Chồng vì sĩ diện nên ép vợ mang thai với anh họ, vô tình tự tay tác hợp mối tình oan trái, cái kết thảm khốc để lại nhiều dằn vặt

Lấy vợ mấy năm vẫn không thể có con, người đàn ông sốc đến mức không tài nào chấp nhận được việc mình bị vô sinh. Để che giấu cho bí mật này, ông ta liền nghĩ ra cách ép vợ có con với người khác.

Dưới ảnh hưởng của tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ, nhiều gia đình ở nông thôn luôn xem việc có con trai nối dõi là một việc vô cùng hệ trọng. Phụ nữ không sinh con hoặc không sinh được con trai đều được xem là "tội đồ", mang tội lớn đối với cả gia đình dòng họ nhà chồng.

Cho dù nguyên nhân khiến một cặp vợ chồng không có con có thể xuất phát từ phía người đàn ông nhưng đến cuối cùng, người phải đứng ra gánh chịu đau đớn nhất vẫn là người phụ nữ. Cũng chính vì sự vô lý này đã dẫn đến một vụ thảm án gia đình tại Tứ Xuyên khiến cho bao người giật mình đau xót.

Mẹ của Tào Trung Vũ luôn hối thúc con dâu sinh con nối dõi cho dòng họ.

Mẹ của Tào Trung Vũ luôn hối thúc con dâu sinh con nối dõi cho dòng họ.

Tào Trung Vũ quê ở huyện Hán Nguyên, Nhã An, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Những năm 90, Tào Trung Vũ gặp gỡ và kết hôn với cô gái xinh đẹp cùng làng, Bạch Thục Quỳnh.

Về làm dâu nhà họ Tào 2 năm, dù thử đủ mọi cách, từ uống thuốc đến đi chùa cầu nguyện nhưng Bạch Thục Quỳnh vẫn không thấy có thai. Tào Trung Vũ vì chuyện này mà rất bực tức, cho rằng sức khỏe của vợ có vấn đề. Càng lúc ông ta càng tỏ ra lạnh nhạt, thường xuyên nổi cáu, thậm chí còn ra tay đánh vợ. Mối quan hệ hôn nhân của Tào và vợ càng lúc càng căng thẳng hơn.

Vì quá mong mỏi có con nối dõi, Tào Trung Vũ nhất quyết lôi vợ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả thật quá sức tưởng tượng bởi Bạch Thục Quỳnh không hề có vấn đề gì. Hóa ra việc hai vợ chồng không thể có con là do Tào Trung Vũ bị vô sinh.

Xác nhận của bác sĩ tưởng như tiếng sét ngang tai, khiến Tào khó lòng mà chấp nhận. Trên đường về nhà, ông ta dặn dò vợ kỹ lưỡng, nhất định không thể hé môi nửa lời về chuyện này.

Bạch Thục Quỳnh dù không muốn nhưng đành phải chấp nhận mang thai với anh họ để chiều lòng chồng.

Bạch Thục Quỳnh dù không muốn nhưng đành phải chấp nhận mang thai với anh họ để chiều lòng chồng.

Tào Trung Vũ là con trai duy nhất của gia đình. Bố ông ta lại là con trai trưởng của dòng họ, vì thế trách nhiệm nối dõi này làm sao ông ta có thể không thực hiện. Nếu bà con biết được Tào Trung Vũ vô sinh, mặt mũi của ông ta để ở đâu, bố mẹ ông ta sẽ ăn nói ra sao với tổ tiên?

Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, Tào Trung Vũ đã nảy ra một ý tưởng kỳ quái và tồi tệ. Ông ta dự định nhờ một người đàn ông khác làm vợ mình mang thai. Ban đầu Bạch Thục Quỳnh nhất định không đồng ý nhưng nhiều lần bị chồng dùng đủ mọi lý lẽ lẫn sự đe dọa để thuyết phục, cô đành phải miễn cưỡng nhận lời.

Hai vợ chồng họ Tào sau đó bàn bạc với nhau về chuyện tìm người "cho giống". Tào Trung Vũ muốn nhờ một người họ Trương trong cùng làng nhưng Bạch Thục Quỳnh cho rằng cần phải tìm người cao ráo, đẹp trai và giỏi giang thì sau này con họ sinh ra mới tốt.

