Mưa và nước mắt ở hiện trường vụ sập cầu Phong Châu

Nước mưa hòa cùng nước mắt người thân đang chờ tin ở hiện trường vụ sập cầu Phong Châu, có người mẹ từ Đắk Nông ra tìm con ngất lịm khi nhìn về hướng dòng nước xiết.

Video: Người nhà khóc ngất tìm tung tích người thân vụ sập cầu Phong Châu

Sáng sớm 10/9, gần 1 ngày sau khi cầu Phong Châu (Phú Thọ) sập xuống kéo theo một số người và xe xuống làn nước dữ, thân nhân những nạn nhân mất tích tiếp tục đợi chờ ở hiện trường trong cơn mưa nặng hạt. Họ không ngừng khóc, gọi tên người thân và thắt lòng mong chờ một phép màu có thể xảy ra.

Vừa từ tỉnh Đắk Nông ra tới Phú Thọ đêm qua, chị Đinh Thị Thịnh (40 tuổi) cùng con trai út thất thần nhìn về phía đầu cầu Phong Châu, nơi mà rất có thể người con gái sinh năm 2005 của chị đã rơi xuống sông khi 2 nhịp cầu bị sập.

"Chẳng thể liên lạc được với con! Con ơi, vừa nuôi con lớn còn chưa kịp hưởng niềm vui. Con đừng bỏ mẹ mà đi!", chị Thịnh gọi xé lòng. Nỗi sợ hãi cho số phận con gái yêu khiến chị nhiều lúc không đi nổi, phải có người dìu.

Chị Đinh Thị Thịnh từ Đắk Nông ra Phú Thọ tìm con gái.

Chị Đinh Thị Thịnh từ Đắk Nông ra Phú Thọ tìm con gái.

Người mẹ nhìn về dòng nước đang chảy xiết, nghĩ đến tình huống xấu nhất mà khóc nấc chẳng thành tiếng.

Rồi chị ngất đi. Mọi nỗ lực kìm nén cảm xúc của cậu con trai 15 tuổi Nguyễn Minh Công Nguyên, người vẫn luôn im lặng bên mẹ từ lúc tới bên cầu Phong Châu, bỗng như con đê bị nước lũ phá vỡ. Cậu gào lên gọi: "Mẹ ơi! Mẹ có mệnh hệ gì thì con cũng không sống được nữa đâu!". Tiếng khóc gọi của cậu thiếu niên khiến bất cứ ai có mặt cũng chẳng thể cầm được nước mắt.

Sau khi chạy theo xe cấp cứu đưa mẹ vào Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, ánh mắt cậu không rời khỏi cửa phòng hồi sức. Công Nguyên kể với phóng viên Báo điện tử VTC News: "Chị gái em là Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005, không liên lạc được từ sáng hôm qua, sau vụ sập cầu Phong Châu. Vì không liên lạc được với chị, quá lo lắng nên em và mẹ lập tức ra đây để tìm kiếm thông tin. Đến giờ vẫn chưa có bất cứ thông tin gì".

Vừa lo lắng cho mẹ đang cấp cứu, Công Nguyên vừa ráo riết tìm thông tin về chị gái của mình.

Vừa lo lắng cho mẹ đang cấp cứu, Công Nguyên vừa ráo riết tìm thông tin về chị gái của mình.

Công Nguyên cho biết, chị gái 19 tuổi của cậu sống tại Đà Nẵng, đi Phú Thọ thăm người nhà từ đầu tháng 9. Khoảng 9h30 ngày 9/9, Nguyễn Hà Chi gọi điện về cho mẹ và em trai, thông báo mình sắp đi sang khu vực Tam Nông cùng người bạn là Nguyễn Thị Lan, cũng 19 tuổi.

Đến 10h15, biết tin cầu Phong Châu bị sập, gia đình lập tức liên lạc lại với Chi nhưng không nhận được phản hồi.

"Gia đình em chỉ có 3 mẹ con, kinh doanh nhỏ và làm rẫy. Hôm qua, khi thấy không thể liên lạc được với chị Chi hay người đi cùng, hai mẹ con lập tức đặt vé máy bay ra Hà Nội lúc 18h, nhưng thời tiết xấu, chuyến bay bị hoãn đến 19h30. Đến Hà Nội lúc 22h, hai mẹ con lập tức lên cầu Phong Châu và thức suốt đêm để tìm kiếm tin tức về chị. Em giờ chỉ biết ngồi đây chăm sóc mẹ, và mong mẹ sớm hồi phục để có thể cùng tìm được chị em", Công Nguyên nghẹn ngào.

Hiện trường vụ sập cầu Phong Châu.

Hiện trường vụ sập cầu Phong Châu.

Có mặt ở hiện trường từ hôm qua để chờ tin chồng, chị Đào Hồng Nhung (Tân Sơn, Phú Thọ) liên tục gào khóc xin lực lượng chức năng cho xuống gần nơi cầu sập hơn: "Các chú ơi, cho cháu xuống với chồng cháu. Chồng cháu dưới đấy, cho cháu xuống gần với anh ấy một chút".

