Chồng mất vì tai nạn, vợ con lâm cảnh khốn cùng

Tai nạn giao thông bất ngờ khiến anh Hồng ra đi mãi mãi, để lại người vợ mắc bệnh hiểm nghèo và con gái nhỏ trong căn nhà tái định cư xập xệ. Cuộc sống của hai mẹ con rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.

Liên tiếp những tai ương

Căn nhà nhỏ tại khu tái định cư phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh những ngày này chìm trong không khí tang thương. Trên bàn thờ vừa được lập vội là di ảnh anh Nguyễn Bá Hồng (SN 1983). Anh vốn là trụ cột của gia đình, nhưng không may đã tử vong sau một vụ tai nạn giao thông.

Mất đi trụ cột gia đình, mẹ con chị Bình không biết bấu víu vào đâu.

Mất đi trụ cột gia đình, mẹ con chị Bình không biết bấu víu vào đâu.

Anh Hồng và chị Lê Thị Bình (SN 1980, trú phường Sông Trí) đều có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm trước, hai người vào miền Nam làm công nhân, gặp gỡ rồi nên duyên vợ chồng. Khi Khu kinh tế Vũng Áng phát triển mạnh, vợ chồng anh chị quyết định trở về quê làm việc, mong ổn định cuộc sống.

Năm 2012, niềm vui đến khi anh chị sinh con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Thị Hồng Thanh. Tuy nhiên, những biến cố liên tiếp sau đó khiến cuộc sống gia đình rơi vào chuỗi ngày bất hạnh.

Hai lần sinh mổ sau của chị Bình đều không trọn vẹn khi các cháu chỉ sống được ít ngày rồi qua đời. Sau những cú sốc đó, sức khỏe chị Bình suy sụp, mắc bệnh hiểm nghèo và không còn đủ sức lao động như trước. Từ đó, mọi gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai anh Hồng.

Làm công nhân cho một doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng, thu nhập của anh Hồng không cao nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống đạm bạc cho cả gia đình và lo thuốc thang cho vợ.

Thế nhưng, tai họa lại bất ngờ ập đến. Ít ngày trước, trên đường đi làm về, anh Hồng không may bị xe ô tô tải cán tử vong. Sự ra đi đột ngột của anh khiến gia đình vốn đã khó khăn nay càng rơi vào cảnh kiệt quệ.

Mong được nhà hảo tâm giúp đỡ

Trong căn nhà tái định cư cũ kỹ, tường loang lổ những vết ố thời gian, đồ đạc hầu như không có gì đáng giá. Trong nhà thậm chí không có giường, hai mẹ con phải trải chiếu nằm trên nền nhà lạnh.

Căn nhà ở khu tái định cư lụp xụp của gia đình chị Bình.

Căn nhà ở khu tái định cư lụp xụp của gia đình chị Bình.

Chị Bình vốn mang trọng bệnh, lại chịu cú sốc quá lớn khi chồng đột ngột qua đời nên gần như kiệt sức, nói không nên lời và phải có người thân, hàng xóm túc trực chăm sóc.

Ở một góc nhà, cháu Thanh lặng lẽ ngồi nhìn di ảnh người cha vừa mất, ánh mắt buồn bã. Từ khi bố mất, cháu trở nên lặng lẽ, ít nói hơn trước. Ngoài giờ học, cháu ở nhà phụ mẹ những việc lặt vặt và chăm sóc mẹ lúc đau yếu. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến việc học tập và tương lai của cháu cũng đứng trước nhiều nỗi lo.

Bà Nguyễn Thị Hiền, một người hàng xóm, cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Bình, cháu Thanh rất khó khăn. Anh Hồng cũng không có nhiều anh em họ hàng. Chị Bình lại bệnh tật, không làm được việc nặng, còn phải lo tiền thuốc men. Giờ anh Hồng mất, hai mẹ con không biết bấu víu vào ai".

Chia sẻ với gia đình, ông Trần Nam Vũ, Phó chủ tịch UBND phường Sông Trí cho biết, khi biết tin anh Hồng không may qua đời, chính quyền địa phương cùng các hội, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình. Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn, sự giúp đỡ này vẫn còn rất hạn chế.

"Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, chung tay hỗ trợ để giúp mẹ con chị Bình vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống", ông Vũ chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ giúp đỡ hoàn cảnh của chị Lê Thị Bình, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về chương trình Chung tay Vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ chị Bình ở Hà Tĩnh).

Hà Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/chong-mat-vi-tai-nan-vo-con-lam-canh-khon-cung-19226031720180777.htm