Cho đi không mong nhận lại

Trưa một ngày cuối năm 2025, khi những người tham dự sự kiện trao vốn sinh kế cho người khuyết tật (NKT) do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực NKT, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai nghỉ ngơi, dùng cơm trưa thì anh Nguyễn Văn Thình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) NKT Long Thành, lại tranh thủ hoàn thiện những phần việc còn lại, để buổi chiều tổ chức trao nhà cho gia đình hội viên. Căn nhà do anh Thình vận động kinh phí, hiện vật và trực tiếp tổ chức xây dựng.

Người “xây nhà, dựng nghĩa”

Thời gian qua, anh Thình dành nhiều thời gian, công sức để làm nhà tạm cho gia đình anh Trần Thế Cao (ngụ ấp 9, xã Long Thành), một trong những thành viên CLB NKT Long Thành có hoàn cảnh khó khăn. Anh Cao không may bị tai nạn lao động, dẫn đến gãy cột sống, sức khỏe suy yếu không thể đi lại được, sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào vợ anh và những người xung quanh. Chứng kiến gia đình anh Cao phải sống trong điều kiện tạm bợ, anh Thình đã quyết định giúp đỡ bằng cách vận động làm nhà tạm giúp gia đình có chỗ ở an toàn hơn.

Anh Thình cho biết: Bản thân anh làm chủ thầu xây dựng trên 25 năm nên có nhiều mối quan hệ trong ngành. Thời gian qua, khi dự án làm đường cao tốc giải phóng mặt bằng, tháo dỡ nhiều công trình nhà ở của người dân, anh Thình đã tới xin những tấm tôn còn lành lặn về làm tường vách, xin xà bần về đổ nền nhà, tận dụng những vật dụng có thể dùng được để làm bếp giúp gia đình anh Cao giảm bớt chi phí. Anh còn tới từng cơ sở bán vật liệu xây dựng vận động hỗ trợ bằng nhiều hình thức như xin vài bao xi măng, vài khối cát hoặc bán xà gồ rẻ hơn giá thị trường.

“Tôi thấy ai có thể vận động được thì đặt vấn đề ngay. Bởi tôi xin cho người có hoàn cảnh khó khăn chứ không xin cho mình. Điều may mắn là khi tôi đặt vấn đề người ta đều ủng hộ dù ít hay nhiều, điều đó khiến tôi có thêm động lực” - anh Thình chia sẻ.

Thời gian qua, với vai trò là Chủ nhiệm CLB NKT Long Thành, anh Thình thường xuyên có mối quan hệ chặt chẽ với Phòng Văn hóa - Xã hội xã trong việc triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến đối tượng NKT trên địa bàn, có nhiều đóng góp giúp đỡ cho cộng đồng NKT địa phương. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục cập nhật, rà soát danh sách đối tượng NKT trên địa bàn, trên cơ sở đó sẽ tham mưu triển khai những chính sách kịp thời, phù hợp, giúp NKT có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, phòng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của CLB NKT ngày càng hiệu quả.

Ông LÊ HUY THẾ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực NKT Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi đã trực tiếp đến thăm gia đình anh Cao, chứng kiến việc làm của anh Thình khiến bản thân rất xúc động. Chúng tôi đã vận động gây quỹ, cùng với anh Thình hỗ trợ anh Cao. Thiết nghĩ, một mình anh Thình còn làm được như vậy thì tại sao chúng ta lại không chung tay ủng hộ nghĩa cử cao đẹp này. Và chỉ vài ngày triển khai, chúng tôi đã góp được 67 triệu đồng”.

Với tổng kinh phí 162 triệu đồng, bao gồm cả tiền mạnh thường quân ủng hộ và của gia đình anh Cao dành dụm được, anh Thình đã tổ chức thi công trong 35 ngày. Những người trực tiếp làm nhà cho anh Cao cũng hỗ trợ theo cách riêng của mình. Có người hỗ trợ 5-10 ngày công hoặc giảm giá ngày công.

Thắp sáng niềm tin cho người khiếm thị

Hơn 17 năm làm Chủ nhiệm CLB NKT Long Thành, anh Thình luôn quan tâm những hoàn cảnh khó khăn. Tùy vào khả năng của mình, anh hỗ trợ bằng hình thức phù hợp. Sau khi làm xong nhà cho anh Cao, anh Thình tiếp tục giúp đỡ gia đình anh Đỗ Văn Bình (ngụ ấp Văn Hải, xã Long Thành) sửa chữa lại cơ sở vật chất, giúp anh Bình có điều kiện tốt hơn để làm nghề bấm huyệt, xoa bóp, vật lý trị liệu. Anh Bình là người khiếm thị, vợ anh bị khuyết tật vận động, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trên cơ sở nguồn kinh phí do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực NKT hỗ trợ, anh Thình đã trực tiếp thi công nâng cấp nền phòng, sơn tường khắc phục tình trạng mưa bị thấm dột, đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Bên cạnh đó, anh còn làm lại bảng hiệu quảng cáo phía ngoài cổng để mọi người quan sát dễ dàng hơn.

Anh Nguyễn Văn Thình đo kích thước để sửa chữa bảng hiệu quảng cáo cho cơ sở massage người mù Bình An do anh Đỗ Văn Bình làm chủ. Ảnh: Quang Minh

Anh Nguyễn Văn Thình đo kích thước để sửa chữa bảng hiệu quảng cáo cho cơ sở massage người mù Bình An do anh Đỗ Văn Bình làm chủ. Ảnh: Quang Minh

Anh Bình cho biết: “Do bị khiếm thị cả 2 mắt nên nhiều năm qua, nghề bấm huyệt, xoa bóp, vật lý trị liệu phù hợp với điều kiện sức khỏe của bản thân, qua đó giúp tôi có điều kiện nuôi sống gia đình. Khách tới cơ sở là người già hay bị đau xương khớp, người bệnh mới phục hồi sức khỏe, nhất là những người bị tai nạn giao thông cần hỗ trợ vật lý trị liệu. Khi được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, tôi đã nhờ anh Thình giúp đỡ, bởi từ ngày đầu tiên khi tôi quyết định làm nghề này, anh Thình đã hỗ trợ nhiều mặt cho đến bây giờ”.

Còn với anh Thình, khi được hỏi về những việc làm ý nghĩa của mình, anh bộc bạch: “Tôi nghĩ mình giúp được ai cứ giúp, cho đi không mong nhận lại điều gì, chỉ mong đời sống của anh em NKT bớt vất vả bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, vì NKT thiệt thòi nhiều lắm”.

Quang Minh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/ban-doc/202512/cho-di-khong-mong-nhan-lai-4863746/