Chiến sĩ biên phòng vượt nắng thao trường, say sưa luyện tập
Những ngày này, nắng miền biên giới Tây Ninh như đổ lửa. Trên thao trường của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), các chiến sĩ mới vẫn miệt mài vượt nắng, luyện kỹ năng, rèn tác phong chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Từng động tác điều lệnh đội ngũ, từng bài thể dục buổi sáng, những giờ học võ, tập bắn, luyện chiến thuật… nối tiếp nhau. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng ánh mắt ai cũng thể hiện tinh thần quyết tâm.
Năm 2026, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 được giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, quán triệt chặt chẽ mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên. Công tác chuẩn bị được tiến hành đồng bộ: Từ củng cố thao trường, bãi tập, phòng học đến bổ sung mô hình học cụ, vũ khí, trang bị; tổ chức tập huấn khung cán bộ, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện.
Thiếu tá Phạm Hoàng Hợp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 cho biết: “Đơn vị xác định huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ trọng tâm, nên vừa chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, vừa quan tâm giáo dục tư tưởng, nắm bắt tâm lý bộ đội, nhất là những đồng chí lần đầu xa gia đình, hoàn cảnh còn khó khăn, để kịp thời động viên, giúp các chiến sĩ yên tâm rèn luyện”.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 kiên trì luyện tập bài 1 Súng Tiểu liên AK.
Giữa thao trường nắng gió, hình ảnh cán bộ cùng luyện tập với chiến sĩ trở nên quen thuộc. Những khẩu lệnh dứt khoát, những lần chỉnh sửa tỉ mỉ từng động tác, từng tư thế bắn… đã giúp chiến sĩ mới từng bước trưởng thành. Có những buổi tập kéo dài dưới cái nắng gay gắt, đôi bàn tay ửng đỏ vì cầm súng, nhưng không ai bỏ cuộc. Tất cả cùng động viên nhau phải giữ vững tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”.
Sau hai tháng ở môi trường quân ngũ, các chiến sĩ đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ những chàng trai còn bỡ ngỡ ngày đầu nhập ngũ, nay đã rắn rỏi, chững chạc trong tác phong, nền nếp. Binh nhì Nguyễn Quốc Minh, Trung đội 3, Đại đội Huấn luyện 1 chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi cũng thấy vất vả, nhớ nhà và trong suy nghĩ luôn sợ mình không thể vượt qua được cường độ huấn luyện cao. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, đội ngũ cán bộ các cấp luôn quan tâm, đồng đội giúp đỡ nên tôi đã tự tin, để vượt qua những khó khăn, thử thách, cố gắng học tốt, rèn luyện tốt”.
Không chỉ rèn thể lực, kỹ năng chiến đấu, các chiến sĩ mới biên phòng còn được giáo dục về truyền thống của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Những giờ học chính trị, những câu chuyện về các thế hệ cha anh đi trước đã vun đắp trong mỗi người lính trẻ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Chiến sĩ mới hành quân ra thao trường.
Thiếu tá Lê Văn Huỳnh, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 khẳng định, đến thời điểm này, chiến sĩ mới đã nắm và thực hiện tốt các chế độ nền nếp, thực hành khá thuần thục các nội dung điều lệnh đội ngũ. Đồng thời, các chiến sĩ bước đầu làm chủ các động tác kỹ thuật chiến đấu, sử dụng vũ khí bảo đảm an toàn. Quan trọng hơn, các chiến sĩ đã hình thành ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh trong môi trường quân ngũ.
Chặng đường huấn luyện vẫn còn phía trước, những giọt mồ hôi rơi xuống thao trường hôm nay đang âm thầm tôi luyện ý chí cho mỗi người lính trẻ. Để rồi, hòa chung vào niềm vui 51 năm thống nhất đất nước, hành trang quân ngũ của chiến sĩ mang theo là kỹ năng, kiến thức và sự trưởng thành, là niềm tin và quyết tâm của tuổi trẻ sẵn sàng cống hiến, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc.











