Chọn lớp VIP

Đi xe máy về đến sân, vừa thấy chồng ngồi hiên nhà, chị Nga không kịp tháo chiếc khẩu trang khỏi mặt đã lên tiếng:

Anh xem có mối quan hệ nào không chứ em đi “ngoại giao” khắp nơi rồi mà không thể gặp được hiệu trưởng trường. Nhà người ta “chạy đông, chạy tây” hết rồi mà nhà mình đến giờ không gặp được hiệu trưởng thế này chắc con nhà mình sẽ bị xếp vào cái lớp loại bét mất thôi…

Nói một hồi nhìn lên vẫn thấy chồng đang tiếp tục đọc báo, chị Nga chồm lên: Anh không thấy sốt ruột sao mà vẫn ngồi đấy đọc báo, anh không lo cho con à?

Ngẩng mặt nhìn vợ, anh chồng thủng thẳng: Đã cả tháng nay em cứ sốt sắng với việc tìm lớp chọn, lớp VIP chưa thấy mệt à? Với lực học của con đỗ vào được THPT công lập là tốt rồi. Nhà trường sẽ căn cứ điểm thi đầu vào và nguyện vọng theo phiếu đăng ký của học sinh để xếp lớp. Em không tìm hiểu hay cố tình không hiểu mô hình ở các trường phổ thông hiện nay? Giờ làm gì còn lớp chọn, lớp chuyên, vậy tại sao cứ phải xin xỏ, nhờ vả làm gì.

Nguýt chồng một cái thật dài, chị Nga cất giọng: Anh thì biết gì, bao năm nay em tất tả, ngược xuôi lo lắng chuyện học hành cho con, nếu không tự dưng con vào được “lớp víp” suốt từ bậc tiểu học đến THCS vừa rồi chắc. Trên giấy tờ thì giờ đúng là không có lớp chuyên ở các trường phổ thông (ngoại trừ trường chuyên của tỉnh) nhưng khối nào cũng có một số lớp ngầm gọi với nhau là lớp chọn, lớp víp. Những “lớp víp” ấy sẽ được cả ê kíp giáo viên giỏi ở các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh… xuống đón từ đầu khối. Phải vào lớp ấy con mới học tốt được… - chị Nga khẳng định chắc nịch.

- Thế lớp VIP kiểu như thế thì VIP về thành tích học tập của con hay của phụ huynh?

Tránh ánh mắt của chồng, chị Nga cố lên giọng: Em chỉ là muốn tốt cho con thôi. Mà giờ cũng thế, mình vẫn phải cố để con có môi trường học tập thật tốt, anh xem có quen biết ai bảo họ giới thiệu giúp để mình đến gặp được hiệu trưởng, nhờ họ để con mình được vào học ở “lớp VIP 1” hoặc “VIP 2”. Chưa tính đến việc với 4 nhóm lớp của trường hiện nay, trong đó 2 nhóm học thiên về các môn tự nhiên, 2 nhóm học thiên về các môn xã hội; con mình đăng ký học nhóm thiên về các môn tự nhiên mà bị xếp vào học nhóm môn xã hội thì con học làm sao. Họ sắp chốt danh sách lớp rồi, mà em nghe nói chỉ hiệu trưởng mới quyết được việc này…

Nãy giờ ngồi trong nhà nghe bố mẹ tranh luận, con gái chị Nga bước ra cất tiếng: Con biết bố mẹ đã rất vất vả chăm lo cho con và em cũng như gia đình, con chưa đủ lớn để phụ giúp kinh tế cho gia đình nhưng cũng đủ nhận thức để biết rằng công sinh thành, nuôi dưỡng của bố mẹ là điều lớn lao nhất trên đời này. Vì thế, chúng con hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, hiếu thuận để không phụ công ơn của bố mẹ. Đồng thời con sẽ quyết tâm chăm chỉ học hành cho dù được xếp vào lớp nào, do đó bố mẹ cứ yên tâm, không phải lo lắng xin cho con vào lớp nào…

Chị Nga choàng tay ôm con gái vào lòng khi nghe xong lời bày tỏ của con với đôi mắt dớm nước. Dường như chị nhận ra việc “phải cho con vào lớp VIP” chính là tự mình đặt tảng đá lên đôi vai nhỏ bé của mình. Và cũng từ suy nghĩ, việc làm của mình sẽ góp phần tạo nên “làn sóng” ảo chạy chọt lớp VIP, lớp chọn mà thực tế việc đó chắc gì đã có.

Trâm Anh

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/chon-lop-vip-3174463.html