Từ một lần ân ái, Tào Chính Ngang và Bạch Thục Quỳnh đã nảy sinh tình cảm.

Từ một lần ân ái, Tào Chính Ngang và Bạch Thục Quỳnh đã nảy sinh tình cảm.

Cuối cùng Bạch đề nghị nhờ người anh họ của chồng, Tào Chính Ngang vì trong dòng họ Tào, chỉ có mỗi người này là đáp ứng đủ yêu cầu. Mặt khác là người nhà thì cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.

Sau khi nghe chuyện của Tào Trung Vũ, Tào Chính Ngang vô cùng kinh ngạc, không chấp nhận giúp đỡ. Không ngờ sau đó khi Bạch Thục Quỳnh đích thân nhờ vả, Tào Chính Ngang lại thấy xiêu lòng trước vẻ đẹp mặn mà của em dâu nên cuối cùng đồng ý.

Năm 1993, Bạch Thục Quỳnh mang thai và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Đáng tiếc đứa trẻ này không khiến mối quan hệ của vợ chồng họ tốt hơn mà bất đắc dĩ lại trở thành "cái gai trong mắt" của Tào Trung Vũ. Cứ mỗi lần nhìn thấy con trai, Tào Trung Vũ lòng như lửa đốt vì biết đứa trẻ này dù sao cũng không phải là cốt nhục.

Cái kết thảm khốc của Tào Trung Vũ suy cho cùng cũng chỉ vì sĩ diện.

Cái kết thảm khốc của Tào Trung Vũ suy cho cùng cũng chỉ vì sĩ diện.

Càng bị chồng lạnh nhạt bao nhiêu, Bạch Thục Quỳnh lại tìm được niềm an ủi nơi Tào Chính Ngang bấy nhiêu. Sau lần quan hệ bị ép buộc trước đó, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Giấy không gói được lửa. Một thời gian ngắn sau, mối quan hệ vụng trộm của họ bị Tào Trung Vũ phát hiện. Ông ta vô cùng phẫn nộ tìm Tào Chính Ngang đánh cho một trận và yêu cầu đối phương bỏ cuộc.

Đối với Bạch Thục Quỳnh và Tào Chính Ngang, họ bỗng nhiên cảm thấy rằng Tào Trung Vũ chính là vật cản khiến họ không bao giờ có thể đến được với nhau. Đôi tình nhân từ đó nảy sinh ý tưởng phải loại bỏ Tào Trung Vũ.

Một ngày cuối tháng 12/1998, Bạch Thục Quỳnh giả vờ rủ chồng ra ngoài đi dạo. Tào Trung Vũ hí hửng tưởng rằng vợ đã thay đổi ý định, cắt đứt với nhân tình. Không ngờ rằng đến một đoạn đường vắng, Tào Chính Ngang mai phục sẵn trong bụi cây đã bất ngờ xông ra tấn công Tào Trung Vũ bằng một cây cuốc.

Sau khi gây án, Bạch Thục Quỳnh và Tào Chính Ngang kéo thi thể nạn nhân ra giữa đường, ngụy trang như một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên với sự tinh tường của cảnh sát, họ có thể dễ dàng phân biệt được vết thương do va chạm với xe hay vết thương do vật cùn gây ra.

Vụ án mạng nhanh chóng được cảnh sát phá giải. Đôi nhân tình Bạch Thục Quỳnh và Tào Chính Ngang liền bị bắt giữ. Sự thật phơi bày sau đó khiến cho tất cả mọi người đều bàng hoàng.

Tháng 11/1999, Bạch Thục Quỳnh và Tào Chính Ngang được đưa ra xét xử. Dù tội ác họ gây ra xuất phát từ hoàn cảnh éo le, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội lỗi nhưng không thể trở thành cái cớ để họ giết chết một người. Cuối cùng, tòa tuyên phạt cả Bạch Thục Quỳnh và Tào Chính Ngang mức án tử hình về tội cố ý giết người.

Song Kỳ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/chong-vi-si-dien-nen-ep-vo-mang-thai-voi-anh-ho-vo-tinh-tu-tay-tac-hop-moi-tinh-oan-trai-cai-ket-tham-khoc-de-lai-nhieu-dan-vat-20210825164454611.htm