Cho đi là còn mãi

Người đã có gia đình, cùng với các bạn trẻ, thậm chí là các em nhỏ, đã và đang chung tấm lòng nhân đạo, chia sẻ với bệnh nhân ung thư.

Đối với các bệnh nhân ung thư, có lẽ mái tóc là điều mà họ vô cùng trân quý. Bởi sau những lần hóa trị, tóc của họ sẽ rụng đi, thậm chí nhiều người phải cạo trọc để thuận tiện trong điều trị bệnh. Sự tự ti về ngoại hình là nỗi buồn thường trực của họ. Từ năm 2015, Thư viện tóc giả do Mạng lưới ung thư vú Việt Nam khởi xướng dựa trên nhu cầu có thực của các bệnh nhân ung thư. Ðây là ý tưởng đẹp, giúp nhiều bệnh nhân ung thư có niềm tin hơn.

Hướng về công tác thiện nguyện chung của cả nước, nhiều bạn trẻ ở Cà Mau đã tìm hiểu về chương trình hiến tóc cho bệnh nhân ung thư và bắt đầu bỏ công nuôi dưỡng mái tóc dài, khỏe để gửi đến những người kém may mắn hơn mình.

Bạn Trần Kim Xuyến, nhân viên văn phòng tại Trường THCS và THPT Vàm Ðình, huyện Phú Tân, quyết định hiến mái tóc dài dày công chăm sóc hơn một năm vì muốn đóng góp giúp đỡ các bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những người đang mất dần sự tự tin vì rụng tóc sau hóa trị. Bạn chia sẻ, đây là lần đầu tiên hiến tóc nên cảm xúc rất đặc biệt. Sau khi đọc các thông tin ở báo đài, Xuyến đã nuôi suy nghĩ là chăm sóc cho tóc dài, khỏe để hiến cho bệnh nhân ung thư. Vì vậy, bạn đã tìm hiểu kỹ các yêu cầu như độ dài tóc tối thiểu (thường từ 25 cm trở lên), tóc phải sạch, không bị hư tổn do hóa chất, tốt nhất là chưa qua xử lý thuốc nhuộm hay uốn, duỗi. Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu về các tổ chức nhận tóc để đảm bảo tóc của mình thực sự được sử dụng đúng mục đích, giúp đỡ những bệnh nhân cần nó.

Xuyến chia sẻ: “Em suy nghĩ rằng, khi đối mặt với bệnh tật, không chỉ thể chất mà tinh thần cũng rất quan trọng. Một bộ tóc giả có thể giúp họ tự tin hơn, bớt mặc cảm và có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Hơn nữa, đây là việc làm ý nghĩa em có thể làm được mà không cần nhiều điều kiện, chỉ cần có lòng thiện nguyện. Mặt khác, sau khi hiến tóc, em nhận được lời khen từ mọi người về diện mạo hoàn toàn mới của mình. Mặc dù mái tóc đã thay đổi, nhưng em không cảm thấy tiếc nuối mà ngược lại, em thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc vì biết rằng tóc của mình có thể mang lại niềm vui cho người khác. Ðồng thời, em cũng cảm thấy trân trọng mái tóc và sức khỏe của bản thân hơn, cũng như có thêm động lực để tiếp tục làm những việc tốt đẹp khác”.

Không chỉ người trẻ, những người đã có gia đình cũng hòa chung tấm lòng nhân đạo gửi trao đến bệnh nhân ung thư. Chị Trần Thùy Trang, công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, chia sẻ: “Tôi ấp ủ việc hiến tóc lâu rồi. Ðây là công việc nên làm, để những bệnh nhân ung thư có thêm động lực điều trị bệnh. Trước khi hiến, tôi không biết chỗ để gửi tóc nên tôi đã hỏi chị em trên mạng xã hội. May mắn là nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi thông tin địa chỉ nhận tóc hiến. Tôi nhận thấy nhiều người cũng có hướng nhìn và sự quan tâm giống tôi”.

Sau khi cắt, chị Trang bỏ tóc vào bao thư, điền địa chỉ chính xác, tiếp theo, chị vào trang web hiến tóc để điền thông tin cá nhân và mã vận hành của bưu điện để đơn vị nhận tóc dễ tra cứu. Khi mẫu tóc của chị được xét duyệt, chị Trang vô cùng phấn khởi.

Cùng với người lớn, nhiều bạn nhỏ cũng hiểu và muốn được làm điều tốt đẹp này. Em Nguyễn Mộc Trà, hiện đang học lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Tạo (TP Cà Mau) nuôi mong muốn hiến tóc cho bệnh nhi ung thư, sau khi em xem một chương trình trên sóng truyền hình. Em bảo: “Thấy những bạn nhỏ không có tóc khiến con muốn khóc. Các bạn bị bệnh nên không thể có được một mái tóc đẹp như tụi con. Nhìn các bạn, con rất thương nên con xin mẹ cắt tóc của con để gửi tặng các bạn”.

Mái tóc dài của các chị, các em, các bạn trẻ khi được hiến tặng lại được “sống” thêm một lần nữa với ý nghĩa cao đẹp hơn. Các nữ bệnh nhân, bệnh nhi đang điều trị ung thư có thể tự tin bước chân ra ngoài thế giới sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc hiến tóc, người trẻ Cà Mau đã bắt đầu cân nhắc đến việc hiến nội tạng sau khi qua đời vì mục tiêu nhân đạo cho tương lai. Bạn Trần Kim Xuyến tâm sự: “Em có xem nhiều bản tin và câu chuyện về những bạn trẻ tình nguyện đăng ký hiến tạng sau khi mất, em thực sự cảm phục họ. Em nghĩ đây là một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn. Có những người ra đi nhưng để lại sự sống cho người khác. Họ không chỉ cứu được một mà có thể là nhiều mạng người, giúp những người bệnh có cơ hội được sống tiếp. Nếu một ngày nào đó, em đủ dũng cảm và có sự ủng hộ từ gia đình, có lẽ em cũng muốn trở thành một người có thể trao đi sự sống như thế. Vì em tin rằng, ý nghĩa của cuộc đời không nằm ở việc ta sống bao lâu, mà là ta đã để lại điều gì cho thế giới này”.

Cho đi là còn mãi, nên dù bạn ở đâu hay làm công việc gì, đều có thể hướng tinh thần nhân đạo đến những người, những nơi mà bạn muốn san sẻ yêu thương./.

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cho-di-la-con-mai-a38244.html