Chồng và con gái tử vong do TNGT, bà ngoại chật vật nuôi cháu từ 3 tháng tuổi

Chồng và con gái tử vong do tai nạn giao thông trên đường đi chợ, suốt 6 năm qua, bà Thư chật vật nuôi cháu ngoại từ lúc mới tròn 3 tháng tuổi.

Dang dở giấc mơ của người mẹ trẻ đơn thân

Bên căn nhà đã cũ nằm ở con ngõ nhỏ, bà Đỗ Thị Thư ở tổ 29, khu 4A1, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) mới 53 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài già như gần 70 tuổi dắt cháu gái 6 tuổi ra tận cổng đón khách.

Bà Thư kể, cháu Minh Tâm năm nay sắp vào lớp 1, rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Ngoài giờ đi làm, bà đón cháu từ nhà trẻ về, hai bà cháu luôn quấn quýt bên nhau.

Bà Thư và cháu ngoại 6 tuổi trước căn nhà cũ của gia đình ở ngõ nhỏ tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả.

Bà Thư và cháu ngoại 6 tuổi trước căn nhà cũ của gia đình ở ngõ nhỏ tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả.

"Tôi thương cháu lắm, nó thiệt thòi mất mẹ từ lúc sơ sinh, nhà nội không ngó ngàng gì", bà Thư trầm giọng.

Theo bà Thư kể, bà sinh năm 1971 còn chồng sinh năm 1963. Cả 2 đều quê ở tỉnh Thái Bình. Năm 1992, bà theo người nhà ra TP Cẩm Phả làm ăn rồi quen và lấy chồng làm công nhân tại Nhà máy Tuyển than Cửa Ông.

Cũng như bao gia đình công nhân nghèo thời ấy, vợ chồng bà Thư thuê nhà, mãi mới mua được mảnh đất làm nhà ở nơi hiện nay. Vợ chồng bà có 2 con, cô con gái lớn sinh năm 1993 tên Nguyễn Thị Thùy và cậu con trai sinh năm 1999.

Do không có việc làm, nên bà Thư ngày ngày phải ra chợ Cửa Ông bốc vác thuê. Mừng là hai con của bà Thư đều chăm ngoan, học giỏi. Sau khi Thùy tốt nghiệp đại học, ông bà cứ tưởng cuộc sống gia đình sẽ đỡ khó khăn hơn. Vậy nhưng, những éo le vẫn rơi vào gia đình bà.

Đó là, Thùy yêu một người lớn hơn gần một giáp. Đám cưới xong thì gia đình bà Thư phát hiện con rể đã có vợ, có một con gái và chưa ly hôn. Vì thế, chị Thùy đã bỏ về nhà ngoại, khi sắp sinh bé Tâm. Lúc này, con trai thứ hai của bà Thư vào đại học.

"Đẻ con chưa đầy 3 tháng tuổi, nhưng thương bố mẹ khó khăn lại phải lo cho em trai vừa vào đại học, nên dù còn rất yếu, nhưng Thùy bàn với bố sáng sớm ra chợ Cái Rồng ở huyện Vân Đồn mua hải sản về chợ Cửa Ông bán cất. Hai bố con mới đi được vài ngày chợ thì xảy ra tai nạn...", bà Thư nghẹn lời.

Bé Minh Tâm chuẩn bị vào lớp 1 khiến bà ngoại càng lo lắng vì khoản chi tiêu sẽ đội lên mỗi năm.

Bé Minh Tâm chuẩn bị vào lớp 1 khiến bà ngoại càng lo lắng vì khoản chi tiêu sẽ đội lên mỗi năm.

Bà Thư vẫn nhớ, hôm đó 3h50 ngày 31/10/2018, bà Thư đang ru cháu Tâm ngủ thì nhận được tin, xe máy của bố con Thùy bị một chiếc xe khách tông vào ở cầu Vân Đồn 2, khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

"Tôi ôm cháu nhỏ, quỵ ngã xuống. Nhưng ngã rồi phải đứng lên, vì không thì ai nuôi cháu đang khóc lả vì khát sữa, lại còn cậu nó dang dở đường học hành. Mấy hôm trước khi gặp nạn, Thùy còn nói 'mẹ con con về làm phiền bố mẹ, con buồn lắm! Ông bà giúp con, khi cháu cứng cáp, con sẽ xin đi làm thì cuộc sống sẽ khá hơn...'. Vậy mà giấc mơ ấy của con tôi đã vỡ tan", bà Thư rơi nước mắt, kể.

Nặng gánh vai gầy, bà ngoại tảo tần nuôi cháu

Trìu mến ôm cháu Tâm vào lòng, bà Thư cho biết, cháu như thương cảnh bà khó khăn, nên xin sữa gì về cháu cũng uống, lớn lên cho ăn gì cháu cũng ăn, không quấy khóc.

Cũng theo bà Thư, chồng bà đang làm công nhân, nhưng do vị trí việc làm thu nhập rất thấp, nên xin nghỉ trước tuổi để đi chợ có thu nhập cao hơn. Sau khi chồng, con gái mất, nhà xe trong vụ tai nạn chỉ hỗ trợ được 75 triệu đồng. Khoản ấy vừa đủ làm hậu sự.

Kể từ đó, bà Thư phải một mình nuôi cháu ngoại còn đỏ hỏn lại phải chu cấp cho con trai học đại học.

"Trước đây, sáng sớm, tôi ra chợ nhận bốc vác thuê. Từ ngày ông ấy và Thùy mất, tôi đành phải nhận tôm sắt về nhà để vừa bóc vừa trông cháu. Mỗi ngày công bóc tôm thuê được vài chục nghìn đồng, cùng với khoản trợ cấp của chính quyền, mỗi tháng, bà cháu tôi cũng có khoảng 3 triệu đồng", bà Thư cho hay.

Hiện, con trai bà Thư đã ra trường, nhưng việc chưa ổn định, nên chưa hỗ trợ được gì cho mẹ và cháu. Giờ bà Thư đang bị khối u, xương khớp mỏi nhức, nhưng lo cho cháu và để mưu sinh, bà cũng không dám nghỉ ngơi, càng không dám nằm viện.

Bà Thư nhận tôm sắt về bóc nõn với thu nhập vài chục nghìn đồng mỗi ngày.

Bà Thư nhận tôm sắt về bóc nõn với thu nhập vài chục nghìn đồng mỗi ngày.

"Giờ hai bà cháu vẫn xoay xở được, nhưng sắp tới tôi ngày càng già, cháu đi học ngày càng chi tiêu nhiều hơn, tôi lo lắm. Lo nhất là khi tôi già, bệnh tật nhiều, không ai nuôi cháu", bà Thư bộc bạch.

Chị Hà Thị Thanh Thảo, công chức Văn hóa – Xã hội phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả cho biết: Gia đình bà Thư thuộc diện bảo trợ xã hội. Ngoài phần tiền 1,5 triệu đồng/tháng, thỉnh thoảng, phường cũng tặng thêm một suất quà vào dịp lễ, Tết, nhưng cũng không đáng là bao.

"Với thu nhập thấp như hiện nay, cuộc sống bà Thư và cháu ngoại rất khó khăn. Vì thế, chính quyền rất mong các tổ chức, người hảo tâm hỗ trợ để giúp hai bà cháu bé Tâm", chị Thảo nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của bà Thư, cháu Tâm, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ bà Thư ở Quảng Ninh).

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/chong-va-con-gai-tu-vong-do-tngt-ba-ngoai-chat-vat-nuoi-chau-tu-3-thang-tuoi-192240625111112319.htm