Chim đen tấn công khu phố, bàng hoàng khi biết thân phận cao quý

Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Vũ Hán (Trung Quốc) xác nhận, con chim lạ này thuộc loài quạ, gọi là độ nha, là loài vật được bảo vệ hạng nhất cấp quốc gia.

Mới đây, một con chim lớn màu đen kỳ lạ xuất hiện trong một con hẻm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Khi nhìn thấy con người, con chim này không ngại mà tấn công. Tất cả những người dân trong khu phố đều bị nó đuổi theo và đánh phá.

Mới đây, một con chim lớn màu đen kỳ lạ xuất hiện trong một con hẻm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Khi nhìn thấy con người, con chim này không ngại mà tấn công. Tất cả những người dân trong khu phố đều bị nó đuổi theo và đánh phá.

Con chim này trông giống như một con quạ nhưng lớn hơn, mỗi khi nhìn thấy có người đi ngang qua trên đường, nó sẽ chủ động lao đến, dang rộng đôi cánh rồi vồ lấy người dân bằng móng vuốt và mỏ.

Con chim này trông giống như một con quạ nhưng lớn hơn, mỗi khi nhìn thấy có người đi ngang qua trên đường, nó sẽ chủ động lao đến, dang rộng đôi cánh rồi vồ lấy người dân bằng móng vuốt và mỏ.

Người dân sợ hãi phải bỏ chạy trước đòn tấn công của con chim suốt nhiều ngày. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ gọi cảnh sát giúp đỡ.

Người dân sợ hãi phải bỏ chạy trước đòn tấn công của con chim suốt nhiều ngày. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ gọi cảnh sát giúp đỡ.

Sau khi cảnh sát Dương Quân thuộc đồn cảnh sát địa phương đến nơi, đầu tiên anh đeo găng tay để bảo vệ, sau đó dùng chổi để khống chế, trấn áp con chim kỳ lạ.

Sau khi cảnh sát Dương Quân thuộc đồn cảnh sát địa phương đến nơi, đầu tiên anh đeo găng tay để bảo vệ, sau đó dùng chổi để khống chế, trấn áp con chim kỳ lạ.

Rất nhanh, cảnh sát đã trấn áp được con chim và bắt nó cho vào lồng, giao cho Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Vũ Hán để xử lý.

Rất nhanh, cảnh sát đã trấn áp được con chim và bắt nó cho vào lồng, giao cho Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Vũ Hán để xử lý.

Sau đó, phía Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Vũ Hán xác nhận, con chim không có vết thương nào, nó thuộc loài quạ, gọi là độ nha, là loài vật được bảo vệ hạng nhất cấp quốc gia, nổi tiếng là loài chim dũng cảm, không sợ con người.

Sau đó, phía Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Vũ Hán xác nhận, con chim không có vết thương nào, nó thuộc loài quạ, gọi là độ nha, là loài vật được bảo vệ hạng nhất cấp quốc gia, nổi tiếng là loài chim dũng cảm, không sợ con người.

Đây cũng là loài nằm trong "Danh sách các loài động vật hoang dã trên cạn được nhà nước bảo vệ, có lợi hoặc có giá trị nghiên cứu khoa học và kinh tế quan trọng" do Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc phân loại.

Đây cũng là loài nằm trong "Danh sách các loài động vật hoang dã trên cạn được nhà nước bảo vệ, có lợi hoặc có giá trị nghiên cứu khoa học và kinh tế quan trọng" do Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc phân loại.

Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Vũ Hán cho biết, trước tiên họ sẽ quan sát tình trạng của con chim trước, sau đó sẽ xem xét có nên đưa nó trở lại vùng hoang dã hay không.

Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Vũ Hán cho biết, trước tiên họ sẽ quan sát tình trạng của con chim trước, sau đó sẽ xem xét có nên đưa nó trở lại vùng hoang dã hay không.

Theo tìm hiểu, quạ là một trong những loài động vật rất thông minh, khi bị đe dọa hoặc làm ảnh hưởng, nó sẽ ghi thù và tìm cách trả thù.

Theo tìm hiểu, quạ là một trong những loài động vật rất thông minh, khi bị đe dọa hoặc làm ảnh hưởng, nó sẽ ghi thù và tìm cách trả thù.

Mặc dù ý tưởng trả thù của quạ có thể không phức tạp như con người, nhưng giới nghiên cứu từng ghi nhận loài chim này có xu hướng tấn công đơn lẻ hoặc phối hợp nhằm vào những người đã chống lại chúng.

Mặc dù ý tưởng trả thù của quạ có thể không phức tạp như con người, nhưng giới nghiên cứu từng ghi nhận loài chim này có xu hướng tấn công đơn lẻ hoặc phối hợp nhằm vào những người đã chống lại chúng.

Anh Shiva Kewat, một lao động công nhật ở làng Sumela thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã bị cả bầy quạ trả thù suốt 3 năm chỉ vì một sự hiểu nhầm. Để tránh bị thương, Shiva Kewat đi đâu cũng phải mang theo một cây gậy để đánh đuổi bầy quạ.

Anh Shiva Kewat, một lao động công nhật ở làng Sumela thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã bị cả bầy quạ trả thù suốt 3 năm chỉ vì một sự hiểu nhầm. Để tránh bị thương, Shiva Kewat đi đâu cũng phải mang theo một cây gậy để đánh đuổi bầy quạ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ

Kiều Dụ (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/chim-den-tan-cong-khu-pho-bang-hoang-khi-biet-than-phan-cao-quy-1895266.html