Chồng mang hòm tiền, vàng của vợ bán phế liệu

Trong quá trình dọn đồ đạc, người đàn ông ở tỉnh Tuyên Quang đã mang nhầm chiếc hòm sắt có tiền và vàng của vợ đi bán phế liệu.

Ngày 19/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa nhận được thư cảm ơn của chị Phạm Thị Hồng Thảo (SN 1977, trú tại thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng) về việc chị nhận được sự giúp đỡ của Công an xã Phúc Ứng tìm lại số tiền và vàng để trong hòm sắt đã bị thất lạc.

Chị Thảo vui mừng nhận bàn giao hòm sắt để tiền, vàng (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Chị Thảo vui mừng nhận bàn giao hòm sắt để tiền, vàng (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Theo đó, chiều ngày 15/2, chị Thảo đi làm về thì thấy đồ đạc trong nhà đổ ngổn ngang. Trong đó, có chiếc hòm sắt mà chị dùng để cất tiền và vàng để ở góc nhà bị mất. Chị Thảo hỏi chồng thì được biết, chiếc hòm sắt đã được chồng chị mang bán cho cơ sở thu mua phế liệu của anh Lê Văn Dũng (SN 1989, trú tại thôn Khuôn Thê, xã Phúc Ứng).

Quá trình phân loại sắt vụn, anh Dũng phát hiện trong hòm có chứa tiền và vàng, trị giá khoảng gần 50 triệu đồng. Trên cơ sở thông tin do anh Dũng trình báo, Công an xã Phúc Ứng đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh và xác định được chủ nhân của số tài sản nói trên là của chị Thảo. Công an xã Phúc Ứng đã làm thủ tục và cùng anh Dũng bàn giao lại số tài sản nói trên cho chị Thảo.

Xúc động khi nhận lại số tài sản trên, chị Thảo đã viết thư cảm ơn Công an xã Phúc Ứng và anh Dũng. Trong thư, chị Thảo bày tỏ sự cảm kích trước hành động của ông chủ cơ sở thu mua phế liệu đã chủ động phối hợp với công an xã trả lại tiền vàng cho chị.

Chị Thảo cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Công an xã Phúc Ứng đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của lực lực lượng Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ để giúp chị nhanh chóng nhận lại số tài sản đã bị thất lạc.

Bảo An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chong-mang-hom-tien-vang-cua-vo-ban-phe-lieu-374636.html