. Nếu vật liệu được cung ứng kịp thời, dự kiến trước ngày 10/1/2026, nhà bà Diệc sẽ được khánh thành", Trung tá Tuyền nói.

Có căn nhà mới, gia đình bà Muỗi yên tâm an cư, chăm chỉ lao động. Ảnh: CAKH.
Sau 9 ngày thần tốc xây dựng, ngày 18/12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khánh thành và bàn giao căn nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung" do đơn vị triển khai thực hiện cho gia đình bà Cao Thị Muỗi ở thôn Dốc Trầu (xã Đông Khánh Sơn, Khánh Hòa). Căn nhà được xây dựng kiên cố, diện tích gần 40 m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh.
Nhận căn nhà mới, gia đình bà Muỗi rất xúc động, cho biết căn nhà cũ bị mưa lũ làm sập. Khi được thông báo xây nhà mới, bà rất mừng nhưng không nghĩ việc xây dựng lại diễn ra thần tốc đến vậy. Giờ có căn nhà mới, gia đình bà yên tâm an cư, chăm chỉ lao động.
Ông Chamaleá Vượng và bà Nguyễn Thị Mỹ Châu chia sẻ niềm vui khi được xây tặng nhà mới.












