Chiều cuối năm
Tháng mười hai đã trôi về ngày cuối, khép lại một năm đầy biến động. Chiều cuối năm luôn mang đến cho ta những cảm xúc khó tả và những buồn vui không thể gọi tên. Tháng mười hai có thể coi là tháng hoàng hôn của năm. Mong hoàng hôn ấy sẽ luôn là điểm tựa để mọi người đón một bình minh tươi sáng, một sự khởi đầu của năm mới hanh thông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cái cảm giác chiều cuối năm của một người đã từng đi qua thăng trầm của cuộc đời nay ngoái đầu nhìn lại dễ làm người ta mủi lòng. Và hẳn rồi, đó là những rung động bất biến của thời gian. Ngày cuối năm như ngắn hơn, trôi nhanh hơn: “Tờ lịch mỏng manh sớm mở chiều đã cũ/ em bóc rồi ngày tháng xót xa rơi”...
Bạn hay tôi, dù háo hức đón một năm mới với những khởi đầu mới, vẫn thấy tiếc nuối những ngày tháng đã qua. Một phần đời, dẫu thành công hay thất bại cũng không thể quay trở lại.
Những buổi chiều cuối năm se lạnh. Điềm tĩnh. Người ta thường dễ tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Mong những lo lắng bớt đi trên nếp nhăn của người thân. Mong niềm vui đến thăm tất cả mọi người, mọi nhà và bỏ quên bất hạnh tuyệt vọng ở phía sau. Mong nụ cười luôn hiện hữu khắp nơi, mong may mắn đồng hành trên con đường sắp tới.
Cuộc đời mỗi người, dù bây giờ đã bình yên, nhưng đôi khi cũng cần ngoái đầu nhìn lại để định vị mình trong một tâm thế mới lặng trầm, giữa giao thừa năm cũ và năm mới. Để ta nhớ về những kí ức thời thanh xuân. Nhớ những năm bao cấp cả nước gồng mình để xây dựng và hàn gắn vết thương chiến tranh. Có những ngày, thế giới bỗng trở nên quá rộng, còn ta thì nhỏ bé đến mức chẳng biết bám víu vào đâu. Giữa khoảng không ấy, ta phải học cách tự ngẩng cao đầu tin vào bản thân, kiên định để vượt qua tất cả.
Ta đã đi qua tuổi thanh xuân đầy gian nan vất vả. Đôi lúc tự quên mình, quên những khát khao... Những khi ấy ta tìm về mẹ để nhận được vòng tay yêu thương, lời khuyên và sự cảm thông... Mẹ luôn là bến bình an cho ta về neo đậu. Bây giờ mẹ đã theo cha về miền mây trắng. Nhưng trong trái tim con mẹ vẫn luôn hiện hữu như vầng thái dương dịu dàng và nhân hậu. Và rồi con tự biết ơn chính mình, vì dù cuộc đời dẫu có khắt khe đến đâu, vẫn luôn tin rằng phía trước là những tháng ngày rực rỡ.
Ta cảm ơn bản thân, vì đã không bỏ cuộc trong những ngày tối tăm nhất. Cảm ơn bản thân, vì đã không yếu đuối, dám chấp nhận để vượt qua. Cảm ơn bản thân, vì sau tất cả, vẫn chọn tin vào những điều tốt đẹp. Vì ta biết những thành công của ta sẽ phải đánh đổi bằng ý chí và niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân mình.
Than thở phiền muộn rồi đổ lỗi cho số phận ư?
Không, ta tin con người có thể thay đổi phận số. Ta đã từng thất bại. Nhưng thất bại là mẹ của thành công. Ta đã có cái nhìn bao dung hơn về cuộc sống nhân sinh... Đôi lúc ta bỗng sợ thời gian. Sợ sự tàn phai hủy diệt từ nó. Nó đến rất nhanh, mặc dù vẫn quay trong vòng nhật nguyệt. Thời gian ban cho ta tuổi thọ, nhưng thực sự đang rút ngắn đời ta...
Tuy vậy, ta vẫn tự nhủ mình chỉ còn một ngày được sống mạnh khỏe, sẽ sống thật ý nghĩa cho mình và cho những người ta yêu thương. Qua khung cửa, ngoài kia mây vẫn bay và nắng vẫn vàng. Ta thấy trái tim mình vẫn đầy nhiệt huyết và yêu cuộc sống này...
Năm nào cũng vậy, ta đón chờ ngày cuối năm như một nốt lặng trầm, giữa giao thừa năm cũ và năm mới. Đó cũng là dịp mọi người cùng ngồi lại với nhau, truyện trò về những biến cố trong năm, xem mình đã làm được gì, dang dở điều gì. Và là lúc tự mỗi người lắng lại, dành một vài phút, sau những vội vã hối hả. Để nhìn lại mình, để hướng về những điều tốt đẹp.
Đã qua rồi một năm đầy biến động, những mất mát đau thương do thiên tai, hỏa hoạn gây ra. Để ta thấy được sự sống mãnh liệt và tình thương mến bao la giúp con người vượt qua tất cả
Một vòng tuần hoàn sắp khép lại, những ngọn gió lao xao cuối mùa, những chiếc lá hươm vàng chưa muốn luân hồi vẫn kiêu hãnh trước trời xanh mây trắng. Cái se lạnh của những ngày cuối năm thổi về mang theo bao nỗi niềm. Ta bỗng thấy mùi của tết đang gần lại như một câu thơ ta từng viết: “Hình như nắng vẫn đòng đưa/ hình như hoa vẫn còn chưa bớt hồng”...
Một năm mới đã thật gần.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chieu-cuoi-nam-41112.htm












