Chiến sĩ dân quân tự vệ hướng về cộng đồng

Sau giờ làm nhiệm vụ, khi nhiều người đã trở về với nhịp sống riêng, chiến sĩ Đinh Tuấn Phát, thuộc lực lượng dân quân Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh lại lặng lẽ đến lớp nằm sâu trong khu dân cư để dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ kém may mắn.

Chiến sĩ Dân quân tự vệ phường An Hội Đông dọn vệ sinh kênh rạch.

Không bục giảng khang trang và giáo án cầu kỳ, chỉ có bảng đen, phấn trắng, người lính sao vuông Tuấn Phát đang kiên trì gieo từng con chữ, mở ra hy vọng cho những mảnh đời thiệt thòi.

Trong căn phòng nhỏ của lớp phổ cập thuộc Trường Chi Lăng-Nam Hòa, 23 học sinh với những hoàn cảnh khác nhau, em thì mồ côi cha, thiếu mẹ, có em thì chậm phát triển hay tự kỷ,... tất cả ngồi ngay ngắn chờ thầy dạy học. Anh Đinh Tuấn Phát bắt đầu bài giảng bằng những câu chào đơn giản, xen lẫn những trò chơi nhỏ để tạo sự gần gũi. Phát suy nghĩ rằng, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà là hành trình kiên nhẫn đi cùng các em. “Có những buổi tôi ngồi với một em suốt cả giờ học chỉ để hoàn thành vài dòng chữ. Thấy các em tiến bộ từng chút một, niềm vui thật khó tả”, Phát chia sẻ.

Phương pháp của anh Phát phù hợp với thực tế lớp học. Bài học được chia nhỏ, giảng chậm và lặp lại nhiều lần gắn với những tình huống quen thuộc trong đời sống. Chính sự kiên trì này đã dần mang lại những kết quả tích cực khi những ánh mắt rụt rè được thay thế bằng từng cánh tay mạnh dạn giơ lên phát biểu. Em Lê Thị Thùy Linh, học sinh lớp 3 viết trong thư tay gửi thầy Phát: “Con cảm ơn thầy đã dạy tiếng Anh cho con, giúp con từ người không biết gì nay đã có thể tự tin nói được nhiều từ,... Thầy còn hay vui đùa với chúng con rất gần gũi”. Những nét chữ còn nguệch ngoạc, câu chưa rõ ý nhưng cho thấy sự tin yêu, quý mến của những học sinh có hoàn cảnh kém may mắn này dành cho thầy Đinh Tuấn Phát.

Tham gia lực lượng dân quân từ năm 2025, chiến sĩ Đinh Tuấn Phát luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu đến tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, anh đều tham gia đầy đủ, nghiêm túc, có trách nhiệm. Điều đáng quý ở người chiến sĩ trẻ này là tinh thần chủ động, sẵn sàng nhận việc khó, việc mới. Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ quân sự, vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ đồng đội. Phát bày tỏ: “Nhiệm vụ quốc phòng và trách nhiệm xã hội luôn khăng khít, không tách rời. Đối với em, giữ bình yên địa bàn là bảo vệ cuộc sống nhân dân và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là góp phần xây dựng nền tảng cho tương lai”.

Thượng tá Phạm Đỗ Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Hòa, khẳng định: “Chiến sĩ Đinh Tuấn Phát là tấm gương tiêu biểu không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ dân quân trong thời bình”.

Không riêng phường Tân Hòa, tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, lực lượng dân quân tự vệ đang triển khai nhiều mô hình thiết thực hướng về cộng đồng. Tại khu phố 17, phường Chánh Hưng, chương trình “Bếp áo xanh” từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người lao động nghèo.

Từ sáng sớm, người dân đã có mặt để nhận những suất ăn và nhu yếu phẩm. Bà Nguyễn Thị Hồng, bán vé số xúc động cho biết: “Tuy không nhiều nhưng với chúng tôi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó”. Cạnh đó, ông Trần Văn Hải, chạy xe ôm, nói thêm: “Nhờ chương trình này mà gia đình tôi có thêm bữa sáng no bụng cho các cháu”.

Chương trình “Bếp áo xanh” do Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự phường Chánh Hưng phối hợp Chi đoàn khu phố 17 tổ chức nhằm hỗ trợ lương thực, bữa ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nghèo, người chạy xe ôm, trẻ em cơ nhỡ. Chương trình được thực hiện mỗi tháng một lần và bắt đầu từ năm 2024, trung bình mỗi lần chương trình phát từ 200 đến 500 suất ăn gồm xôi nếp, bánh ướt, bún xào, nước tinh khiết,...

Để có những suất ăn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các chiến sĩ dân quân tự vệ phường và đoàn viên thanh niên cùng nhau chuẩn bị từ khâu mua nguyên liệu đến chế biến và cấp phát tận tay cho mọi người. Anh Nguyễn Duy Nam, Bí thư Chi đoàn khu phố 17 cho biết: Chúng tôi luôn coi những suất ăn là trách nhiệm và tình cảm và sự tôn trọng người nhận. Bên cạnh đó, các hoạt động như “Cửa hàng 0 đồng”, cắt tóc miễn phí,... được duy trì hỗ trợ thiết thực cho người dân khó khăn.

Với tinh thần hướng về cộng đồng, thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố còn tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp, vớt rác, khơi thông dòng chảy tại nhiều tuyến kênh, rạch bị ô nhiễm.

Đánh giá về vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố khẳng định: “Lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc”. Trong giai đoạn mới, lực lượng dân quân tự vệ phải luôn sẵn sàng chiến đấu và nâng cao năng lực xử lý các tình huống an ninh phi truyền thống. Thực tiễn cho thấy, từ thời chiến đến thời bình, lực lượng này luôn có mặt ở những nơi cần thiết nhất, từ tuyến đầu chống dịch đến những hoạt động đời thường vì cộng đồng.

Tự hào truyền thống vẻ vang 91 năm của lực lượng dân quân tự vệ, người chiến sĩ sao vuông tại thành phố luôn hiện diện trong các nhiệm vụ quân sự địa phương và trong từng góc nhỏ của đời sống dân sinh. Những hành động lặng thầm đang từng ngày khẳng định vai trò của lực lượng dân quân tự vệ là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân...

LÊ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chien-si-dan-quan-tu-ve-huong-ve-cong-dong-post956200.html