Chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt 'cát tặc': Bé 8 tháng tuổi mất cha, gia đình khóc nghẹn trong căn nhà cấp 4 chưa hoàn thiện

căn nhà nhỏ trên đường Bồ Đề, xã Diên Khánh, Khánh Hòa trở nên lặng yên nhưng đầy xúc động khi dòng người nối nhau đến thắp hương tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải – chiến sĩ công an dũng cảm đã hy sinh trong lúc truy bắt 'cát tặc'.

Theo Vietnamnet ghi nhận, căn nhà nhỏ trên đường Bồ Đề, xã Diên Khánh, Khánh Hòa trở nên lặng yên mà xúc động khi những dòng người nối nhau đến thắp hương tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải – chiến sĩ công an dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt “cát tặc”.

Giữa nỗi đau tang thương, vợ anh, chị Lê Thị Thùy Hân, ôm chặt con gái 8 tháng tuổi, không ngớt nấc nghẹn và những cái chạm tay đầy tiếc thương vào di ảnh chồng, vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi đột ngột của người chồng yêu thương.

Dòng người đến thắp hương, tiễn đưa Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: Xuân Ngọc

Dòng người đến thắp hương, tiễn đưa Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: Xuân Ngọc

Cuộc sống của gia đình vốn còn nhiều khó khăn, căn nhà cấp 4 chưa hoàn thiện là nơi hai vợ chồng cùng nhau xây dựng bằng tiền tích cóp và vay mượn từ người thân.

Niềm vui nhỏ bé từ việc có con gái đầu lòng sau nhiều năm mong đợi, dự định nhận bằng tốt nghiệp của anh Hải vào ngày 23/3, tất cả tưởng chừng là những bước khởi đầu cho hạnh phúc gia đình thì lại bị cắt ngang bởi sự hy sinh anh dũng của người cha, người chồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, rạng sáng hôm xảy ra tai nạn, Thiếu tá Hải cùng đồng đội đã phát hiện một chiếc bè nghi vấn khai thác cát trái phép trên sông Cái.

Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Khi những người trên bè bỏ chạy, anh bơi theo để giữ phương tiện vi phạm nhưng không may bị chìm, thi thể được tìm thấy cách hiện trường khoảng 100 m. Sự hy sinh của anh không chỉ là mất mát lớn với gia đình mà còn là nỗi đau chung của lực lượng công an địa phương, những người đồng đội và người dân nơi anh bảo vệ.

Trước nỗi đau này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận đỡ đầu bé Nguyễn Lê Hải Yến, cam kết đồng hành, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần, trở thành điểm tựa yêu thương để cháu lớn lên trong vòng tay sẻ chia của những đồng đội – những người bạn đồng chí của cha.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh động viên, chia sẻ với thân nhân Đại úy Nguyễn Xuân Hải

Hội Phụ nữ Công an tỉnh động viên, chia sẻ với thân nhân Đại úy Nguyễn Xuân Hải

Bộ Công an cũng truy thăng cấp bậc hàm cho Thiếu tá Hải, ghi nhận tinh thần dũng cảm và sự cống hiến không quản hiểm nguy trong việc bảo vệ tài nguyên và an ninh trật tự trên địa bàn.

Câu chuyện về Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là lời nhắc nhở về những người lính thầm lặng nơi tuyến đầu, về những hi sinh lặng lẽ mà ít ai nhìn thấy, nhưng luôn góp phần giữ bình yên cho cuộc sống của người dân. Nỗi đau của gia đình, niềm tiếc thương của đồng đội và sự đồng hành của cộng đồng giờ đây trở thành những minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của người chiến sĩ công an.

Như đã thông tin, rạng sáng nay, Đại úy Hải cùng anh Nguyễn Ngọc Hải, 31 tuổi, đều là cán bộ Công an xã Diên Lâm tuần tra, nắm tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3, trên địa bàn.

Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện một bè đang neo đậu sát bờ và có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Khi bị phát hiện, nhóm người liền kéo bè ra giữa sông để tháo chạy.

Lúc này, Đại úy Hải lập tức bơi theo nhằm tiếp cận, giữ lại phương tiện vi phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Hải không may bị đuối nước, chìm và mất tích.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vo-om-con-8-thang-tuoi-khoc-nghen-trong-tang-le-thieu-ta-hy-sinh-khi-bat-cat-tac-35856.html