Lực lượng chức năng liên tục động viên, người dân ra sức xoa dịu, nhưng nỗi đau của người phụ nữ này chẳng chút nguôi ngoai. Nhớ lại cuộc gọi cuối cùng với chồng, chị kể: "Chồng em là lái xe đầu kéo, sáng nay em còn chở anh ấy ra bãi lấy xe đi làm. 9h30, anh ấy vẫn gọi điện nói chuyện với em. Đến khi em thấy trên mạng có thông tin về vụ sập cầu, biết chồng đi qua cung đường ấy, em gọi điện hỏi thăm thì không liên lạc được. Các anh tìm chồng em giúp em, dưới ấy lạnh lắm".

Chị Đào Thị Hồng Nhung liên tục gọi tên chồng trong nước mắt.

Chị Đào Thị Hồng Nhung liên tục gọi tên chồng trong nước mắt.

Dù trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, người phụ nữ này vẫn nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng chồng vẫn bình an. Liên tục chắp tay nhìn về phía bờ sông, chị Nhung tự nói một mình: "Con cầu xin Trời Phật cho chồng con bình an, cầu xin Trời Phật đưa chồng con về với con. Anh ơi, anh gọi điện cho em đi, anh báo anh bình an đi, anh gọi cho em một chút thôi. Con xin Trời Phật thương con, sao con khổ thế này!".

Chẳng có ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc, nỗi đau của người nhà nạn nhân.

Chẳng có ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc, nỗi đau của người nhà nạn nhân.

Sáng 10/9, bầu trời Tam Nông mưa nhỏ hạt dần, hàng chục người vẫn đang hướng ánh mất thất thần về phía dòng nước lũ chờ tin tức của người thân mất tích. Họ hy vọng mưa ngừng rơi, dòng nước hiền hòa trở lại, mực nước sông rút xuống để công việc tìm kiếm dễ dàng hơn. Họ đau đáu mong nhận được chút tin tức của người thân, từng giây phút trôi qua đều khắc khoải. Nỗi đau buồn lan sang những người xung quanh khiến ai cũng nặng trĩu.

Nhiều người dân chứng kiến thở dài: "Ngày buồn quá, cuộc đời chúng tôi ở đây bao năm, chưa từng thấy đau thương như thế này!".

Tính đến 7h ngày 10/9, lực lượng chức năng đã xác định được thông tin 8 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Công an tỉnh Phú Thọ thông báo, người dân nếu phát hiện tung tích 8 nạn nhân hoặc ai có người thân nghi mất tích trong vụ sập cầu hãy liên hệ với số điện thoại người thân nạn nhân hoặc cơ quan chức năng qua các số hotline: 0913.282.825; 0989.246.129; 0919.333.689.

Danh sách 8 nạn nhân gồm:

1. Hà Quốc Chí (SN 1986; thường trú khu 5, xã Chu Hóa, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ).

Phương tiện: Xe ô tô đầu kéo BKS 19H - 024.19.

Liên hệ người nhà: Anh/chị Thái, SĐT 0379.331.536; anh Dũng (anh trai), SĐT 0989.288.584.

2. Nguyễn Thị Yến (SN 1979; thường trú khu 17, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Phương tiện: Xe mô tô SYM Angel BKS: 19S1 - 086.82

Liên hệ người nhà: Anh/chị Hồng, SĐT 0985.106.255.

3. Nguyễn Hà Chi (SN: 2005; thường trú xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, Đắk Nông).

Phương tiện: Xe mô tô Honda Vision đỏ BKS 19L1 - 274.86.

Liên hệ người nhà: Anh/chị Cường, SĐT 0973.667.394.

4. Nguyễn Thị Lan (SN: 2005; thường trú khu 18, xã Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ).

Phương tiện: Xe mô tô Honda Vision đỏ BKS 19L1 - 274.86.

Liên hệ người nhà: Anh/chị Quân: SĐT 0869.806.873.

5. Dương Công Chiến (SN: 1981; thường trú Đan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ).

Phương tiện: Xe ô tô đầu kéo BKS: 19H - 042.12.

Liên hệ người nhà: Anh/chị Tiến, SĐT 0966.172.988.

6. Lương Xuân Thanh (SN: 1968; thường trú khu 1, xã Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ)

Phương tiện: Xe mô tô BKS 19L1 - 107.49/

Liên hệ người nhà: Anh Trí, SĐT 0983.553.086; cháu Khánh (con trai), SĐT 0977.209.150.

7. Nguyễn Thị Hường (SN: 1976; thường trú khu 1, xã Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ).

Phương tiện: Xe mô tô BKS 19L1 - 107.49.

Liên hệ người nhà: Anh Trí, SĐT 0983.553.086; cháu Khánh (con trai) SĐT 0977.209.150.

8. Nguyễn Thị Bích Hằng (SN: 1988; thường trú Nỗ Lực, Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ).

Phương tiện: Xe mô tô BKS: 19N1 - 310.61.

Liên hệ người nhà: Anh/chị Nga, SĐT 0963.880.928; anh/chị Thân, SĐT 0912.501.266.

Hàng triệu đồng bào miền Bắc đang phải chống chọi với mưa lụt, thiên tai khủng khiếp chưa từng có. Công cuộc cứu trợ đồng bào vùng lũ lúc này rất cần sự chung tay của người dân cả nước. Sự chia sẻ, giúp đỡ sẽ giúp vơi bớt những đau thương, mất mát, giúp đồng bào vùng lũ nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả xin gửi về Báo điện tử VTC News, số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Ung ho 24055. Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến những địa chỉ cần giúp đỡ trong thời gian sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/mua-va-nuoc-mat-o-hien-truong-vu-sap-cau-phong-chau-ar894981.html