Chồng u não, vợ gãy tay, con gái bị tâm thần

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế có một trường hợp gia đình bệnh nhân thật thương tâm.

Bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) dù tay phải chưa tháo bột vì gãy tay do trượt ngã trong lúc vác tràm thuê, vẫn lặng lẽ trông giữ và chăm chồng là ông Trần Văn Tập (67 tuổi) đang điều trị u não (ảnh). Người con gái đầu của ông Tập, bà Hường là Trần Thị Tiệp (30 tuổi) bị tâm thần từ nhỏ, thường xuyên lên cơn động kinh, co giật khiến hoàn cảnh gia đình càng xót xa.

Bà Hường nói trong nước mắt: “Vì quá nghèo nên tôi phải đi xin cơm từ thiện ở bệnh viện để vợ chồng ăn qua ngày. Tôi thì tuổi ngày càng lớn, chồng bệnh nặng phải nằm viện dài ngày, con gái bị điên, không biết những ngày tới gia đình tôi phải sống như thế nào, tiền đâu để lo viện phí cho chồng và nuôi con”.

TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết: “Bệnh nhân Trần Văn Tập bị khối u ở nền sọ não, phải tách mạch máu ra để mổ. Hiện bệnh nhân đang điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực, toàn thân bị phù, đồng thời đang thở máy, thời gian điều trị khá dài và chi phí khá lớn, sự sống thì hết sức mong manh”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 24-53.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chong-u-nao-vo-gay-tay-con-gai-bi-tam-than-post753249.html