Chồng ngoại tình sau 7 tháng cưới: 'Anh hết yêu em từ trước khi cưới'

Yêu nhau từ năm 17 tuổi, kết hôn sau 10 năm gắn bó, nhưng chỉ 7 tháng sau cưới, anh nói lời chia tay vì đã hết tình cảm từ trước cả khi về chung một nhà.

Chuyện tình 10 năm tưởng chừng viên mãn của Ngọc Mai (27 tuổi) khép lại sau một lời xin lỗi và lời hứa mơ hồ: “Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh.”

10 năm thanh xuân và 7 tháng tổn thương
Ngọc Mai và chồng – anh Hoàng (cùng tuổi) – quen nhau từ thời cấp 3. Tình yêu tuổi học trò bền chặt nhờ cùng vượt qua nhiều sóng gió. Sau khi tốt nghiệp, Mai vào TP HCM học đại học, còn Hoàng ở quê. Ba năm yêu xa, cả hai vẫn giữ liên lạc đều đặn, nuôi hy vọng về một tương lai chung.

Đến năm 2019, Hoàng chuyển vào TP HCM sống cùng Mai. Họ từng có lúc chật vật đến mức chỉ còn vài chục nghìn đồng trong ví. Nhưng cô luôn tin, chỉ cần cùng nhau cố gắng, khó khăn nào rồi cũng qua.

“Tôi đã nghĩ chỉ cần yêu nhau đủ nhiều thì mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi đã bên nhau qua cả dịch bệnh, những ngày thiếu thốn đủ thứ.”

Thế nhưng, cuộc sống chung cũng có những rạn nứt âm thầm. Mai từng chịu đựng việc Hoàng "động tay động chân", song lại tự nhủ nếu nhẫn nhịn, anh sẽ thay đổi. “Tôi sai vì đã im lặng quá lâu,” cô nói.

Cưới vội trong lo lắng, kết thúc trong nước mắt
Năm 2023, Mai về quê lập nghiệp, Hoàng ở lại TP HCM. Cách xa khiến tình cảm nguội lạnh. Giữa khoảng cách đó, anh bất ngờ đề nghị cưới.

“Vừa mừng vừa lo. Tôi thấy chưa thực sự sẵn sàng, nhưng vẫn nghĩ cưới rồi sẽ khác, sẽ hạnh phúc hơn.”

Đám cưới diễn ra vào cuối năm. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Hoàng lạnh nhạt, thường xuyên bỏ nhà đi, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.

“Mỗi lần như vậy, anh chỉ nói: ‘Khi nào anh bình tĩnh thì anh sẽ về’.”

Sự thật vỡ òa: “Anh đã hết tình cảm trước cả khi cưới”
Một tuần trước, Mai phát hiện chồng mình ngoại tình. Người thứ ba là một nữ sinh viên đại học, mới 21 tuổi. Cô đối chất, Hoàng không chối, thậm chí thẳng thắn thừa nhận: “Anh thấy hợp, thấy vui, thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Còn với em, anh đã hết tình cảm từ trước khi cưới.”

Mai hỏi tại sao vẫn tổ chức hôn lễ nếu đã không còn yêu? Anh chỉ trả lời lạnh lùng: “Anh xin lỗi. Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh.”

Một câu nói ngắn ngủi nhưng như nhát dao cứa vào lòng. 10 năm yêu thương, hy sinh và kỳ vọng, cuối cùng chỉ còn lại tổn thương.

“Tôi vẫn cố gắng sửa đổi, cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này. Nhưng hình như, tôi là người duy nhất còn muốn tiếp tục.”

Không phải tình yêu nào cũng có kết thúc đẹp. Chọn đi cùng nhau một chặng đường dài không đồng nghĩa sẽ cùng nhau đi đến cuối. Trong câu chuyện của Ngọc Mai, người ở lại là người tổn thương nhiều nhất – vì đã yêu quá sâu và tin quá lâu.

Sau bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bạn đọc đồng cảm, nhắn gửi rằng: Buông tay người không còn yêu mình không phải là thất bại – mà là cách để mình bắt đầu lại, tử tế hơn với chính mình.

“Tôi sẽ học cách tha thứ cho mình. Rồi tôi sẽ ổn. Rồi tôi sẽ sống cuộc đời mình đáng được sống.” – Mai khẽ nói.

Xuân Vũ (T/H)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-ngoai-tinh-sau-7-thang-cuoi-anh-het-yeu-em-tu-truoc-khi-cuoi-18621.html