Choáng với nhân thân 'nữ quái' dùng chiêu đánh thuốc ngủ, cướp tài sản

Trước khi gây ra vụ án cho thuốc ngủ vào cốc nước cam của chủ nhà để cướp tài sản, Trần Thị Thắng đã từng có 2 tiền án đều với hành vi tương tự.

Như tin ANTĐ đã đưa tin, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội hiện đang tạm giữ hình sự Trần Thị Thắng (SN 1989) trú tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để điều tra về tội cướp tài sản.

Trần Thị Thắng là đối tượng chẳng hề xa lạ với các trinh sát Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm. 6 năm trước, cũng với thủ đoạn bỏ thuốc ngủ vào cốc nước, vờ là thuốc giảm đau, Thắng đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Đình Vinh, trú tại Tuyên Quang điện thoại di động, tiền mặt và xe máy của Vinh rồi bỏ trốn. Chiếc xe máy sau đó Thắng mang đi bán được gần 10 triệu đồng.

Trần Thị Thắng tại cơ quan công an

Trần Thị Thắng tại cơ quan công an

Trên đường lẩn trốn vào Đắk Lắk trên một chuyến xe khách, tại địa phận tỉnh Ninh Bình, các trinh sát Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm bắt kịp, đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Sau thời gian thi hành án, Thắng trở về địa phương, hiện đang có thai 24 tuần. Những tưởng 2 tiền án đã làm Thắng thức tỉnh, nhưng với bản chất của mình, Thắng lại “tái xuất giang hồ”.

Khác với 2 phi vụ trước, cô ta sử dụng “mỹ nhân kế” để chiếm đoạt tình cảm và tài sản của những người đàn ông, lần này, Thắng đóng vai người giúp việc và nhắm đến con mồi là phụ nữ.

Chiếc điện thoại Thắng cướp của chị H

Chiếc điện thoại Thắng cướp của chị H

Ngày 16-2, khi mới làm giúp việc cho chị H, thuê trọ tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm được 2 ngày, Thắng đã cho thuốc ngủ vào cốc nước cam để chị H và bạn trai ngủ say, lấy điện thoại, ba lô bên trong có 350.000 đồng.

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, thuốc ngủ mà Thắng bỏ vào cốc nước cam nếu người lớn uống quá 3 viên sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Trần Thị Thắng sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, học hết THPT, Thắng đi làm công nhân cho một xí nghiệp may và yêu anh Hoàng Văn T (ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngoài chiếc điện thoại, Thắng còn lấy chiếc ba lô của chị H bên trong có 350.000 đồng

Ngoài chiếc điện thoại, Thắng còn lấy chiếc ba lô của chị H bên trong có 350.000 đồng

Khi Thắng mang thai, nhưng gia đình anh T không chấp nhận, cô ta ở Tuyên Quang “vượt cạn” một mình. Khi con gái được 3 tuổi, nhà anh T lại chấp nhận mối quan hệ này nên Thắng chuyển về huyện Chương Mỹ ở và sinh tiếp một cô con gái nữa.

Khi con gái được hơn 1 tuổi, anh T có người phụ nữ khác nên không chu cấp cho mẹ con Thắng. Chán nản, Thắng cho đứa con nhỏ, mang con gái lớn về Tuyên Quang cho mẹ đẻ nuôi rồi xin đi làm giúp việc cho một quán cơm ở Hà Nội.

Tại đây, lợi dụng vẻ ngoài ưa nhìn của mình, Thắng đã quan hệ tình cảm với đầu bếp của quán và lừa lấy của người yêu một chiếc xe máy. Sau vụ này, Thắng bị TAND quận Long Biên tuyên phạt 12 tháng tù giam. Ra tù, Thắng chẳng nghề ngỗng gì rồi lại quay về với nghề giúp việc.

Thắng sử dụng mạng xã hội để kiếm tìm những con mồi, sử dụng những tấm CMND mua được ở hiệu cầm đồ để che giấu nhân thân, đưa những gã trai ham của lạ vào bẫy. Trước khi gây án với anh Vinh, Thắng đã sử dụng thủ đoạn này để lấy được tài sản là xe máy của một người đàn ông khác ở Việt Trì.

Lại một bản án nữa chờ đợi người phụ nữ này ở phía trước.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/choang-voi-nhan-than-nu-quai-dung-chieu-danh-thuoc-ngu-cuop-tai-san-post531786.antd