Chớ đùa với lửa!

Lửa là giặc, ai dám đùa được hả NXD?

Công an kiểm tra PCCC tại một cơ sở karaoke tại Đà Nẵng.

Công an kiểm tra PCCC tại một cơ sở karaoke tại Đà Nẵng.

- Ui, Đà Nẵng còn nhiều cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) lắm Tư chợ Hàn ơi. Qua rà soát, mới đây Công an đã công bố danh sách tới 60 cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC phải đình chỉ, tạm đình chỉ đó Tư.

- Biết bao vụ cháy thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản mà sao các cơ sở này vẫn chủ quan, xem nhẹ phòng ngừa thế nhỉ.

- Theo NXD biết, đây đều là các cơ sở sản xuất, kinh doanh như nhà hàng, karaoke, khách sạn, căn hộ cho thuê… tập trung đông người. Không chỉ có nguy cơ cháy nổ, mà khi xảy ra hỏa hoạn việc cứu hộ, thoát nạn cũng rất khó khăn.

- Vấn đề là dù có nhiều bài học nhãn tiền, nhất là thời điểm nắng nóng thế này nhưng sao các cơ sở vẫn vi phạm?

- Đây, theo thống kê của Công an, các hành vi vi phạm chủ yếu do đưa công trình vào hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC; chưa ngăn cháy lan khu vực để xe tầng 1 với các khu vực xung quanh bằng tường, vách ngăn cháy; chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, đèn chiếu sáng có sự cố; làm mất tác dụng của lối thoát nạn; không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo quy định; cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của công trình khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; chưa thi công hoặc thi công không đúng thiết kế được duyệt...

- Nghe nói các cơ sở vi phạm cho rằng tiêu chí mới PCCC đòi hỏi cao hơn, công trình làm từ trước đây nên khó khắc phục, chi phí tốn kém?

- NXD thiển nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là tính mạng, tài sản, vì vậy phải chủ động phòng ngừa chứ đừng “mất bò mới lo làm chuồng”. Cái giá phải trả nếu xảy ra hỏa hoạn so với những khó khăn trong khắc phục, tiết kiệm chi phí ban đầu là quá lớn. Chớ đùa với lửa!

N.X.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cho-dua-voi-lua-post300034.html