Chiêu số mới của Pep

Sau chiến thắng của Manchester City trước Wolverhampton Wanderers vào cuối tuần trước, Pep Guardiola giải thích rằng cách tốt nhất để đối đầu với hàng phòng ngự sâu và chặt chẽ là phải kiên nhẫn.

Trước đó, ông đã mô tả điều đó như là uống một tách cà phê, bạn phải nhâm nhi, tận hưởng bầu không khí tuyệt vời và đó là cách tiếp cận không phải lúc nào cũng làm hài lòng người hâm mộ. Một số cổ động viên Man xanh thích đội nhà tấn công mạnh mẽ, sẽ có nhiều rủi ro hơn nhưng về cơ bản, khi bỏ tiền mua vé vào sân, người hâm mộ muốn xem trận đấu như thể thưởng thức một bộ phim hành động.

Khi Manchester City dẫn trước Sparta Prague 3-0 vào hồi giữa tuần ở đấu trường Champions League, một ngưỡng tỷ số khiến Guardiola cảm thấy đủ an toàn, thoải mái để thực hiện một số sự thay đổi, đó là khi các hậu vệ của ông bắt đầu làm chính xác những gì ông đề xuất vào chủ nhật tuần trước: Đứng, giữ bóng và chờ đợi.

Pep chia vui với Akanji sau chiến thắng của Manchester City. Ảnh: ESPN

Pep chia vui với Akanji sau chiến thắng của Manchester City. Ảnh: ESPN

Hãy xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng thứ tư của Man xanh trước Sparta Prague, Akanji đã làm như những gì Pep căn dặn, anh ấy không chỉ giữ bóng, chờ đợi mọi thứ xảy ra, thậm chí anh ấy quay lưng lại để dẫn bóng và đi về phía khung thành của đội nhà tới hai lần.

Một lúc sau, các cầu thủ Sparta Prague tiến đến, khiến Akanji phải trao đổi một số đường chuyền với Ilkay Gundogan, nhưng sau đó anh lại tiếp tục giữ bóng ở trước khung thành.

Akanji không chơi trò mèo vờn chuột. Ở tình huống này, trung vệ của Man xanh vào vai chuột và anh ấy đợi “những chú mèo” Sparta Prague xông tới. Y rằng, cảm thấy Akanji có vẻ chủ quan, hàng công Sparta Prague dâng cao đến mức Akanji có thể dễ dàng qua mặt họ và phát hiện ra đồng đội Rico Lewis, đã quay lại và lao nhanh sang phần sân đối phương (trước đó cũng lững thững đi bộ về phía khung thành đội nhà). Vậy là Man xanh đã tạo ra một pha phản công từ quyền kiểm soát bóng vô hại của họ.

Nhưng nếu giả dụ Sparta Prague không ham hố tấn công (vì họ nghĩ thua 3-0 là tỷ số chấp nhận được), còn Man xanh cũng túc tắc chơi chờ hết trận thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu có phải là những tiếng la ó trên khán đài, khi cả hai đội đều không muốn tổ chức tấn công.

Trong bóng rổ, bạn có 24 giây để dứt điểm; trong quần vợt, bạn phải làm gì đó, kể cả cò cưa chờ đối thủ tự đánh hỏng nhưng trong bóng đá, sẽ là 0-0 hoặc vô vị khi cả hai đội đều không muốn thua, hoặc cùng hứng thú với kết quả hòa.

Thực ra, việc hàng thủ chơi kiểu ru ngủ, dụ đối thủ xông lên của Pep không có gì mới. Chiến lược gia Roberto De Zerbi thời còn dẫn dắt Brighton được ghi nhận là người có nghệ thuật dụ dỗ các đội bóng lao lên gây sức ép, bằng cách để trung vệ hoặc thủ môn đội nhà giữ bóng. Mặc dù thành công, vẫn có những lúc thầy trò nhà Roberto De Zerbi không phát huy được lối chơi trên; đáng chú ý là trong trận thua 3-0 trên sân nhà trước West Ham United ở mùa giải trước, khi các đối thủ chỉ đơn giản là từ chối tham gia cuộc chơi cùng Brighton.

Sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Sparta Prague, Pep trả lời trong buổi họp báo: “Những gì chúng tôi phải làm là tấn công tốt hơn trước các đội phòng ngự quá sâu, nhiều tầng lớp. Từng bước một, chúng tôi đang học hỏi nhưng có một điều: Đừng mất kiên nhẫn. Tôi biết các cầu thủ và cổ động viên muốn tạt bóng, sút bóng và bất cứ thứ gì đó nhưng nếu có 18 cầu thủ ở vòng cấm, không có khoảng trống nào ở phía sau, không có khoảng trống nào giữa các tuyến, và khi tạt bóng, chúng tôi chỉ có Erling Haaland. Ở đây, Pep muốn ám chỉ bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của đội nhà trước Sparta Prague đến từ sau hàng loạt đường bóng ngắn, sệt.

“Kiên nhẫn” rõ ràng vẫn là khẩu hiệu của Pep và chiến lược gia người Tây Ban Nha chắc chắn lập luận rằng không có gì kiên nhẫn hơn việc tiến về phía mục tiêu của mình, và thậm chí nếu có những đội không “cắn câu”, thì thực tế là Sparta Prague đã đẩy đội hình lên cao, để lại một số khoảng trống trong một vài lần đã gợi ý cho Guardiola rằng: Điều này đáng để thử ở Premier League, ít nhất là ở một thời điểm nào đó. Tất nhiên, trình của Pep hơn hẳn Roberto De Zerbi, nên những chiêu số của huấn luyện viên trưởng Man xanh cũng có độ sát thương cao hơn.

CÔNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/chieu-so-moi-cua-pep-800269