Chiến sĩ diễu binh bịn rịn chia tay người yêu sau lễ tổng duyệt đại lễ 30-4
Sau buổi tổng duyệt đại lễ 30-4, nhiều chiến sĩ diễu binh đã tranh thủ giây phút ngắn ngủi để gặp người thân, người yêu, bạn bè... trước khi trở về đơn vị.
Trưa 27-4, sau khi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ 30-4 kết thúc, các chiến sĩ nhanh chóng lên xe, chuẩn bị trở về đơn vị.
Nhiều người dân, người yêu, bạn bè cũng tranh thủ đến gặp gỡ, động viên các chiến sĩ, tạo nên những khoảnh khắc vừa xúc động, vừa lưu luyến.
Giữa biển người, Thượng úy Đinh Nguyễn Quang Trung (khối 5 cánh quân) và vợ sắp cưới Trần Thị Hồng Nhung bịn rịn trao nhau những lời dặn dò vội vã trước khi anh Trung cùng đoàn di chuyển khỏi trung tâm TP.HCM.


Thượng úy Đinh Nguyễn Quang Trung (khối 5 cánh quân) bịn rịn chia tay vợ sắp cưới sau buổi tổng duyệt đại lễ 30-4. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Chị Nhung kể từ đêm hôm trước, chị cùng vài người bạn từ Bình Dương lên TP.HCM để cổ vũ cho chồng sắp cưới.
"Em muốn tìm anh để chụp một tấm hình mà khó lắm, phải đợi đến khi anh lên xe rồi mới nhận ra . Là hậu phương, em cảm thấy rất tự hào khi anh được tham gia sự kiện trọng đại mừng ngày 30-4"- chị Nhung xúc động.
Chị Nhung cho biết họ dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay vì năm 2025 là một năm ngập tràn những kỷ niệm đặc biệt. “Năm nay thực sự là một năm đáng nhớ đối với em và anh. Em cảm thấy rất hạnh phúc” - chị Nhung bày tỏ.

Các chiến sĩ chụp hình với người dân trước khi lên xe về đơn vị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Về phần mình, anh Trung bày tỏ niềm tự hào khi được đóng góp vào sự kiện lịch sử của đất nước. Anh cũng không giấu được sự xúc động trước tình cảm mà người dân TP.HCM dành cho các chiến sĩ trong suốt thời gian luyện tập.
“Là một người lính, tôi rất vinh dự khi được góp một phần công sức cho Tổ quốc. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào lớn lao. Hôm nay, chứng kiến tình cảm nồng ấm của bà con dành cho các chiến sĩ, tôi thực sự rất xúc động”- anh Trung chia sẻ.




Các chiến sĩ khác đã tranh thủ thời gian giao lưu, trò chuyện cùng bà con. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Khoảnh khắc chia tay vội vã giữa Thượng úy Trung và vợ sắp cưới chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện xúc động diễn ra sau buổi tổng duyệt hôm nay.
Sau khi hoàn thành diễu binh trên các tuyến đường theo kế hoạch, trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân, các chiến sĩ đã tranh thủ thời gian giao lưu, trò chuyện cùng bà con. Nhiều bạn trẻ mang theo những bông hoa tươi thắm để gửi tặng các chiến sĩ như lời tri ân. Đáp lại tình cảm ấy là những cái ôm, những cái đập tay đầy thân thiện và ấm áp từ những người lính.
Một số hình ảnh các chiến sĩ trước khi về đơn vị:


Người dân chào các chiến sĩ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chiến sĩ chụp hình lưu niệm cùng các bạn trẻ sau lễ tổng duyệt đại lễ 30-4. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các chiến sĩ lên xe trở về đơn vị sau buổi tổng duyệt đại lễ 30-4. Ảnh: NGUYỆT NHI