Chồng mất vì tai nạn, vợ nghèo bán vé số nuôi con

Sau tai nạn giao thông, anh Nghĩa mất đi, chị Lệ bị thương nặng. Để có tiền nuôi con, hằng ngày chị phải bươn chải bán vé số dù việc đi lại rất khó khăn do di chứng sau tai nạn.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Về xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, hỏi thăm nhà chị Nguyễn Hồng Lệ (51 tuổi, ngụ ấp 3, xã An Hữu), người dân ở đây đều không khỏi xót xa, thương cảm.

Chị Lệ có chồng là anh Trần Văn Nghĩa (SN 1970) đã mất vì tai nạn giao thông, hiện đang sống cùng con gái là cháu Trần Nguyễn Thúy Vy (10 tuổi), học sinh lớp 4 Trường Tiểu học An Hữu.

Chị Lệ dạy con gái học trong căn nhà xuống cấp, hoàn cảnh rất khó khăn.

Chị Lệ dạy con gái học trong căn nhà xuống cấp, hoàn cảnh rất khó khăn.

Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng nóng hầm hập, ngoài chiếc xe đạp cũ, gia tài không có vật dụng gì có giá trị. Giữa nhà là bàn thờ với di ảnh người đàn ông xấu số, ra đi sau một vụ tai nạn giao thông.

Chị Lệ kể, năm 2004 anh và chị gặp gỡ rồi nên duyên. Hằng ngày chị đi buôn bán ngoài chợ, anh Nghĩa đi làm thuê, cuộc sống cứ vậy trôi qua. Mòn mỏi nhiều năm chạy chữa, đến đầu năm 2016, niềm vui mới đến khi chị có thai và sinh cháu Vy.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một buổi chiều tháng 6/2022, trong lúc anh Nghĩa chở chị Lệ đi đón con, khi lưu thông trên quốc lộ 1 đã bị ô tô tông trúng. Anh Nghĩa tử vong, còn chị bị đa chấn thương.

"Tôi bất tỉnh ngã xuống đường, ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy mới biết anh Nghĩa không qua khỏi", chị Lệ ngân ngấn nước mắt.

Khánh kiệt sau tai nạn

Mất đi trụ cột gia đình, chị Lệ đối mặt với bao nỗi lo toan ập đến, khó khăn chồng chất. Do ảnh hưởng di chứng từ vụ tai nạn, trải qua nhiều đợt chữa trị, khánh kiệt vì chi phí, đến nay phần đầu gối chân bên phải của chị vẫn phải nẹp inox, đi lại khó khăn.

Ảnh hưởng di chứng sau vụ tai nạn, sức khỏe chị Lệ giảm sút.

Ảnh hưởng di chứng sau vụ tai nạn, sức khỏe chị Lệ giảm sút.

Sau khi chồng mất, dù đôi chân còn yếu, chị Lệ vẫn phải gửi cháu Vy nhờ người thân chăm sóc để đi bán vé số kiếm tiền nuôi con. Do di chứng sau tai nạn, chị không thể di chuyển xa mà chỉ biết loanh quanh khu vực gần nhà.

"Tính ra, trừ hết vốn, hôm đắt khách kiếm được hơn 50.000 đồng, hôm ế chỉ kiếm được 30.000. Thu nhập bấp bênh nên gần đây tôi phải mua khoai lang đem ra chợ bán kiếm thêm tiền để hai mẹ con sinh sống", chị Lệ chia sẻ.

Nghĩ về tương lai, chị Lệ rưng rưng: "Sức khỏe tôi ngày càng suy kiệt, yếu dần, nhìn con tương lai mịt mờ không biết thế nào, nghĩ mà đau lòng…".

Bà Phạm Thị Bích Tuyền, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ xã An Hữu cho biết, cả khu phố, bà con hàng xóm đều thương cảm với hoàn cảnh gia đình chị Lệ. Dù chính quyền, đoàn thể đã quan tâm hỗ trợ, song cũng chỉ là phần nào.

"Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay sẻ chia, để mẹ con chị Lệ vơi bớt khó khăn", bà Tuyền chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó trưởng Phòng Vận tải và An toàn giao thông, Sở Xây dựng Đồng Tháp (nguyên Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp) xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Lệ đặc biệt khó khăn.

"Hiện nay chân chị Lệ phải nẹp inox, điều trị dài hạn nên kinh tế kiệt quệ. Với các hoàn cảnh đặc biệt, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng", ông Vũ nói.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh của chị Nguyễn Hồng Lệ, xin bạn đọc và các nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp với chị Lệ qua địa chỉ: Tổ 13, ấp 3, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại của chị Lệ: 0788927372.

Hoặc gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ chị Lệ ở Đồng Tháp).

Vĩnh Phú

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/chong-mat-vi-tai-nan-vo-ngheo-ban-ve-so-nuoi-con-192260421194714531.htm