Chinh phục Fansipan và hành trình của những dấu chân bản lĩnh

Trong 2 ngày 28/9 - 29/9/2024, đoàn gần 600 người từ nhiều tỉnh thành trên cả nước và từ nước ngoài trở về sẽ tham gia hành trình chinh phục đỉnh Fansipan - 'Nóc nhà' Đông Dương với độ cao 3.143m do Học viện Minh Trí Thành tổ chức.

Tiếp nối sự thành công của các chương trình trước, Học viện Minh Trí Thành tiếp tục phối hợp với Ban quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức chương trình chinh phục Fansipan với chủ đề “Hành trình của những dấu chân bản lĩnh”.

Trên suốt chuyến hành trình leo núi, các thành viên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, buộc phải lột bỏ đi những vỏ bọc an toàn trước đây, phải mạnh mẽ, can đảm để chinh phục thử thách. Tất cả những điều đó sẽ giúp học viên bứt phá bản thân, sẵn sàng trở thành một phiên bản tốt hơn so với chính mình.

Theo Chuyên gia cao cấp trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh (Học viện Minh Trí Thành), “Nếu chỉ chọn những thứ dễ dàng, chúng ta sẽ không thể khám phá ra mình mạnh mẽ, tài giỏi thế nào. Đó là lý do Minh Trí Thành tổ chức leo Fansipan, đưa các học viên vào một hành trình gian khó 2 ngày 1 đêm, mệt mỏi có, đói rét có, để từ đó đánh thức sự can đảm, bản lĩnh bên trong mỗi người. Trên chuyến hành trình, con người yếu đuối, nhút nhát, sợ hãi được các học viên bỏ lại trên đường. Khi xuống núi, các học viên đều có một phiên bản mới mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh”.

Trên chuyến hành trình, con người yếu đuối, nhút nhát, sợ hãi được bỏ lại bên đường, để khi xuống núi, các học viên đều có một phiên bản mới mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh.

Với quy mô gần 600 người, bao gồm 320 học viên và đội ngũ hỗ trợ, đây là đoàn chinh phục Fansipan đông nhất mà Học viên Minh Trí Thành từng tổ chức.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho sự kiện, từ nhiều tháng trước, Học viện Minh Trí Thành đã kết hợp với Ban quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, từ đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng chỗ ăn chỗ nghỉ cho học viên tham gia đến việc xây dựng phương án an toàn cho những khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, về phía các học viên tham dự đã được yêu cầu rèn luyện thể lực với các bài tập rèn sức bền, leo cầu thang, đi bộ, chạy bộ từ 3-5km.

Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Học viện Minh Trí Thành tin tưởng các học viên tham gia sẽ nhận được bài học giá trị, bứt phá bản thân, vượt qua giới hạn và hiển lộ được con người dũng cảm, phi thường bên trong.

Chinh phục Fansipan - Hành trình của những dấu chân bản lĩnh

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần là chương trình diễn ra, nhiều học viên đang đón chờ và đếm ngược từng ngày. Chị Hoàng Thị Hiền (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết mình đã chuẩn bị thể lực và tâm thế rất sẵn sàng để tham gia hành trình chinh phục đỉnh Fansipan lần này.

Bị thoát vị đĩa đệm từ 2 năm trước, đã chạy chữa nhiều nơi nhưng chỉ đỡ chút đỉnh. Chị Hiền xác định “sống chung với lũ” sau khi bác sĩ khuyên nên hạn chế đi bộ, không được leo cầu thang. Tuy nhiên, sau khi biết đến cô Lanh, chị đã bắt đầu chạy bộ, từ 2km, 3km, 5km, 10km rồi 21km, và đỉnh điểm đã vượt ngưỡng bản thân tới 42km trong thênh thang, tận hưởng.

“Giờ tôi luôn cảm thấy mình tràn trề năng lượng và vô cùng khỏe mạnh. Khi biết Học viện Minh Trí Thành tổ chức chương trình chinh phục đỉnh Fansipan trong tháng 8, tôi đã quyết định đăng ký ngay mà không hề chần chừ. Bởi tôi biết rằng, đây là một cơ hội để tôi có thể lắng nghe và kết nối sâu sắc với chính mình, tin vào bản thân, cũng như phá bỏ những niềm tin giới hạn”, chị kể.

Liên tục trong 3 tháng gần đây, ngày nào chị Hiền cũng chạy 5km, tập các bài tập rèn sức bền để trang bị cho mình một thể lực tốt nhất. Chị Hiền tin rằng, mình sẽ là một mắt xích quan trọng của đội, hỗ trợ đồng đội lên tới đỉnh Fansipan trong hạnh phúc, tự hào.

Học viện Minh Trí Thành là đơn vị hàng đầu tiên phong trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện phát triển tư duy tại Việt Nam. Leo núi là chương trình huấn luyện được Học viện tổ chức thường niên 3 lần/năm nhằm giúp các học viên bứt phá bản thân, đánh thức mục đích sống, tự tin kiến tạo cuộc đời ngoại hạng.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/chinh-phuc-fansipan-va-hanh-trinh-cua-nhung-dau-chan-ban-linh-2024155.html