Chồng cũ cưới vợ mới, tôi không ghen, không níu kéo – chỉ say đến mềm người và khóc vì một tin nhắn lúc nửa đêm

Tôi không ghen, cũng không níu kéo. Tôi chỉ không ngờ, ngày chồng cũ cưới vợ mới, người suy sụp nhất lại chính là tôi – người từng chủ động ký vào đơn ly hôn.

Ngày chồng cũ tái hôn, tôi biết tin qua một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Không phải từ anh, cũng không phải từ người quen thân, mà từ một người bạn chung vô tình lướt thấy rồi gửi cho tôi kèm câu: “Chắc bạn cũng biết rồi nhỉ?”.

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu. Anh mặc vest tối màu, cười hiền như ngày cưới tôi. Người phụ nữ bên cạnh anh trông dịu dàng, ánh mắt sáng và đầy hy vọng. Một gia đình mới – gọn gàng, trọn vẹn.

Tôi không khóc. Thậm chí còn thấy lòng mình… trống rỗng.

Ngày chồng cũ tái hôn, tôi vào quán bar uống đến say mềm – sáng tỉnh dậy thấy tin nhắn mình gửi lúc 2h, tôi bật khóc nức nở - Ảnh minh họa

Ngày chồng cũ tái hôn, tôi vào quán bar uống đến say mềm – sáng tỉnh dậy thấy tin nhắn mình gửi lúc 2h, tôi bật khóc nức nở - Ảnh minh họa

Buổi tối hôm đó, tôi đi uống. Ban đầu chỉ định uống một ly cho “đỡ nghĩ”, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi đã ngồi trong quán bar đến gần sáng. Nhạc to, ánh đèn chớp nháy, người qua kẻ lại, còn tôi thì ngồi một góc, uống như thể đang trừng phạt chính mình.

Tôi nhớ rất rõ, khoảng hơn 2 giờ sáng, tôi cầm điện thoại lên, mở khung chat quen thuộc đã lâu không dùng đến. Tôi gõ một dòng rất ngắn:
“Anh có thật sự hạnh phúc không?”

Rồi tôi gửi đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. Tin nhắn đêm qua hiện lên rõ mồn một. Không có hồi âm.

Tôi bật khóc. Khóc không thành tiếng, chỉ thấy ngực mình nặng trĩu. Không phải vì anh không trả lời, mà vì tôi chợt hiểu: mình vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.

Tôi từng nghĩ ly hôn là kết thúc mọi cảm xúc. Nhưng hóa ra, ly hôn chỉ kết thúc vai trò “vợ chồng”, còn những ký ức thì không chịu biến mất dễ dàng như vậy.

Tôi xóa tin nhắn. Không phải vì xấu hổ, mà vì tôi không muốn mình trở thành người phụ nữ mãi đứng ở lề cuộc đời người khác. Anh đã có gia đình mới, còn tôi cũng cần một cuộc sống mới – dù phải bắt đầu từ những đêm say và những buổi sáng đau đầu như thế này.

Tiểu Châu

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-cu-cuoi-vo-moi-toi-khong-ghen-khong-niu-keo-chi-say-den-mem-nguoi-va-khoc-vi-mot-tin-nhan-luc-nua-dem-32419.html