Chồng trẻ bất lực đập điện thoại khi vợ từ chối 'yêu'

Cặp vợ chồng trẻ hồn nhiên 'tố' tật xấu của đối phương khiến ai cũng phải bật cười.

Vợ chồng son tập 571 cùng MC Hồng Vân – Quốc Thuận gặp gỡ cặp đôi gốc Bắc sống tại TP.HCM là Thu Hiền (35 tuổi, kinh doanh) và Ngọc Anh (34 tuổi, kinh doanh).

Ngọc Anh cho biết, anh quen vợ như một duyên phận khi cả hai không có bạn bè chung – một người quê Thái Bình, còn một người quê Điện Biên. Thời điểm đó, chàng trai khoa Kiến Trúc mới ra trường lập nghiệp ở Hà Nội ghé qua quán cơm văn phòng cũng chính là quán hội bạn của vợ chung vốn mở.

“Hồi đó, em đi làm xây dựng nên khá mệt, buổi trưa tranh thủ thời gian ăn rất tập trung, không chú ý những thứ khác. Sức ăn của em khỏe, ăn hết cơm rồi kêu thêm một phần cơm thì bạn này mang cơm ra còn mang thêm miếng thịt nữa khiến em chú ý. Rất may là không bị tính tiền thịt thêm”, anh bật cười nhớ lại.

Thu Hiền giải thích, khi đó cô sống tại TP.HCM nhưng được bạn bè rủ ra Hà Nội làm quản lý quán trong lúc chờ việc. Cô chia sẻ: “Lần đầu tiên gặp anh này là em đang lúi húi trong quầy. Khi ngẩng lên thì giống như trúng tiếng sét ái tình, em thầm nghĩ “Đẹp trai quá, đúng là gu của mình rồi. Anh này đúng là định mệnh của đời mình”. Em rất thích và ấn tượng đến tận bây giờ. Anh mặc quần đỏ, áo vàng, tóc dài hất ngược lên buộc phía sau và đi SH rất ngầu, cá tính. Mặt mũi thì đẹp trai hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ, em dùng nên hơi hao. Anh xin cơm mà còn xin thêm tí nước thịt, ngại quá chẳng lẽ em đưa cơm ra mà không thả thêm miếng thịt vào”.

Chàng trai quê lúa thừa nhận, từ thủa thiếu niên anh đã có rất nhiều bạn gái vì là người sống tình cảm, sợ cô đơn. Khi các cô gái gặp anh xin số điện thoại, nhắn tin làm quen, anh sẽ không trả lời bởi anh chỉ thích những người phụ nữ thông minh. Anh nói thêm: “Vợ xin số rất thông minh, biết em làm kiến trúc sư nên hỏi “Anh ơi, nhà bà em sắp xây, anh có làm xây dựng thêm không? Nếu có làm thì cho em số liên hệ. Nếu có nhận công trình em giới thiệu cho anh”. Em biết thừa bạn xin số và đánh giá cao sự tinh tế đấy nên đồng ý cho số điện thoại liên lạc”.

Về phía Thu Hiền, cô cao tay nghĩ rằng, xin số điện thoại không bao giờ “thả thính” được nên đã xin Facebook để hằng ngày đăng ảnh “giăng thính” vì “có mật ngọt ngào nào mà không chết ruồi”. Cô không nhắn tin mà thu hút sự chú ý của anh bằng cách ăn mặc nửa kín nửa hở up ảnh vu vơ.

Sau một thời gian, anh “dính mồi”, chủ động nhắn tin cho cô rồi cả hai trò chuyện nhiều hơn.

Ngọc Anh chia sẻ, vợ không phải gu của anh vì anh luôn bị bố nhồi cho tư tưởng phải lấy vợ cao, trên 1m6 thì mới được đưa về. Nhưng khi thấy ảnh của vợ “ngon” khiến anh không thể không động lòng.

Về chung một nhà, anh chồng kém tuổi thấy hơi hụt hẫng bởi trước khi cưới, vợ chăm chỉ, sạch sẽ bao nhiêu thì sau cưới cô bừa bộn bấy nhiêu. Cô thường vứt đồ linh tinh không nhớ để đâu và không chịu vứt rác. Ngoài ra, cô cũng rất hay lo xa khiến đôi khi anh gặp tình huống “dở khóc dở cười”.

Có hai điều anh muốn vợ thay đổi. Thứ nhất, cải thiện tần suất gần gũi của hai vợ chồng vì anh có cữ 4 ngày trong người “rạo rực không hiểu vì sao”. Lúc chưa sinh em bé thì vợ chồng rất hợp nhau nhưng sinh xong, vợ anh gặp vấn đề của phụ nữ nên ít hào hứng “chuyện ấy”. Thứ hai, anh mong một tháng, vợ quay lại phong độ nấu ăn cho anh một lần là anh đã mãn nguyện.

Thu Hiền phản bác rằng, do nhu cầu của chồng quá cao, mỗi lần anh uống rượu bia về lại đòi “yêu”. Đỉnh điểm một lần anh đòi hỏi nhưng cô không đáp ứng khiến anh nổi khùng đập vỡ hai cái điện thoại. Cô mặc kệ chồng bỏ đi Đà Nẵng chơi 3 ngày, sau đó chồng phải xuống nước nhắn tin “Anh mua iPhone X rồi, em về đi. Nhu cầu của anh cao quá thì em cũng phải “bố thí” cho anh. Anh chỉ xin điều đó thôi, còn lại anh có thể chiều em mọi thứ”.

Tiếp đó, cô còn “tố” chồng quá kỹ tính, rất chỉn chu nên thích tranh luận đúng sai với vợ.

Dù “chê” chồng là thế nhưng cô không muốn anh thay đổi điều gì vì cô yêu anh và yêu tất cả những tật xấu đó.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/doi-song-24h/chong-tre-bat-luc-dap-dien-thoai-khi-vo-tu-choi-yeu-218873.html