Chồng bỏng nặng liệt giường, vợ tất tả tìm cách lo tiền mua thuốc

Trong lúc làm việc, anh Điểu bất ngờ bị điện giật rơi từ trên cao xuống. Vụ tai nạn khiến anh bị bỏng nặng rồi liệt tay phải, không thể tự sinh hoạt. Để lo chi phí điều trị cho chồng, chị Phụng chật vật cầu cứu khắp nơi.

Nhiều tháng qua, chị Nguyễn Thị Phụng (SN 1981, ở Quảng Trị) phải nghỉ làm để xoay xở tiền bạc và chăm lo cho chồng bị tai nạn lao động đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Từ ngày anh Bùi Văn Điểu gặp nạn, gia đình chị gần như điêu đứng. Người phụ nữ bỗng trở thành trụ cột chính cho cả nhà.

Chị Phụng vất vả chăm sóc chồng bị tai nạn bỏng nặng.

Chị Phụng vất vả chăm sóc chồng bị tai nạn bỏng nặng.

Cùng cảnh tha phương cầu thực, chị Phụng cùng anh Điểu sớm nên duyên vợ chồng. Sau kết hôn, anh chị lần lượt có 2 người con là Bùi Văn Phi (SN 2005), hiện là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng tại Huế. Con gái Bùi Thị Cát Tường (SN 2013) đang học lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Gio Châu.

Hai vợ chồng không có công việc ổn định. Để nuôi 2 con nhỏ, thường ngày, anh Điểu làm đủ việc, từ phụ hồ, phụ cơ khí, chặt cây, bóc vỏ tràm thuê. Chị Phụng cũng trầy trật bươn chải với nhiều mặt hàng buôn bán: bán rau, bán nước đậu, bán trái cây. Hễ làm gì kiếm ra tiền để chăm lo cho con cái, anh chị đều không ngại. Tuy vậy, thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ đắp đổi các khoản sinh hoạt.

Căn nhà xác xơ của anh chị nay càng thêm tiêu điều.

Căn nhà xác xơ của anh chị nay càng thêm tiêu điều.

Cách đây 4 tháng, chị Phụng đang ở chợ thì nhận được tin anh Điểu bị điện giật. Chị hớt hải đến nơi thì đã thấy chồng ngất lịm, toàn thân tím tái.

"Trong suốt quãng đường đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu, tôi cứ chắp tay cầu xin anh tỉnh lại, dù khó khăn đến mấy cũng chịu được", chị kể.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, bác sĩ cho biết anh Điểu bị bỏng độ 4, độ lan rộng 25%, đa chấn thương nghiêm trọng. Trong đó, đầu bị chấn thương, tay bị liệt. Từ phần thắt lưng trở xuống bắt đầu bị hoại tử. Nghe bác sĩ nói, nước mắt chị rơi lã chã, ướt đẫm áo.

Vì tình trạng nguy kịch, anh được đưa vào phòng kín với sự chăm sóc đặc biệt từ các y, bác sĩ. Điều đáng lo ngại với anh không chỉ là sức khỏe mà còn là chi phí thuốc thang. Những loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm cho chồng mà chị Phụng phải mua lên đến hàng triệu đồng, ngày nào ít cũng 2 triệu đồng. Khoản tiền vay mượn trước đó nhanh chóng tiêu tan.

Mọi sinh hoạt của chồng đều dựa vào chị Phụng.

Mọi sinh hoạt của chồng đều dựa vào chị Phụng.

Từ Huế, chị Phụng liên tục trở về quê nhà để hỏi mượn tiền của bà con chòm xóm, thậm chí vay nóng để có chi phí kịp thời chữa trị cho chồng. Sau đó 1 tháng, anh Điểu được đưa ra khỏi phòng bệnh đặc biệt. Từ ngày bị bỏng, hai chân anh cháy đen, dần dần bị hoại tử rồi bong ra từng mảng thịt khiến anh đau đớn đến quằn quại. Cả tháng trời, anh Điểu không ăn uống được, chị Phụng xót thương chồng cũng tiều tụy mà suy sụp theo.

"Nhiều tháng nay vợ chồng tôi gần như ở bệnh viện. Anh cần thực hiện các cuộc phẫu thuật lấy thịt ở bụng đắp vào những chỗ hoại tử ở chân. Tiền thuốc đặc trị bỏng đắt lắm, tôi đã vay hơn 100 triệu đồng rồi, giờ không còn tiền mua thuốc cho anh nữa", chị khóc tủi.

Đến nay, dù có nhiều tiến triển nhưng bởi di chứng liệt tay phải, điếc một bên tai, thoái hóa cổ, tổn thương phổi, anh Điểu vẫn chưa thể tự sinh hoạt được. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là gia đình đã cạn kiệt tiền bạc cũng như không còn khả năng vay mượn cho anh tiếp tục điều trị.

Ông Võ Văn Trung – Trưởng thôn Hà Thượng, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị, cho biết, gia đình anh Điểu thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng anh vốn làm tự do, không có thu nhập lại thường xuyên phải đi bệnh viện sau tai nạn. Rất mong anh chị nhận được sự quan tâm, tương trợ để có thể sớm vượt qua hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Phụng, thôn Hà Thượng, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị.

SĐT: 0886.722.360

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.302 (anh Bùi Văn Điểu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Hương Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chong-bong-nang-liet-giuong-vo-tat-ta-tim-cach-lo-tien-mua-thuoc-2213319.html