Cho chữ mùa Vu lan

Tôi gặp thầy đang cho chữ tại một góc nhỏ trong khuôn viên chùa Thiền Lâm, phường Tân Thành, TP Cà Mau, vào ngày chùa tổ chức lễ Vu lan. Mặc dù bút trên tay đang nắn nót, mắt chăm chú vào con chữ, nhưng được vài nét, khi ngẩng lên chấm mực là thầy nhanh miệng mời gọi mọi người đang đứng túm tụm gần đó: 'Viết mấy câu tặng cha mẹ đi chị (cô, chú, anh, em...) ơi!'; 'Lại chú cho chữ cầu sức khỏe, học giỏi nè các con!'; 'Cầu tài lộc, sức khỏe, vạn sự như ý nè anh chị em, cô bác ơi!'... Và bao giờ sau những câu mời gọi, thầy cũng nhấn mạnh 'tặng chữ hoàn toàn miễn phí' để khách khỏi đắn đo.

Có rất nhiều người được thầy mời gọi thì tò mò đến xem, rồi xin chữ. Thầy hỏi thăm sơ qua hoàn cảnh gia đình, biểu khách nêu nguyện vọng hoặc gợi ý những nội dung phù hợp. Với trẻ nhỏ, thầy gợi ý những câu như: “Chăm ngoan học giỏi”, “Con ngoan trò giỏi”, hoặc nếu muốn viết biếu cha mẹ thì những câu về hiếu nghĩa. Với độ tuổi học sinh THCS, THPT thì “Công thành danh toại”. Với người lớn, tùy hoàn cảnh, tâm nguyện, mong muốn mà thầy gợi ý những câu chữ phù hợp.

Cũng có người biết, chủ động đến xin chữ, nhưng phần nhiều khách nhờ thầy mời gọi mới được tiếp cận chữ thư pháp. Họ tỏ ra thích thú khi chính bản thân mình cũng có được trong tay tờ thư pháp ý nghĩa để mang về tặng người thân với bao yêu thương, niềm ước mong, kỳ vọng được gửi gắm...

Khi trò chuyện được biết, thầy tên Lê Hoàng Sơn, từng là giáo viên môn Hội họa, về hưu được 3 năm. Quê thầy ở tận TP Hồ Chí Minh, cha thầy là người giỏi thư pháp, thầy học viết từ cha mình. Giờ về hưu, có thời gian nhiều nên thầy phát triển đam mê.

Với thầy Lê Hoàng Sơn, cho chữ, đem lại niềm vui cho nhiều người cũng là cách làm thiện nguyện.

Với thầy Lê Hoàng Sơn, cho chữ, đem lại niềm vui cho nhiều người cũng là cách làm thiện nguyện.

“Ðịa điểm chính của tôi là ở phía ngoài cổng Khu Tưởng niệm Bác Hồ, Phường 1. Cũng thường mở lớp dạy viết thư pháp miễn phí cho các em học sinh, nhất là vào dịp hè. Cũng hay đi nơi này, nơi kia viết chữ tặng miễn phí, thường là các chùa vào dịp Tết, lễ Vu lan...”, thầy chia sẻ.

Bàn bên cạnh thầy là một chàng trai thư sinh, đang nắn nót từng con chữ. Thầy giới thiệu, em là học sinh THPT, vì mê chữ thư pháp, đã theo “thụ giáo” thầy.

Ðược biết, em tên là Ðặng Trung Kiên, quê xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, là học sinh Trường THCS và THPT Tân Lộc, nhập học tới em vào lớp 12. Năm trước, khi trường tổ chức Hội chợ Xuân, thầy Lê Hoàng Sơn đến tặng chữ thư pháp nơi đây. Vì thích thú, Kiên đã “đeo theo” coi thầy viết và ngỏ ý muốn được “thử sức” bộ môn này.

“Em thích chữ thư pháp và muốn học để được tự tay viết những lời hay ý đẹp trên những bức tranh tặng cho mọi người. Ðây cũng là nét văn hóa của dân tộc Việt Nam, nên em muốn tham gia để có thể gìn giữ và làm đẹp thêm cho cuộc sống”, Kiên bộc bạch.

“Thầy đồ” Ðặng Trung Kiên trìu mến cắt nghĩa cho bé những chữ viết tặng trong bức thư pháp.

“Thầy đồ” Ðặng Trung Kiên trìu mến cắt nghĩa cho bé những chữ viết tặng trong bức thư pháp.

Gặp vợ chồng anh Nguyễn Ý Nguyện cùng con trai ở ấp Thuận Long, xã Tân Tiến, huyện Ðầm Dơi, đến chùa Thiền Lâm tham dự lễ Vu lan và ghé xin chữ, anh cho biết, anh xin 3 bức tranh thư pháp, 1 bức cho con với nội dung cầu mong bình an; 2 bức còn lại cho cha mẹ hai bên với câu chữ thể hiện hiếu đạo. Anh Nguyện chia sẻ: “Thầy viết chữ miễn phí, còn nẹp nếu ai cần dùng thì gửi chi phí lại mỗi cặp 20 ngàn đồng. Thầy bỏ nhiều công viết cho mình tới 3 bức, nhận không thì ngại nên nhờ thầy gắn thêm khung nẹp để hỗ trợ lại phần chi phí”.

Vợ chồng anh Nguyễn Ý Nguyện và con trai rất vui vì xin được chữ ý nghĩa tặng những người thân yêu.

Vợ chồng anh Nguyễn Ý Nguyện và con trai rất vui vì xin được chữ ý nghĩa tặng những người thân yêu.

Tôi thầm nghĩ, cuộc sống sẽ thêm sắc màu tươi vui, ấm áp bởi những suy nghĩ và hành động đẹp của người cho và người nhận thế này./.

Huyền Anh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cho-chu-mua-vu-lan-a34199.html