Chồng kiệt quệ khi vợ mắc ung thư, con trai 2 tuổi viêm phổi nặng
Trong khi vợ chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác thì đứa con trai bé bỏng mới 2 tuổi của anh Lê Trung Mai đang hôn mê vì viêm phổi nặng.
Nửa tháng nay, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Lê Trung Mai (43 tuổi) và chị Trần Thị Quỳnh Nga (38 tuổi, khối Cổ An Đông, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) chìm trong không khí im lìm, quạnh quẽ. Từ ngày cháu Lê Trung Gia Bảo (2 tuổi) - con trai của anh Mai, chị Nga - lâm bệnh nặng và phải nằm viện điều trị, tổ ấm bé nhỏ cũng vắng hẳn tiếng cười trẻ thơ.
Anh Mai túc trực chăm con 24/24.
Sau nhiều ngày liền túc trực chăm con 24/24 tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, vẻ tiều tụy, hốc hác lộ rõ trên gương mặt của người đàn ông năm nay mới ngoài 40 tuổi. Nhìn đứa con bé bỏng rơi vào tình trạng mê man với hơi thở nặng nhọc, hai hàng nước mắt cứ thế trực trào, lăn dài trên đôi gò má gầy gò của anh Mai.
Trải lòng về hoàn cảnh éo le của gia đình, anh Mai kể, năm 2007, khi đang làm công nhân ở Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), anh gặp gỡ rồi nên duyên chồng vợ với chị Nga. Dẫu đồng lương ít ỏi nhưng nhờ biết chắt bóp chi tiêu nên chừng 5 năm sau, vợ chồng anh Mai cũng cất được căn nhà nhỏ làm chỗ tránh nắng che mưa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm, 10 năm, dù cuộc sống lắm lúc bị dồn vào thế chật vật, song chưa khi nào hai vợ chồng than ngắn thở dài. Tuy nhiên, sau nhiều năm về chung một nhà, điều khiến anh Mai, chị Nga đau đáu, lắng lo thường trực chính là việc sinh con đẻ cái. Suốt hàng chục năm ròng rã, cứ hễ tích cóp được ít tiền là cả hai lại khăn gói, lặn lội từ Nam chí Bắc để chữa hiếm muộn với niềm khao khát cháy bỏng được làm cha, làm mẹ.
Và rồi sau đằng đẵng 15 năm đợi chờ, niềm mong mỏi của vợ chồng anh Mai cũng thành hiện thực. "Đầu năm 2022, thấy vợ có triệu chứng nôn ói, tôi đưa đi khám thì vỡ òa vui sướng khi bác sĩ thông báo vợ chồng tôi có em bé. Nào ngờ, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ vài ngày sau, vùng ngực của Nga xuất hiện khối u nhỏ và được chẩn đoán mắc ung thư vú. Đón nhận hung tin, tôi suy sụp hoàn toàn" - anh Mai nhớ lại và chia sẻ thêm, dù đang mang trong mình khối u ác tính, song chị Nga vẫn kiên quyết không thực hiện ca phẫu thuật với hy vọng giữ được đứa con mới tượng hình mà bao năm trời hai vợ chồng ao ước.
Theo anh Mai, khi thai nhi đang bước sang tháng thứ 7, khối u ở vú của chị Nga bắt đầu lớn dần, buộc chị phải lên bàn mổ để cắt bỏ. Trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u kéo dài hàng giờ đồng hồ, khi tỉnh lại thì cũng là lúc chị Nga có dấu hiệu chuyển dạ. Nhắc đến đây, anh Mai nghẹn ngào: "Tôi không nghĩ hồi đó sao tình cảnh khốc liệt đến vậy. Chứng kiến vợ kiên cường trải qua 2 ca mổ khối u và bắt con mà lòng tôi quặn thắt.
Ngay khi cất tiếng khóc chào đời, vì sinh non nên cháu được chuyển vào nuôi trong lồng kính. Èo uột cho đến khi 1 tuổi thì Gia Bảo mới phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác".
Tưởng rằng từ đây, cuộc đời sẽ "nhẹ nhàng" hơn, nào ngờ tai ương vẫn chưa chịu buông tha tổ ấm bé nhỏ của vợ chồng anh chị. Anh Mai nhớ như in, hôm 9/2, sau một ngày sốt cao liên tục, Gia Bảo được ba mẹ đưa đến bệnh viện trên địa bàn thị xã Điện Bàn cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu chỉ bị viêm phổi nhẹ và cho uống thuốc theo dõi.
Giấy xác nhận bệnh tình của cháu Gia Bảo.
3 ngày sau, khi tình trạng sốt cao vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, vợ chồng anh Mai quyết định đưa con ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng điều trị. "Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận Gia Bảo mắc sởi và viêm phổi nặng. Những ngày qua, cháu liên tục rơi vào tình trạng mê man và phải thở bằng máy. Hơn 10 ngày điều trị, trung bình một ngày tiền thuốc men khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng.
Quả thực, sau chuỗi ngày vợ lâm trọng bệnh và phải nghỉ việc ở công ty, gia đình đã kiệt quệ kinh tế nên không biết những ngày sắp tới sẽ xoay xở thế nào để điều trị cho cháu. Tôi chỉ mong, cháu sớm khỏe mạnh, bao nhiêu đau đớn tôi xin nhận hết" - anh Mai nấc nghẹn.
Nhắc đến hoàn cảnh vợ chồng anh Mai, bà Đặng Thị Thạnh – Chi Hội trưởng Chi Hội phụ nữ khối Cổ An Đông - không khỏi xót xa: "3 năm trở lại đây, kể từ khi Nga đổ bệnh, bao nhiêu của cải trong nhà lũ lượt đội nón ra đi để gánh khoản thuốc men điều trị. Bây giờ, khi đứa con duy nhất cũng lâm bệnh, vợ chồng Nga như bị dồn vào thế bế tắc. Tôi và chị em phụ nữ trong hội cũng đang ra sức kêu gọi, song sự giúp đỡ chắc cũng chỉ dừng lại ở mức chừng mực. Hy vọng, các nhà hảo tâm gần xa sẽ dang rộng vòng tay, giúp đỡ cho gia đình Nga vượt qua cảnh ngặt nghèo".
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình bé Lê Trung Gia Bảo xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25009
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.