Chinh phục 'thiên đường săn mây' đỉnh Quế
Trần Tuấn Anh, một chàng trai trẻ đến từ Hà Nội, đã đặt chân lên đỉnh Quế Tây Giang - còn được biết đến với cái tên nóc nhà Quảng Nam. Nằm trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang, đỉnh Quế sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, khiến bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng phải choáng ngợp.
Đỉnh Quế là một địa danh nằm trên đỉnh Trường Sơn hùng vĩ, có độ cao trên 1,4 km so với mực nước biển. Nơi đây thuộc thôn Voòng, xã Tr’hy, huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng hơn 100 km.
Tuấn Anh cho hay nơi đây được xem là ngọn núi đẹp ở Quảng Nam. Du lịch đỉnh Quế đã manh nha từ hơn chục năm trước nhưng đến nay gần như chưa có sự phát triển đáng kể, dịch vụ cũng còn rất sơ khai và cơ bản. Chính vì điều đó, mà Tuấn Anh cảm nhận được vẻ đẹp yên bình, hoang sơ khi đến đây.
Tuấn Anh chọn chinh phục con đường đến đỉnh Quế bằng xe gắn máy. Nhờ đó, Tuấn Anh tận hưởng được quang cảnh thơ mộng, tươi đẹp trên đoạn đường, song có lúc lại thót tim trước những pha gấp khúc đầy thử thách.
Tại đỉnh Quế, Tuấn Anh đã ghé thăm làng nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu, hoặc các làng du lịch sinh thái cộng đồng. Tuấn Anh còn săn mây, ngắm bình minh, đón hoàng hôn ở đỉnh Quế.
“Đứng tại đỉnh Quế mình được tận hưởng cảm giác lành lạnh trong lành của Vùng Tây Bắc, quên đi cảm giác mệt mỏi, muộn phiền trong cuộc sống. Hình ảnh mây mù bao phủ trông lãng mạn vô cùng", Tuấn Anh nhớ lại.